Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Lam Sơn, P. 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cô Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cô Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cô Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cô Hoa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Cô Hoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán phục vụ xuyên Tết luôn. Buổi sáng cũng bán mà chiều tối cũng bán luôn. Nhân viên ở đây chủ yếu là người nhà ra phụ bán thì phải. Một tô phở hiện tại có giá là 45 ngàn đồng một tô. Trên bàn lúc nào cũng có đầy đủ chanh, ớt và rau rá lúc nào cũng tươi xanh. Không gian ở đât hơi cũ kỹ và không được đẹp cho lắm.
-
Sáng nay lại ăn phở tiếp :)) chỗ yêu thích ❤ Lúc trước đi bơi ở Chi Lăng nên biết đc chỗ này :3 Quán nằm trg một con đường hơi vắng nhưng đi ăn sớm thì khách vẫn khá đông :3 do mình đi trễ gần đến h đóng cửa nên còn có bàn mình ngồi ăn :)) Không gian cũng khá rộng, bàn ghế sạch sẽ chỉ có tường thì hơi cũ kỹ :3 Phở gia truyền nên rất ngon, có 3 loại tô nhỏ 35k, thường 40k và đặc biệt 50k. Khi ăn thì nhân viên luôn hỏi có uống sữa đậu nành ko :))) Chủ quán và giữ xe rất dễ thương :)) ăn xong là cảm ơn các kiểu :)) thái độ nhiệt tình như vậy ăn thấy đáng tiền mát dạ :))
-
Hồi trước đi bơi ở Hồ Chi Lăng cũng có ăn qua, phở cũng ko có gì đặc sắc! Nay quán dời ra đường lớn nên giá cao hơn, nước lèo nhạt ăn ko có vị gì là được ninh từ xương. Dược nghe nói từ bạn bè mới để ý là ăn phở về hay bị đau bụng :) thiệt là ăn về có chột bụng thiệt... Mỗi ng một tiêu chuẩn ăn uống khác nhau nên mình ko bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, nếu những ai đặc biệt lưu tâm đến VẸ SINH thì nên cân nhắc thứ mình ăn có đúng sạch sẽ ko! Bản thân cá nhân mỗi ng nên tự trải nghiệm đừng dựa vào review của ai!
-
Mình đã ăn phở cô Hoa gần 20 năm nay rồi, từ một quán nhỏ dựng ngoài đường, sau đó xe phở chuyển vào trong hồ bơi Lam Sơn đến bây giờ ra lại ngoài đường lớn mỗi lần đến ăn vị vẫn như cũ. Mấy chú xe taxi là hay ghé vô đây ăn hay mang về lắm mỗi lần ăn đều thấy xe taxi ghé ngang. Mà phở bò thì khỏi nói luôn đúng kiểu thịt bò, bò nạm mỡ vàng ươm! Cô Hoa nấu than nên là mùi than với mùi thịt bò mùi gia vị phở cứ thế làm theo đến tận lúc về luôn! Riết rồi ghiền mỗi lần về vn là phải vô ăn tô phở trước rồi mới tính sau👌🏼👌🏼
-
Sáng ghé tiệm phở Cô Hoa 😘 làm tô phở đặc biệt với chén trứng tiết tủy bò wá đã. Định về lên placevietnam ghi nhận xét, thấy bài bình luận nhảm của tên food av gì đó nói nhảm tức wá quay lại xin chủ quán chụp mấy tấm ảnh để mọi người có cái nhìn không như tên food av gì đó nói nhảm. Nồi nước lèo thơm phức, bốc khói, xương bò wá trời. Khách đông nghịt, nhộn nhịp, đông dzui như hội chợ. Chắc tên food av... gì đó hay ăn mấy thứ nhơ bẩn nào ở đâu đấy dzồi đổ cho tiệm người ta để lấy điểm thưởng của trang placevietnam này. Người hại không bằng trời hại, tiệm phở Cô Hoa vẫn đông dzui, ngon thơm như ngày nào, còn tên food av... thì vẫn cứ ỉa chảy wài, nên đi bác sĩ khám đi, nhớ nội soi nữa nhe. Nhảm nhí.