Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Hoàng Minh Giám, P. 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //Chưa Cập Nhật
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 165.000 ₫
- Website: //Chưa Cập Nhật
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 60.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Phố Cafe - Hoàng Minh Giám
[Tổng hợp] - Phố Cafe - Hoàng Minh Giám
[Tổng hợp] - Phố Cafe - Hoàng Minh Giám
[Tổng hợp] - Phố Cafe - Hoàng Minh Giám
[Tổng hợp] - Phố Cafe - Hoàng Minh Giám
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ghé thăm cà phê phố vào buổi trưa nóng, mình và cả gia đình đã có những phút giây nhẹ nhàng và thư giãn. Ở đây hiện đang có khuyến mãi cơm trưa văn phòng, 2 người ăn 2 phần ( 45k/ phần ) sẽ được khuyến mãi đồ ăn với giá 28k/dĩa. Nhà mình 4 người, ăn các món sau: - Gà chiên nước mắm: gà rim có cả hành tây và ớt đà lạt, không bị mặn, nước rim hơi ngọt. - Sườn sốt ngũ vị: sườn tẩm bột chiên rồi sốt, sườn nhiều thịt, nước sốt rất ngon. - Tôm sốt me: tôm tươi, con to, đây là món mình thích nhất. - Thịt luộc, cà pháo, mắm tôm: thịt luộc bở, mắm nêm chứ không phải mắm tôm, món này ăn không ngon. - Canh chua cá lóc: canh quá ngọt, ăn dễ ngấy. Nhìn chung các món có vị ngọt, dễ ngán. Canh kèm theo cơm thay đổi hằng ngày ngon. Hôm nay là canh đu đủ nấu thịt nạc vị rất đậm đà. Gạo trắng, dẻo.
-
Cả tháng rồi mới ghé lại quán. Lần này mình chụp nhiều hơn về không gian quán cho các bạn cùng ngắm. Hôm nay cuối tuần cả nhà uống nước thôi. - Phần kem Banana Slipt của mình trong hình là 3 viên kem và quả chuối, nhưng vì hết trái cây nên đã thay bằng các loại khác. Không được hài lòng lắm.3 vị kem vani, choco và dâu khá bình thường, không có vị đặc biệt, cảm giác như ăn kem hộp vậy. - Viên kem Mocha chip rất ngon, béo, đậm đà. - Cam nha đam ngon, mát. Nha đam cắt thành từng viên dòn. - Cà phê: trước giờ đa rất thích cà phê ở đây vì vị đậm và hương thơm rồi. Chất lượng cà phê ở đây rất ngon.
-
Quán nằm ngay gần công viên. Khá thoáng và mát mẻ. Đồ uống pha ngon, nhạc hay.
-
Nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm, tính tiền sai cho khách - khách yêu cầu tính lại ma ko đưa bill, lần 2 vẫn tính sai. Tính lại lần 3 khi thối tiền cho khách thì quăng xuống bàn. Phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Làm sai mà ko xin lỗi đc một tiếng nào.
-
Hôm nay có việc lên khu này, đi lang thang trời nắng ơi là nắng nên thấy quán này là tấp vô. Cảm nhận đầu tiên là quán rất đông khách, đa phần là khách đi công viên tập thể dục ghé vô. Quán nhìn chung nhỏ, trang trí toàn hoa giả, nhìn cũ cũ làm sao ý. Thức uống thì cũng được, tuy giá cả hơi cao tý, nhưng mình rất ko hài lòng với pv của quán. Hai khách mà đem ra có một menu, mình kêu đưa thêm thì nói là chỉ có một cái thui, chị xem đi. Mặt mày thì như đưa đám. Lúc kêu tính tiền thì kêu quá trời mà vẫn túm năm tụm ba nói chuyện. Đến hồi chị mình dùng muỗng gõ vang vô cái ly liên tiếp mới đứng dậy ra tính tiền cho khách. Làm như khách vô uống miễn phí ko bằng ý.