Giới thiệu
- Địa chỉ: 28 Hoa Huệ, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Phin Cafe - Hoa Huệ
[Tổng hợp] - Phin Cafe - Hoa Huệ
[Tổng hợp] - Phin Cafe - Hoa Huệ
[Tổng hợp] - Phin Cafe - Hoa Huệ
[Tổng hợp] - Phin Cafe - Hoa Huệ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một trong những quán cafe rang xay đầu tiên mà mình biết. Chất lượng cafe hiện tại đã thay đổi so với ngày đầu tiên mình uống, nhưng vẫn ok so với các quán khác trong cùng khu vực. Vị trí quán dễ tìm, tuy ko nằm ngoài đường lớn. Giá cả ok, các bạn nên đăng ký thành viên để sau này uống đc giảm giá 10%. Quán luôn đông khách.
-
Cà phê thì thấy không ngon lắm nhưng nước chanh pha rất tuyệt đó trời ơi :v Trước giờ rất ghét uống nước chanh ngoài quán, vì thường nước chanh tuy là một món rất dễ pha nhưng để pha cho ngon lại không hề dễ chút nào. Chanh đá ở đây uống rất thanh, không bị gắt cổ, không quá ngọt, không bị đắng nữa :D Quán cũng có món chanh đá xay, nhưng mình không thích món này lắm vì nó hơi ngọt hơn chanh đá thường :v Có sinh tố sapoche cà phê cũng ok :D Cà phê thì bình thường, thấy cũng không ngon xuất sắc lắm :v Chỗ ngồi thì đơn giản, thích hợp đi nhóm nhỏ ngồi lê ngồi lết mấy tiếng liền =)) Giá cả tạm được, so với không gian như vậy thì cũng không rẻ, nhưng so với các quán khác thì mềm hơn :D Giữ xe miễn phí :D
-
Mình đến đây thấy không gian theo kiểu phố cổ HN, ngoài ra bà con ngồi lóc cóc dọc theo vỉa hè chém gió, ôm dt và chơi game, fb các kiểu. Mà ở đây mấy quán nằm sát nhau nên đôi khi bị lạc giữa các quán. Về nước uống thì cũng không có gì đặc sắc, cafe truyền thống, và các món sinh tố thôi. Có cái đá chanh xay là mát mát. Nhưng giá cao gần 30k.
-
Quán nằm trong khu Phan Xích Long nhưng hơi khó kiếm. Quán được decor theo phong cách cổ, tường rong rêu nhìn khá bắt mắt. Mình thích kiểu decor này. Quán sử dụng ghế gỗ nên ngồi lâu là hơi bị phê. Không gian nhỏ nhưng hơi bị nóng (hy vọng quán khắc phục điều này). Buổi tối có kê bàn ngồi bên ngoài, nhưng mình chưa ngồi buổi tối nhưng chắc là ngồi mát. Mình order cà phê sữa, nhưng cà phê sữa ở đây bình thường. Ly cà phê sữa giá 18k. À, bàn kế bên uống ly sinh tố, ly nhìn dễ thương lắm.
-
Quán đầu tư khoản decor, phong cách phố cổ cũ cũ nhìn cũng khá hay. Nước uống cũng tạm, mình gọi nước cam với cà phê sữa nóng mà mang ra uống giống sữa tươi cà phê vậy, hậu vị còn bị chua quá nữa uống kì kì. Nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn, thấy mình đang lấy thuốc ra uống thì mang thêm ly nước ấm ra trong khi mình không nói gì hết