Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Nguyễn Án, P. 11, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:30 - 23:00
- Giá: 75.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:30 - 23:00
- Giá: 75.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phiêu Ký - Hủ Tiếu Sa Tế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phiêu Ký - Hủ Tiếu Sa Tế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phiêu Ký - Hủ Tiếu Sa Tế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phiêu Ký - Hủ Tiếu Sa Tế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phiêu Ký - Hủ Tiếu Sa Tế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua đc bạn dẫn đi ăn chổ này. Quán nằm sâu bên trong đường NA, bị -18 độ che bớt. Tuy nhiên quán vẫn rất đông Mình thấy có bán phở, hủ tíu bò viên nữa, mìn ăn hủ tíu sa tế, theo đánh giá là nhiều, nc sa tế cũng nhiều nhưng k đc béo & k ngon bằng bên Tô Ký. 75k/tô, gấp rưõi bên kia về giá lẫn nội dung, nhưng ngon thì sure là k bằng. Làm cũng nhanh, nhân viên cũng khá thân thiện, đồ ăn làm nhanh, gởi xe 2k. A gởi xe hơi bị khó chịu. Ko gian quán tương đối rộng. Nhiều quạt nhưng trời này thì k xi nhê gi
-
Nhắc tới quán phở Phiêu Ký hầu như ai cũng biết cả.Mình biết quán này, lúc còn bé cha me dẩn đến hoài. Nghe gia đình mình kể quán đã có từ chưa giải phóng tới giờ.Oh,quán Phiêu Ký này đã gần 40 năm rồi.Năm nào, mình về Việt Nam chơi cũng ghé quán này để hưởng thức món phở sa tế thịt nai, thịt bò và bò viên mùi vị đậm đà và những hạt đậu phộng xay nhuyễn thơm phơi phất.,chấm với tương đen trộn lẩn sa tế thật tuyệt vời! Sợi bánh phở mỏng,mềm thế mới là bành phở.Sau đó,mình sẽ ăn thêm chén thập cẩm (gồm có bao tử,lá xách,gân bò,nạm,lưỡi bò).Mùi vị nước lèo ở quán này,rất ngọt từ nhiều gia vị chế biến,ngon tuyệt!!!Đến quán này,đừng quên dùng ly chanh dây ép nhé!! Quán Phiêu Ký này,phục vụ rất nhiều món gia truyền Người Hoa từ xưa.Mùi vị mãi không thay đổi,Nhân viên ở đây rất nhiệt tình và tạo 1 cảm giác thân thiết.Mình ăn phở rất nhiều quán, nhưng không quán nào ngon như quán Phiêu Ký!!!!!!
-
Chỗ này là phở nhưng mà của người hoa. Đặc biệt là phở sa tế nha. Ai ăn không quen thì hơi khó ăn , tại phở sa tế có cà chua nên hơi chua xíu. Quán nhìn bình dân vậy chứ 70-80k/tô đó nha :)) xe phở nhìn cực hấp dẫn. Có thăng long bò, mấy sợi gân với pín bò nữa:))
-
Lắm mới ghé ăn lại, lúc trước 5,60k 1 tô, tưởng lên ít. ai dè 1 tô hủ tiếu sate nai (lục dục sate phảnh) đã lên 85k. Quán bình dân thôi nhưng giá sang chảnh vậy đó, cái đặc biệt là tương họ tự pha, xin mới cho thêm chén nhỏ xíu. Gửi xe còn không được miễn phí nữa. Hi.. bữa nào tửng tửng thì mới dám đi ăn.
-
Bữa thằng bạn chở đi chơi lòng vòng đã đời , về khuya đói bụng , 2 đứa tấp vô đây ăn. Quán này nghe nói lâu đời , mà giờ mình mới vào ăn lần đầu tiên. Nhìn bình dân , nhưng đồ ăn có vẻ chất lượng. Gọi 2 tô phở sa tế thịt nai & hủ tíu mì sa tế thịt nai. Phải nói là thịt nai mềm tan , ngon hơn rất nhiều so với thịt bò. Nhưng vị sa tế thì lạ vô cùng , hơi khó ăn thành ra thấy k hấp dẫn lắm. Chắc do k hợp khẩu vị. Chứ k phải ý mình nói dỡ. Chén tương chấm thì ngon áh. 80k/tô nhé pà kon. Uổng là k gọi 1 tô thập cẩm cho nó đa dạng đồ ăn hơn. Để bữa nào kêu trai dẫn qua đây ăn thêm 1 lần đổi vị , hi hi. Gửi xe free nhé.