Giới thiệu
- Địa chỉ: 196 Lê Hồng Phong, P. 4, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Phan Rang Tháp Chàm - Bánh Căn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Phan Rang Tháp Chàm - Bánh Căn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Phan Rang Tháp Chàm - Bánh Căn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Phan Rang Tháp Chàm - Bánh Căn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Phan Rang Tháp Chàm - Bánh Căn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mỗi lần thèm bánh căn hay ghé đây, nhiều khi ko rủ được ai cũng tranh thủ qua mình luôn, qua thì toàn ăn mì Quảng vàng với bánh căn trứng. Nay tự nhiên bf rủ đi ăn dù bình thường ko bao giờ ăn bánh căn hết @@ Tới lúc đầu tính gọi 3 phần luôn mà sợ ngán, vô nhìn cái menu lâu ngày hấp dẫn nên gọi 1 bánh canh chả cá, 1 mì quảng, 1 bánh căn trứng, 1 mực & 2 ly nước mía. Ăn nhiều lần nên rành bên này đổ lâu, cái bàn bên cạnh vô sau mà còn được mang bánh căn lên trước do hối quá 🙄 Nên thôi ăn mì quảng với bánh canh trước vậy. Tô bánh canh nhỏ mà nhìn chả cá hấp dẫn, giá là 20k 1 tô. Mì quảng gọi ko giò, mà nay bán mì quảng trắng ko biết thay đổi lâu chưa vì mình thích cọng mì vàng hơn, tô có cả chả cá, thịt (da màu đỏ cam, ko biết làm kiểu gì, ko lẽ quay @@), trứng nữa nhìn như nước lèo là canh cà chua trứng lạ hoắc, nhưng ăn vẫn ổn vẫn ngon. Trong lúc chờ bánh căn thì gọi nước mía, mía 6k 1 ly nay phải tự ra ngoài gọi. Bánh căn trứng ngon nhưng đế đổ hơi cháy & khô, giá 30k, bánh căn mực thì bỏ mực vào trong với hành thôi nên ko hấp dẫn lắm, cũng bình thường, giá 35k. Nước mắm hơi lạt, thấy nhiều khách ăn quen gọi nước cá nữa ăn đúng kiểu quảng trông hấp dẫn hơn. Phục vụ bình thường, cũng lịch sự. Quán đi buổi tối có quạt nên đỡ tí nhưng vẫn nóng. Rau với xoài nhìn ngon nhưng mình ít ăn rau ở đây do mỗi lần ăn đều bị đau bụng xỉu luôn ~~Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Lần trước ăn lúc đó chưa có bán đông khách như bây giờ thì chất lượng bánh rất ok, mắm và các thứ đều chấT lượng. Bây giờ khách đông quá thành công nghiệp, bánh thì cứng vì đổ nhanh và để lửa to nên bánh rất khô và cứng. Nước mắm đậu thì loãng lếch k còn pha đậm đặc như trước nữa. Dọn bàn thì cái có cái ko, hỏi xin thì làm lơ , phục vụ quá tệ . Không sạch sẽThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
02.09.2017 Tháp Chàm 196 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, HCM Trong lúc đợi xe Phương Trang trung chuyển ra Bến xe miền Tây để đi Rạch Giá thì vào đây ăn tối. Bánh canh chả chá 20k (tô nhỏ nhìn hay hay) và 1 phần bánh ăn thập cẩm 70k. Nói chung đều ăn được. Nhưng mấy thứ mắm ớt trên bàn nhìn sợ quá. Chắc do mình bị ám ảnh vấn đề vệ sinh. Thiệt hại: 90k / 2 đứa
-
Chả cuốn 7k: ăn cũng ổn, nước chấm đây không phải dạng chua ngọt mà giống như hơi nước mắm và ngọt hơn chút, thêm đậu phộng Bánh canh chả cá 20k: tô nhỏ vừa đủ ăn , nước dùng cũng được thôi chưa thơm lắm Bánh căn tôm: vỏ bánh dày, dai và cứng hơn so vs bánh căn bt mình hay ăn. Tôm ngọt thịt. Nước chấm bánh căn hơi lạc , nước chấm đậm sẽ ngon hơn . Lên món bánh căn hơi lâu .
-
Lần đầu tiên ăn bánh căn ở đây, mink kêu 2 món: bánh căn mực và bánh canh chả cá Bánh căn đợi hơi lâu, 2 món này đều ngon, ko gian hơi nhỏ. 1 phần bánh căn mực: 35k (5 cặp) 1 tô bánh canh chả cá: 20k, bánh canh khá ngon, sợi bánh canh ở đây khác zới những chỗ mà mình từng ăn.