Giới thiệu
- Địa chỉ: 243/30 Tôn Đản, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Dì Nũi - Tôn Đản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Dì Nũi - Tôn Đản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Dì Nũi - Tôn Đản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Dì Nũi - Tôn Đản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Dì Nũi - Tôn Đản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có dịp chạy ngang nên chạy vô hẻm tìm, cũng phải quay xe lại 1 lần mới tìm đc hẻm vô quán. Chạy vô hẻm 1 chút là đến thấy quán ngay. Mình dùng 1 phá lấu thường, 1 phá lấu chiên, 1 ổ bánh mì hết 39k. Do nêm vừa ăn nên ăn chén rồi cứ muốn ăn thêm chén nữa. Đặc biệt nc chấm lúc đầu cứ tưởng là nc mắm bình thường ai dè nc chấm chua ngọt rất là ngon.
-
Phá lấu q4 thì nổi tiếng rồi, hồi xưa sinh viên mình có ghé đây ăn nhưng lâu quá rồi mới ghé lại nên chẳng nhớ quán nào luôn. Tìm tìm search search thì thấy nói quán này nên vào ăn luôn hihihi. Quán đông, phá lấu làm vừa miệng, mình chỉ thích ăn phèo vì mấy cái khác như bao tử hay sao á thấy dai quá. Mình thấy nhiều người ăn cùng mì gói, mình thì ăn kèm bánh mì thôi. Quán cũng thoáng mát khi ngồi trong nhà.
-
Quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng siêu dễ nhận ra vì có 1 anh đứng quắc khách rất nhiệt tình nha 😂 Chén phá lấu (20k), khá nhỏ nhưng đầy đủ, thơm béo mùi nước dừa. Tuy nhiên, sợi mì bị bở 😕 Thích nhất ở đây là chén nước chấm 🙈 lúc đầu cứ nghĩ bình thường thôi, ai dè nước chấm tắc chua chua, có chút ngọt, làm át đi vị ngấy của phá lấu. 👍🏻😆✨
-
Được hôm oanh tạc con đường ăn uống Tôn Đản quận 4, nhất định phải tới phá lấu Dì Nủi làm tô mì phá lấu gọi là. Phá lấu ở đây rất mềm và thơm, ko bị dai, cũng ko bị hôi mùi. Nước dùng vừa phải mà ăn kèm với mì ngon má ơi luôn. Tuy nhiên khi ko ăn chung với mì thì mình thấy cũng bình thường. Mình thích ăn phá lấu bên cầu Thị Nghè hơn, ngon nhất trong tất cả 😂 Quán sáng sủa, cũng... hơi sạch sẽ. Mấy chị phục vụ dễ thương. Có chỗ để xe đối diện luôn nên cũng thoải mái. Giá cả ok. Mình đi 2 người ăn 2 tô mì, 1 phá lấu, 1 bánh mì và trà đá hết 87k. À lúc mình đến quán là đã gần 9h30, ngồi ăn cũng hơn 10h mới xong mà quán vẫn còn nhiều phá lấu, khách vẫn vào ăn nhiều nên mình nghĩ thời gian ghi trong placevietnam là ko chính xác. Mình thấy ghi 9h đóng cửa nên suýt nữa là ko đc thử món này rồi.
-
Mình thì chỉ ấn tượng cha đứng ngoài quán,đi ngang là cứ phá lấu chị phá lấu chị :)) Còn ăn ở đây thì cũng được chứ phá lấu dân q4 ăn k phải quán này,mình thích nước mía dâu ở quán này.