Giới thiệu
- Địa chỉ: Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật, Hẻm 213 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 6.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 20:00
- Giá: 6.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu - Nguyễn Thiện Thuật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hnay mình ăn thử phá lấu bánh mì ( 18k) và trứng vịt lộn xào me (10k) ( món này hình như là kiu ké quán ốc kế bên). Nhận xét chung là bạn nào thích ăn phá lấu mềm và không thích nêm đậm đà thì có thể thử ở đây, còn bạn nào thích dai dai hơn và ăn mặn hơn 1 chút thì nên thử ở Nguyễn Biểu. Tùy khẩu vị mỗi người mà thấy ngon hay ko thôi, riêng mình thì bên nào cũng có cái riêng, nhưng bên đây dc cái là bánh mì khi ăn dc nướng lên cho nóng giòn rất thích :)))
-
Hôm qua 2chị em xách nhau đi ăn phá lấu. Quán bán Phá lấu, cá viên các loại, há cảo. Gọi 2 tô mit phá lấu, 1diã há cảo, 2ly nước sâm mà no căng. Phá lấu hơi dai 1tí, mềm xíu sẽ ngon hơn.
-
Phá lấu 15k, bánh mì 3k. Phá lấu dai dai, ngon, nêm vừa. Hình như người nấu là cô bé trẻ tuổi thì phải, 2 người lớn hơn thì chạy bàn, tính tiền, hay chuyển mấy món từ bên quán nhậu qua: có ốc, bạch tuột, mực nướng gì nữa đó, mình đi có 1 mình nên chưa có cơ hội thử phá lấu có rau răm, hok biết là phải ăn với phá lấu hok nữa, mình bỏ vô luôn. kêu mang ra thì hơi lâu nhưng đổi lại Phá lấu nóng hổi, thơm lừng, bỏ rau răm vào đợi quéo quéo tí là chén. Khu này chung cư, lúc gửi xe nghe ông chủ quán kêu khóa cửa xe, chỗ mình ngồi bị khuất tầm mấy thấy cũng hơi lo lo
-
Hồi trước chị có giới thiệu và dắt vào đây ăn 1 lần, lâu lắm r, hôm nay thèm phá lấu nên lên mạng kiếm chỗ ăn đồng thời hỏi chị chỗ ăn hồi đó luôn. Lúc đầu có biết gì đâu, ăn xong rồi về lên xem lại thì mới biết là mình đã ăn đúng chỗ này :O (Nhận ra là do cái menu không lẫn vào đâu được =)) ) Mình kêu 1 phần mì gói phá lấu, 1 phần xúc xích, 1 phần cá viên và 1 ly nước sâm, cứ ngỡ là chắc tầm 60 - 70k r :s Ai dè chỉ có 40k thôi các bạn ạ :o Rẻ đến hết hồn luôn. Nói chung là có chỗ đi ăn gần nhà r tiện quá :3
-
Nằm trong khu chung cư nên chạy kiếm 2 vòng mới thấy quán. Phá lấu 15k, thêm bánh mì hoặc mì gói thì 18-20k. Phá lấu rất ngon, ăn không thì vừa miệng, không quá mặn, cũng không béo, hơi dai đối với mình. Ăn chung với mì gói thì nước mì ra rất mặn > . < mình phải bỏ thêm cả đống tương xí muội vào cho bớt mặn. Quán không kèm sẵn rau răm, ai ăn thì phải kêu chủ mới đem rau ra. Có bữa mua bịch 20k mang về thì một bạn trẻ trẻ bán, bỏ phá lấu bằng phần 15k, còn lại thì toàn là nước thôi, về ăn vài miếng đã hết __Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này