Giới thiệu
- Địa chỉ: 47E Hoa Lan, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Lì - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Lì - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Lì - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Lì - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phá Lấu Lì - Hoa Lan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm ngay cạnh cafe Thức hướng đi về phim cầu, mấy bạn đừng vào hẻm hoa lan nhé, kiếm chẳng ra đâu vì địa chỉ và địa điểm không ăn nhập gì với nhau. Nay mình đi ăn ốc đào ngay đó, xong ghé qua đây ăn thử. Vì no rồi nên gọi một cái lẩu phá lấu mì gói thôi, 2 người ăn, khá là nhỏ so với tuong tưởng :D. Ấn tượng là quán sạch sẽ, tươm tất, nhân viên nhanh nhẹn vui vẻ, thơm mùi phá lấu đặc trưng. Lẩu thịt mềm, ngon, nước chấm tắc vàng ươm, rất ngon và thơm, cảm giác không cần chấm thịt , chỉ ăn nước chấm thôi cũng đủ ngon, ahihi. Điểm trừ duy nhất là mặn, mì gói mặn😗. Lần sau chắc gọi lẩu bánh mi thôi. Lẩu mi gói nhưng mà vẫn don kèm bánh mi, không biết free trong lẩu hay ăn rồi mới tính tiền, nhưng vì no rồi nên mình không ăn. 🤗 Ah, gửi xe truoc quán nhưng nhân viên dat đi đâu đó, lấy xe ra họ thu 5k 😁
-
Quán chưa up date wifi
-
Tối nay mình mới đi ăn về. Lúc vào quán gọi 2 chén phá lấu với 2 ly trà chanh, xong gọi thêm 1 chén nữa thì chị phục vụ kêu hết bánh mì đang đi mua. Ăn xong mình gọi thêm 1 phần mang về nữa thì có bánh mì, vậy là tổng cộng 4 chén 3 bánh mì. Lúc tính tiền vẫn tính đủ 25k/ 1 phần, mình hỏi lại thì bảo là chén phá lấu đã gồm 1 ổ bánh mì rồi. Xong mình mới bảo là lúc nãy gọi 1 phần thì bên chị kêu là hết bánh mình nên không có, giờ chị tính sao. Chị kêu là vậy thì thôi do bên chị không trừ tiền. Lúc đó đã cảm thấy khó chịu rồi mà nghĩ có 1 ổ bánh mì thôi trả tiền luôn cho rồi. Nhưng trên đường về mình nghĩ lại lẽ ra lúc sau có bánh mì rồi thì cũng phải chạy tới đưa bù 1 ổ hay sao đó kêu khách thông cảm, đằng này vẫn không nói gì hết và tính đủ. Đồ ăn thì ngon mà không thỏa mãn kiểu phục vụ này nổi
-
Ăn no thì tạch tầm gần 100k/ đứa. Phá lấu nằm ngay khúc cầu Trần Khánh Dư dòm qua là thấy rồi. Quán này ngày trước là bánh cá nhân trứng muối phô mai whatever gì đó sau sửa thành cho Lì thuê. Phá lấu cắt miếng dày dặn. Khử mùi tốt. Cơ chỉ có khăn lông và lòng cùng 1 ít bao tử. Còn lá mía này nọ thì ko thấy. Lẩu phá lấu mì để trên thố đá nấu sôi súng sục hấp dẫn, 55k với 1 gói mì cùng phá lấu. Nước sốt đậm đà nếu ko muốn nói là hơi mặn của cốt mì. Phá lấu xào me chua chua ăn ổn. Thích ăn nó nhất. Thực ra mình thích ăn phá lấu chấm me hơn chấm tắc. Cơ quán chấm tắc. Nhưng có thể nước chấm ngon. Thấy bạn mình mút lấy mút để =]] Phá lấu nướng khá đậm đà. Trang trí cũng bắt mắt. Cơ quên cho mình khăn hay bánh mì nên ko ăn kèm dùng chung dc =]] Không gian quán khá rộng rãi thoáng mát. Xe để trên lề có ng đá chân trống dắt lên cho còn dắt xuống thì tùy duyên. Thích ăn xào me nhất. Nhưng vì tính chất phá lấu vốn là món ăn vặt lề đường cơ Lì đã nâng cấp thành quán ăn thương hiệu nên giá cả có hơi tỉ lệ nghịch với số lượng. Nói chung là mắc gấp đôi bán ngoài. Cơ đổi lại có quạt, wifi, phục vụ.
-
Lúc trước mình hay ăn ở chi nhánh Sương Nguyệt Ánh, rất thích đồ ăn của quán. Tuy nhiên sau 2 lần chứng kiến cảnh mấy bạn gián con nhỏ tí teo chui ra từ khe bàn tre và từ ổ bánh mỳ (dù đã nhờ nhân viên đổi ổ khác), thì mình chia tay luôn. Sau nhiều năm không gặp, mình quyết định đến chi nhánh Hoa Lan thử vận may, thì may quá bàn ghế bên đây gỗ đặc, sạch sẽ, hoàn toàn yên tâm. Mình đi 3 người, gọi combo 2. Do 2 người bạn mình khả năng ăn uống không được nhiều nên cuối cùng ăn không hết, bỏ mứa 1 ít mỳ xào, dù mỳ rất ngon. Bạn mình chê đồ ăn lạt, không đậm đà như phá lấu Phùng Văn Cung. Chắc do khẩu vị mỗi người, vì mình ăn một lần bên PVC là say goodbye luôn vì quá mặn. Nói chung là vị phá lấu, đồ ăn ở đây theo mình đều rất ngon, không bị đắng phẩm màu như nhiều quán lề đường khác, nên cũng yên tâm. Điểm trừ là 2 hũ yagurt đi kèm combo là yagurt tự làm, lúc đem ra cho mình hoàn toàn là sữa, chưa hề lên men có tí vị yagurt nào. Trả hết cho người luôn. Không gian quán nhỏ nhưng cũng thoải mái, đi nhóm nhỏ ok. Sẽ quay lại sớm, nhưng chắc không gọi combo nữa.