24-07-2024 20:35

Pet Me Cafe

Pet Me Cafe

Giới thiệu

- Địa chỉ: 198 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Tổng hợp- Pet Me Cafe
[Tổng hợp] - Pet Me Cafe

Vị trí

Đánh giá

  • 9.0
    07-08-2018 14:46:42
    Sáng CN dắt hai bé ghé đây chơi rất tuyệt! Có cây có chim có cát có khu vui chơi cho bé....Còn có tour guide hướng dẫn & giới thiệu cho các bé biết về các loài chim, cách chăm sóc chim như thế nào (bằng Tiếng anh & tiếng việt). Rất nhiều trẻ em nước ngoài ghé chơi ở đây.Mình là người lớn mà còn mê tít
  • 8.0
    07-08-2018 14:46:41
    Cuối tuần ghé đây chơi vừa uống cà phê tán dóc, vừa đùa giỡn với mấy con thú. Mấy chú chim ở đây thông minh lắm, có thể nố theo mình được nhiề chữ và lại còn ngoan nữa. Ở đây ngoài chim két, sóc, còn có tắc kè, thỏ, chuột lang :3. Cưng vô cùng ấy. Thức uống ổn, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
  • 6.0
    07-08-2018 14:46:38
    Chỗ này vốn riêng biệt vì k nhiều chó mèo nhưng chuyên chim, vẹt cùng các loại bọ sát, thỏ hay rùa khác 🐢🐍 Nhưng chuyển sang Q2 k còn chó mèo nữa, những loài thú cưng còn lại cũng ổn nhưng phần lớn toàn ở trong lồng, an toàn nhưng tạo cảm giác k thoải mái lắm 🐜🕷 NV phục vụ có người ngó lơ rõ lộ liễu, nhỏ bạn tui hỏi wifi lúc chị ấy mang nước ts bàn nhưng chị ấy k trả lời dù chỉ một câu "không biết" luôn, sau đó chẳng màng hỏi ai khác dùm mà để mình tự thân vận động hết 😕😕 Không gian có sân vườn có nhà cửa vs lối bày trí đủ để chụp choẹt các thứ dù ở trong nhà muỗi ghê lắm 🖼🖼 Có kệ sạch cũ kỹ trông hay hay dù toàn sách bằng tiếng Đức vs Nga thì phải 📚📚 Xác định đi cho biết CN ms của quán chứ k quay lại nữa! 😓😓
  • 5.0
    07-08-2018 14:46:37
    Quán này kiểu cafe gia đình sân vườn. Các em thú rất đáng yêu, nhiều loại chim đẹp. Có cả cú mèo nữa. Tuy nhiên quán nhiều côn trùng, nên khắc phục điểm này vì các em nhỏ đến chơi nhiều. Ngoài sân rộng rãi, bên trong hơi âm u. Điểm trừ lớn nhất của quán phải nói là đồ ăn. Thật sự chán và không ngon. Bò bít tết không khác gì bò xào với trứng ốp la bình thường, cộng thêm khoai tây đông lạnh chiên nữa. Nước cam và cafe độn nhiều đá loãng. Giá cao ngất ngưởng, không xứng đáng chút nào. Quán sân vườn mà nhân viên lại ngồi bên trong, vừa không quan sát được khách, vừa phục vụ chậm. Chỉ đến một lần cho biết, không có ý định ghé lần hai.
  • 7.0
    07-08-2018 14:46:34
    02.11.2017 Pet Me Cafe-Restaurant-Zoo 198 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, HCM Pass wifi: nosmoking Nhìn cái biển quán có chữ "Restaurant" nên rủ bạn vào ăn tối, không ngờ thật là lừa tình. Quán có diện tích rộng nên vỉa hè bên ngoài để xe máy thoải mái, bảo vệ ngủ gọi mãi mới dậy, thế này mất xe cũng chẳng biết. Bên trong là sân vườn với nhiều loại chim chóc. Cứ nghĩ "Pet Me" là phải có các con vật nuôi, mà quanh đi quẩn lại có mỗi chim thôi. Con vẹt trời đánh kêu điếc cả tai, hầu như toàn kêu vô nghĩa, thi thoảng mới được câu "Hello!". Nói chung sân vườn thế này bố mẹ nào dẫn con đến ngồi uống nước cho con chơi chim, cầu trượt thì ok, chứ bọn mình vào đây hố quá. Trong nhà bài trí cũng đẹp, nhưng chủ yếu là bán lồng chim, đồ chơi cho chim chứ nếu ngồi đó ăn uống chắc k0 thoáng bằng ngồi ngoài vườn. Phải cái tối là có muỗi nên nhân viên đưa cho lọ xịt muỗi. Mang tiếng treo biển "Restaurant" mà "đồ ăn" chỉ có cá viên chiên, gà viên chiên, chả giò tôm, phô mai que, xúc xích Đức & khoai tây chiên. Làm mình phải ăn tạm xúc xích Đức & khoai tây chiên. Bạn mình nhịn đói ăn bánh flan. Các thứ trong menu tầm 35-60k, không phải đắt so với khu vực Thảo Điền, mà vào đây thấy thất vọng quá. Thiệt hại: 220k / 2 đứa (ăn uống lặt vặt có tí)

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan