Giới thiệu
- Địa chỉ: 39C Hoa Cúc, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 23.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 23.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Percent Coffee
[Tổng hợp] - Percent Coffee
[Tổng hợp] - Percent Coffee
[Tổng hợp] - Percent Coffee
[Tổng hợp] - Percent Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nhớ là quán này có trà sữa ô long ngon nên bữa nay quay lại mua. Vị trí ko được đẹp cho lắm nhưng được cái cũng dễ đi, đường cụt nên vắng xe, khi nào tới giờ cao điểm có thể chạy vào quán ngồi chơi chút. Quán nhỏ, chỗ ngồi cũng khá ít. Ở đây ấn tượng nhất là có cái máy xay cà phê to đùng luôn với mùi cà phê thơm lắm, mà mình ko quen uống cà phê nên vẫn chưa thử, chỉ uống trà sữa thôi. Trà sữa ô long mình thấy vẫn là ngon nhất, ly 25k có đầy đủ bọt sữa với topping sương sáo, giá ok mà vị ngon, thơm mùi trà, sương sáo cũng ngon, dễ uống. Nhân viên nhanh nhẹn.
-
Vị trí: nằm ở Hoa Cúc, đi theo số sẽ tìm thấy, không quá khó tìm Giá cả - chất lượng: chơi mini game trên page nên trúng được một ly trà sữa nè. Nói chung uống cũng được không đến nỗi nào, thơm mùi trà nhưng bỏ sữa nhiều quá hơi ngọt, át luôn trà mà mình lại thích trà đậm hơn nên không đánh giá cao. Có thạch cafe cũng ngon ngon nha Phục vụ: nhân viên khá là dễ thương nhiệt tình Không gian: không rộng lắm, có ngồi đằng trước như mấy quán cf Milano, Napoli ý =)))
-
Mình được bạn suggest cho chỗ cà phê này khá đẹp và lí tưởng. Gửi xe trước quán miễn phí có người trông coi nha. Không gian thì có máy lạnh với máy quạt ai muốn ngồi bên nào ngồi, hai căn lận á. Nhân viên dễ thương lắm. Mình gọi: - Trà sữa olong: trà sữa olong là ngon nhất trong 3 dòng mình uống luôn á, li take away của mình thì có thạch nhưng uống tại quán thì không có. Nhớ giảm đường nha, li này mình giảm đường nên uống ngon í. - Trà sữa lài: uống cũng được không đến nổi, bạn mình khen ngon thì ok rồi. - Trà đen sữa: uống cũng tạm đưỡ thôi chứ không có gì đặc sắc, mà quên giảm ngọt nên phải đợi tan đá một hồi mới dám uống, thêm đá liên tục hehe.
-
Quán này nằm chung đường mình và đám bạn đi ăn súp nè, nên ăn xong thì nguyên đám tấp vô luôn, quán là căn đôi, bên máy lạnh và bên máy quạt cho ai hút thuốc, hoặc cho những ai thích không gian mở nè, giữ xe trước cửa có nhân viên trông coi nha. Nhân viên nice lắm. Mình gọi những món sau: - Black milktea: vị trà đen cũng bình thường nhưng hơi ngọt, được cái lớp kem sữa béo béo mặn mặn. - Jasmine milktea: trà lài uống cũng được và không đến nổi ngọt như trà đen. - Olong milktea: olong của bạn mình kêu là ngon nhất, vì nó dặn ít đường huhu, vị trà đậm đà. Hôm khai trương còn được chị chủ tặng cho túi cà phê khử mùi nhìn xinh lắm.
-
Vị trí: nằm gần siêu thị Coopmart chạy xuống 1 chút nữa là thấy quán nằm bên tay trái. Chỗ giữ xe khá rộng, quán có 2 mặt tiền luôn. Có người trông xe không thẻ nha. Có phòng máy lạnh nhưng khá nhỏ đa phần thấy mọi người ngồi bên ngoài hóng gió trò chuyện không. Do khá vội nên mình không ngồi lại quán mà mua mang về. Trà olong milkfoam có thạch: ngon lớp milkfoam hơi ít nên hơi buồn xíu, do mình quên dặn giảm đường nên phải chờ đá tan bớt mới uống được, thạch cafe khá nhiều. Nhân viên phục vụ dễ thương lắm.