Giới thiệu
- Địa chỉ: 15F Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Website: //www.passiocoffee.com
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.passiocoffee.com
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Passio Coffee - 15F Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Passio Coffee - 15F Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Passio Coffee - 15F Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Passio Coffee - 15F Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Passio Coffee - 15F Nguyễn Thị Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rất thất vọng với Passio ở đây và hầu như tất cả hệ thống! Tuần trước,mình có phiếu mua 1 tặng 1 và ghé mua.Nhân viên khó chịu,giải thích cho khách hàng nhưng vẻ mặt bực bội.Hôm đó là 10h rồi mà bảo là không có kem,hết kem.Sao vậy trời?Sáng sớm mà nói hết kem,mà đâu phải sớm đâu,cũng 10h rồi. Đến khi order xong thì thấy hai nhân viên thì thầm nói to nói nhỏ như vẻ không bằng lòng!Kêu một ly latte đá và chọn tặng ly passio choco,ly passio choco còn đỡ nhưng nhiều đá,ly latte quá nhiều sữa không cảm nhận đc mùi cafe,nhiều đá nên đã chảy ra,không còn vị.Thất vọng nhiều!Mà giá cũng không rẻ
-
Đi 2 lần nhưng lười nên gộp lại viết chung luôn. Cả 2 lần mình đều dùng voucher mua 1 tặng 1. 🔸1 lần mình gọi hot chocolate và chọn món nước tặng là latte nóng. Lần sau mình thấy có món mới là matcha nên đã dùng thử matcha nóng và chọn món nước tặng là passio choco. Lần này ăn lại món bánh mì panini lâu rồi chưa có dịp thử lại nữa. 🔸Hot chocolate là món yêu thích từ đó đến giờ ở passio của mình, ngọt và ấm ❤ Latte hơi lạt lẽo. Matcha cũng hơi lạt, nhưng vị matcha khá rõ, lúc đầu chỉ thấy ngọt nhưng uống 1 lúc sẽ thấy đắng nhẹ, chắc do khuấy chưa kĩ ạ. Passio choco cũng ngon lắm, khá vừa miệng. Bánh mì mình dùng gà sốt ceasar, ăn nóng sẽ ngon hơn, sốt hơi ít nên làm cảm giác gà đã khô còn thêm khô, tuy nhiên tổng quan khá ổn. 🔸Nhân viên thân thiện, dễ thương, lúc đầu đóng nắp ly matcha nóng chưa kĩ nên mình nhờ đóng lại giúp mình cũng vui vẻ đóng giùm mình. 🔸Không gian chủ yếu ngồi bên ngoài quán, trên vỉa hè, đường hơi đông nên mình toàn mua mang đi vì không thích bụi.
-
Passio thì thỉnh thoảng mình có ghé. Thích cái ly dầy dầy, dễ thương với ống hút xanh lá cây. Nước uống nhiều món đa dạng, hấp dẫn. Không gian ngồi lại cũng được, wifi mạnh. Chi nhánh này mình thấy sáng khá đông nhân viên văn phòng đến mua cafe mang đi
-
Lần đầu ghé Passio mà ngồi lại thế này vì chủ yếu là ở đây khách mang đi. Không gian quán cũng nhỏ, cũng được không đến nỗi. Mình gọi nước Xoài gì á, quên mất rồi, nhưng thấy ở đây pha cũng được, không quá ngọt, kem phủ béo béo. Bánh mì ăn giòn, sốt pha ăn thấy lạ miệng
-
I did not get what I ordered and they did not speak english. A friensly customer helped to translate but they refused to give me what I ordered. Do not order a panini. They look delicious on the pictures but all you get is bread and chicken (in my case). No vegetables as promised on the menu.