Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000
[Tổng hợp] - Quán Ăn Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000
[Tổng hợp] - Quán Ăn Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000
[Tổng hợp] - Quán Ăn Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000
[Tổng hợp] - Quán Ăn Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên mình tới đây, thức ăn cũng tạm, có thể vì mình tới sớm. Nhưng hôm qua mình tới lúc 8h30 , gọi hai phần thịt ba chỉ sốt BBQ, thịt thì toàn mỡ, chân gà thì nướng lên và ko ăn được gì! Đã thế, đêm đó mình ăn và ngay hôm sau đau bụng cả ngày. Chỉ biết diễn tả bằng từ thất vọng và thật sự tệ!
-
Thực đơn hôm nay mình thấy lên giá rồi 1 que 8k không à,giá tăng,quán thì rộng nhưng lúc nào cũng đông,bàn ghế thì mới hơn so với panda bên trung sơn,chén bát cũng đỗi mới qua màu đen nên nhìn cũng sang chảnh lên 1 xíu. _1 dĩa bắp bò thì 100k lận. _có 1 cái cực kì mắc, đó là ,mình gọi 1 bình trà bông cúc thì y như nước sâm bông cúc ngọt ngọt mà tận 40k/bình rót được 3 ly là hết ,1 buổi ăn phải kêu thêm vài chai nước suối,thà mình uống 3 chai suối còn hơn. _còn có canh rong biển & canh tomyum ,thì canh tomyum là giống múc nước lẩu mang ra trong đó có 1 con tôm nhỏ ,đầu tôm có tí mà 25k, chén bé tí. _cơm lam thì 1 phần 2 ống hình như là 20khay 25k gì đó,cơm nếp ở bên trong khá nhão ăn với muối mè,nếu đúng cơm lam,thì bạn nhớ bỏ lên bếp nướng cho ráo cơm bên trong lại mới ngon. do mình ăn cơm lam tây nguyên quá nhiều lần nên thấy nó hơi tệ. _còn về mấy món xiên que thì bình thường. _chân gà nướng thì ngon,mập. _mình có gọi ốc bươu với bạch tuột thì không có gì quán bảo có ít hàng nên chỉ bán chung với set lẩu. _không gian thì có rộng,nhưng hơi nóng vì k có quạt,mà nướng khói bay quá,mùa hè ăn nướng coi như nóng toàn tập, thì ngay chân cầu nên dễ tìm,giữ xe thì lấy 4k/chiếc _bây giờ mình mới biết là ngoài trả tiền thực đơn mình còn phải trả thêm gần 70k tiền phục vụ,mà phục vụ có đứng cạnh hay nướng đổ ăn gì đâu,chỉ có oder đồ ăn,kêu thêm và xin thêm đá,cho thêm than nướng đổi vỉ nướng thôi.thà tính tiền xong mình muốn bo nhiêu thì bo chứ.bây giờ mình mới biết.quán giá sv mà còn có cái này nên chắc k quay lại chỗ này _Đi 5 người ,mình gọi hết que 8k, tôm thì 5 que, cá kèo 5 que,chân gà thì 10 cái . 1 dĩa bắp bò,1 dĩa vú nướng,1 cái cơm lam, 1 chén canh tomyum, 1 chai nước suối 10k, 1 bình bông cúc,2 chai bia Strongbow 20k/chai .3 cái khăn lạnh,hết 670k , dưới hóa đơn còn phụ thu tiền phục vụ 68k tổng cộng hết 758k.ăn k no nê gì hết.
-
Chạy một đoạn đường xa từ tận Bình Thạnh qua Q5 vào khoảng 6-7h tối, giữ xe thấy đi có 2 người nên thái độ không muốn tiếp nói là hết bàn, trong khi mình còn chưa kịp chạy xe đi thì thấy 3 bạn đến sau cũng hỏi có bàn không và chú ấy trả lời còn rồi kiu dắt xe vô trong??!! Mình hỏi 2-3 người giữ xe chỗ đó nữa và ai cũng hỏi đi 2 người hả sau đó đều trả lời hết bàn trong khi vẫn đều đều có khách về và nhận khách mới. Mình không biết nhân viên bên trong ntn nhưng với thái độ giữ xe mà như vậy thì thật sự mình không bao giờ quay lại lần sau dù có rẻ hay ngon ntn.
-
Chỗ ngồi hơi nóng, nhưng được cái quán khá rộng và giá rất sinh viên, đồ ăn tạm được nhưng được cái nhân viên rất nhiệt tình thay vỉ nướng, vui vẻ phục vụ. Trung bình 5k-8k/xiên tuỳ loại. Gửi xe có tính phí nhé. Mình ăn thấy được nhất món bò vs ba rọi. Ba rọi ướp thấm ăn vừa miệng tuy xiên có nhiều đậu bắp hơn là thịt=)) Còn mấy món khác ăn không có gì đặc sắc cả.
-
Đây là lần thứ 2 ăn. Lần một thì thấy thích nhưng lần 2 thì khá thất vọng vì khâu vệ sinh...các bạn thử nghĩ xem một miếng thịt ba rọi đầy lông thế kia thì ai dám ăn nhỉ?