Giới thiệu
- Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 39 115 055
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 39 115 055
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Orla's Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Orla's Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Orla's Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Orla's Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Orla's Coffee - Đinh Tiên Hoàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ, đối diện đài truyền hình. Ngoài bàn ở trong quán còn có thêm khu vực ngồi ngoài trời. Dân văn phòng và học sinh sinh viên chủ yếu. Máy lạnh hoạt động tốt, nhân viên pha chế nhanh nhẹn, phục vụ dễ thương. Giá cả ở đây khá rẻ so với vị trí trung tâm, chất lượng tốt, nhưng li hơi nhỏ một chút. Phong cách trang trí đơn giản nhưng cũng rất nghệ thuật. Đặc biệt, ở đây còn có cơm đựng trong hộp. Mình ăn cơm heo sốt me có vị chua ngọt khá là ngon. Đây là một địa điểm tốt để trú nắng và ăn trưa.
-
Không gian trong quán không rộng cho lắm, chỗ ngồi dựa tường nên cũng thoải mái ^^ bàn đơn là chủ yếu. Hôm mình đến thì xui là wifi bị hư, hư hết 2 cái luôn. Ngoài trời cũng có bàn nữa, dân truyền hình và sinh viên qua đây khá đông. Mình kêu cơm trộn thịt heo với sốt terayaki, hi cis vẻ giống như cơm trộn đóng hộp, cơm đem ra bỏ hộp có nhãn hiệu thông tin hẳn hoi, cũng lạ. Cơm nóng sốt, màu sắc đẹp, vị cũng vừa ăn, chỉ có phần thịt hơi bị cứng một chút. Giá cả vừa với chất lượng. Cơm trộn từ 26-30k, phục vụ dễ thương
-
Small coffee shops for students but the prices a little high for them. A black coffee for 20k! Coffee is okay to drink. Services not good enough!
-
Vì cần chỗ có wifi để làm bài nhóm, sẵn tiện gần trường nên mới vào đây. Cafe rẻ nhưng tiền nào của nấy :v Quán nhỏ mà còn chật nữa, bàn ghế kê sát nhau, muốn đi ra cũng khó :v Máy lạnh mà có ruồi :v Trưa quán đông nên nhân viên kiểu như chả cần khách :v 3 đứa vào, thấy còn đúng 1 cái bàn với 2 cái ghế. Loay hoay tìm ghế thì nhân viên đứng ngó. Thấy bàn kế bên không ai ngồi, nhưng có để 1 cái cặp với 1 cái laptop thôi mà có tới 2 cái ghế, lấy đỡ 1 cái thì bảo "bàn đó có người ngồi rồi" :v nói xong đứng ngó tiếp :v hên là sau đó có người tính tiền nên mới có chỗ mà ngồi :v
-
Quán này đối diện đài truyền hình. Mình thấy sv nhân văn vô cũng nhiều. Quán nhỏ nhỏ thôi. Nhân viên cũng ok thân thiện lắm. Cafe thì bình thường, giá cũng không mắc lắm vì nằm ở ngay trung tâm thành phố. Cũng giống cafe bệt bình thường nhưng có chỗ ngồi thoải mái uống cafe hưởng máy lạnh có wifi. Thêm nữa là menu các loại cafe nguyên chất rất là phong phú. Quán này còn có menu cơm trưa nữa hay sao, mà mình chưa có cơ hội thử Đại khái là vd có việc gì dừng chân thì ok chứ không có đặc sắc.