Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2, 90 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ollie Cafe
[Tổng hợp] - Ollie Cafe
[Tổng hợp] - Ollie Cafe
[Tổng hợp] - Ollie Cafe
[Tổng hợp] - Ollie Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chủ quán siêu nam tính, đẹp trai, dễ thương Chị phục vụ làm luôn pha chế hay sao đó mà cũng dễ thương nốt, cười rất xinh <3 Quán trang trí thì ấm cúng, trang nhã, lịch sự, hợp cho hẹn hò, cầu hôn này nọ... Chứ mà teen teen vào cười nói ha hả thì k hợp cho lắm. Đồ uống thì siêu nhiều, soda bạn m uống là đc nguyên lon luôn, rồi sinh tố bơ uống vào toàn thấy bơ y như ở nhà làm vậy, rất ít đá... Nói chung quán mới mở mà nv là quá ổn.
-
nhỏ nhỏ , xinh xinh lịch sự nhẹ nhàng và rất dễ thương . bon chen khá thú vị ở một vị trí ngay con phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc là 1 nơi rất lãng mạng và nhất định ko hối hận nếu bạn ghé đến :) thử nhen ^^ rất Sài Gòn ko xô bồ !!!
-
Vị trí ở Nguyễn Huệ nên hơi khó tìm. Nhưng ngồi rất yên tĩnh và không gian đẹp nhẹ nhàng. Nhân viên phục vụ cũng dễ thương nhiệt tình.
-
1. Quán nhỏ yên tĩnh khá nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng 2. Tuy khó tìm nhưng chịu khó hỏi bạn có thể tìm ra quán rất dễ. 3. Nhân viên rất dễ thương 4. Nước ngon, uống hoài mà không hết, uống soda được nguyên lon soda luôn nha 5. Quán sạch sẽ, bếp cũng rất sạch 6. Quán mở nhạc hay thôi rồi ...
-
Quán ni không gian ấm cúng, yên tĩnh, tụ tập hàn huyên tâm sự khá ok. Nhưng có 2 bé phục vụ rất đáng yêu. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, dáng đi lả lướt uyển chuyển, bước đi chữ thập, thỉnh thoảng chuyển sang hình chấm phẩy, gọi không dạ, bảo không vâng chỉ gật đầu e lệ khiến khách hàng khó tính nhất cũng nhìn bằng ánh mắt thương cảm. Một cô bé còn lại đôi mắt long lanh, sáng ngời chất chứa sự bao dung trời đất, đôi môi chúm chím ngọt ngào đến Angelina Jolie cũng phải mím môi e thẹn. Mỗi tội bị khùng, khùng khùng một cách đáng yêu, bắt khách uống nước trào họng mới cho về. Tối từ 20h sẽ tắt đèn đốt nến, quây quần kể chuyện ma cho nhau nghe, hu hét hoảng sợ, khóc thét cả khu phố. Đến rồi biết he.