Giới thiệu
- Địa chỉ: 197 Cao Đạt, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xuka
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xuka
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xuka
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xuka
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xuka
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời mưa bong bóng phập phồng, chúng tớ đi ăn ốc cho ấm lòng. Chưa kịp ấm lòng thì quá buồn bạn phục vụ luôn, ngày xưa mấy anh zai dễ thương lắm mà bạn nữ phục vụ con cô chủ thì lại cộc tính và khó chịu, order mấy lần đều hỏi lại xong cuối cùng cũng order sai còn quay qua khó chịu thái độ này kia với tụi mình. Chưa kể cô bán nước, lại chào mời ko được thì ngúng nguẩy thái độ này kia, chắc sau này chỉ dám mua mang về, đi ăn ốc chứ đâu có cần uống trà sữa cũng đâu có ngồi trong “địa bàn” của cô đâu mà cô đòi uống nước huhu. Bù lại thì ốc ngon, tụi mình ăn mì xào, ốc bưu nướng, hột vịt lộn với mấy món nữa mà ham ăn quên chụp hình nên quên béng luôn rồi thì thấy món nào cũng ngon hết.
-
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Chổ này đi từ cầu chữ Y xuống Cao Đạt thì nằm phía tay trái hén, giống như kiểu cái hẻm ăn uống vậy đó, ngồi chung với nhau, ăn ốc uống trà chanh. MENU - GIÁ CẢ: menu tầm 30 món, giá khá rẻ từ 15k-45k/phần thôi nha. Một phần cũng nhỏ, ăn được nhiều loại thôi. CHẤT LƯỢNG: Mình gọi chắc cũng 6-7 phần gì đó, chất lượng khá ổn đó, ốc thấy khá tươi nhưng mà sò mai mình thấy không phải nguyên con, mà kiểu cắt ra sẵn rồi bỏ lên mai nướng thôi à, cảm giác không được tươi ngon lắm. PHỤC VỤ: nhanh nhẹn, các món ăn ra cách nhau tầ, 3-4p gì đó ha.
-
Ở đây giống như cái hẻm ốc vậy :))) Ngồi bình thường thì cũng khá rộng rãi nhưng chỉ bị cái xe đi ra đi vào hơi phiền thôi. Mình gọi ốc bươu nướng tiêu, hột vịt xào me với mì gói xào rau muống. Ốc thơm, đậm đà, chỉ bị cái hơi dai. Hột vịt xào me nhìn hấp dẫn nhưng ăn không ngon như mong đợi. Mì gói xào rau muống thì mình hay ăn ở đây, món bình thường thôi nhưng mà ngon lắm đó :))) Giá: ốc bươu nướng 15k, hột vịt 8k, mì gói 15k.
-
Nghe thiên hạ đồn về quán này đã lâu, đọc review cũng tốt nên hôm trước quyết định ghé ăn thử. Mình đến quán vào lúc khoảng 8h tối, gọi món đã hết khá nhiều. Mình gọi ốc len xào dừa, ốc móng tay xào rau muống, ốc hương, ốc gì nữa quên mất tên rồi và chem chép nướng mỡ hành. Quán bán khá rẻ, đồ ăn cũng ok. Vì bán rẻ nên ốc cũng hơi nhỏ. Chỗ ngồi trong chợ không thoải mái lắm, nhưng ra món nhanh, phục vụ cũng nhanh nhẹn dễ chịu. Giữ xe bên ngoài.
-
Ốc Xuka nằm bên ngoài chợ, cũng khá dễ tìm. Không hẳn gọi là quán vì nằm dọc theo đường vào chợ, mình đến tầm 7h thấy quán khá đông, hầu như kín hết chỗ. Mình gọi 4 món ốc và đợi sấp mặt luôn nhưng vì quán đông nên mình cũng thông cảm. Về phần ốc mình thấy chỉ có hàu nướng mỡ hành là ngon thôi, còn lại thì không ngon lắm, ốc mỡ có mùi gì đó hơi nặng nặng :(((. Giá cả cũng phải chăng và mấy cô phục vụ nhiệt tình lắm ó :)).