Giới thiệu
- Địa chỉ: 002 Lô B5 Chung Cư Phường 3, Đường 12B, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Website: //www.ocxinh.com
- Số điện thoại: 0906 079 359
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00 | 15:00
- Giá: 18.000 ₫ - 39.000 ₫
- Website: //www.ocxinh.com
- Số điện thoại: 0906 079 359
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00 | 15:00
- Giá: 18.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xinh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xinh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xinh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xinh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Xinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cũng khá dễ tìm và trông rất khang trang lịch sự, sạch sẽ. Có nhiều loại ốc và nêm nếm hợp vị nè. Món đáng thử là răng mực xào bơ tỏi, sò cánh tiên nướng. Nghêu hấp thái đầy ụ, con nghêu hơi bé và nước dùng chưa đặc sắc. Nhưng may là vỉ nước chấm ngon với nước mắm kẹo, nước chấm muối ớt xanh và một loại nước vàng trong .. ôi tuyệt...
-
Lần đầu tiên được ăn ốc Sài Gòn là ở đây. Điểm đầu tiên thấy là quán khá vắng. Nhưng mà đặc biệt la quán lại siêu nhiều các món ốc lạ. Đồ ăn chế biến ở đây siêu ngon. Ăn món nào cũng thấy hấp dẫn, ngon miệng hết. Ăn thêm bánh mỳ chấm sốt me thì hết sảy. Giá cả thì siêu hạt dẻ. Có chụp bill mà đâu mất tiêu. Bạn nào ở xa thì hãy đến đây ăn thử nha. Quán sạch sẽ, cao ráo. Mỗi tội tìm đường khó chết đi được. Đến dân bản địa và taxi mà còn đi đi lại lại mấy vòng mới tìm thấy quán
-
Được bạn giới thiệu đến quán, vì ăn lần trước được thẻ giảm giá 10% của quán. Vị trí: hơi khó tìm nếu đi 1 mình vì khá lòng vòng. Nhưng nhờ có bạn dẫn đường nên cũng không mất thời gian tìm, nhưng nếu cho tự đi lại lần nữa chắc không dễ dàng gì nhớ :)) Món ăn: Nhiều món ốc có tên lạ như: + Ốc vắn tầm: lai lai với ốc len, nhưng size mini hơn. Vị béo béo giống ốc len, nhưng ở quán chỉ có 1 cách chế biến món này là luộc với xả. + Ốc mặt trăng: ăn món này hơi thô bạo xíu, muốn ăn được thịt bên trong phải đập mặt ốc xuống bàn (nếu lần đầu ăn phục vụ của quán sẽ hướng dẫn). Lạ ở cách ăn và tên gọi thôi chớ thịt ốc thì cũng bình thường. À, mình chọn ốc mặt trăng xào me. + Răng mực: không nhớ gọi răng mực xào gì mà hình như là xào sa tế. Món này ăn không vị chán chán, nhưng xé bánh mì ra chấm chung thì hơi bị ngon. Đúng là răng mực thiếu bánh mì để chấm thì dở hẳn. Kinh nghiệm rút ra là đừng tiếc tiền bánh mì khi ăn món này :))) + Cuối cùng là bạch tuộc nướng: ít nhưng chất, ăn ngon đứ đừ. Dù nhìn lướt qua chỉ có vài cục nhưng tới ~40k thì phải. Mình gọi đá chanh uống sau khi ăn cho át mùi hải sản. Không gian: Thoáng mát, đối diện là quán cà phê, sát bên là bãi đỗ xe hơi, có đủ chỗ đậu xe hơi luôn, bàn ghế đẹp, nhìn mặt bàn chụp hình lên làm background món ăn art ghê hồn. Giá cả: Trung bình, có món mắc cũng có món rẻ tùy thuộc vào lựa chọn và túi tiền. Nhưng nhìn chung thì không mắc. ~250k cho 4 dĩa + 2 ly đá chanh + khăn lạnh + bánh mì ăn kèm. Phục vụ: dễ thương và thân thiện, chủ động hỏi khách đã ăn qua loại ốc lạ đó bao giờ chưa và hướng dẫn khách cách ăn. Đúng là quán như tên gọi, cái gì cũng xinh xinh từ bàn ghế đến chén nước chấm sáng tạo. Nhất định lần sau sẽ quay lại để thử hết những món ốc có tên lạ khác.
-
Quán nằm góc bên trong cùng của dãy nhà chung cư, hơi khó tìm một chút. Thực đơn có nhiều món ốc lạ, khá ngon. Phục vụ nhanh, nhiệt tình. Thỉnh thoảng quán mở nhạc guitar điện nghe rất hay. Món tráng miệng yaourt phô mai ngon, béo, không gây ngán. Nêu có dịp mình sẽ ghé nữa.
-
Mình mới chuyển qua gần đây nên mới biết đến quán, nhìn quán vắng nhưng khi xem menu thì ko ngờ có nhiều món ốc lạ và nhiều món mình thích, ăn thì siêu ngon luôn, như sụn gà, bạch tuộc cũng rất tươi ngon, ốc gì nhiều nhiều lắm mà mình ko nhớ tên, giá mình thấy cũng rất ok. hy vọng quán luôn phục vụ những món ngon như vậy nữa. mình sẽ đến ăn thường xuyên hihi