Giới thiệu
- Địa chỉ: 16/69 Kỳ Đồng, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 377 069
- Giờ mở cửa: 09:00 - 02:00
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Số điện thoại: 0903 377 069
- Giờ mở cửa: 09:00 - 02:00
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Thành Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Thành Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Thành Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Thành Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Thành Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tới quán khi đang đói bụng cực + thấy quán đông hơi nản nản. Ai ngờ gọi món xong 1' xong đồ ăn lên tới tấp.. Ham ăn quá nên chụp được có vài món kakaka
-
+ Vị của ốc mỡ tỏi quá ngon, nghêu khá ổn. - vịt lộn xào me ngọt quá, ốc giác tỏi gì đấy 60k 1 con ăn bình thường quá mức. Bắt đầu câu chuyện kinh dị về tô cháo tôm mực đây. Bà chị thấy tô cháo có mùi tanh trộn mùi hơi ương ương nên báo phục vụ. Tưởng sao đem vô chắc làm nóng lại được tí, rồi đem ra. Vẫn y chang cái mùi đó. Báo tiếp, phục vụ không báo chủ (chủ là người thu tiền) và nói e cũng ko biết, tại này bếp làm. 1 quán có lâu rồi mà làm ăn như vậy thì không còn gì để nói. Xin phép cho 1 điểm tệ để cảnh báo người sau.
-
Mình tới quán tầm 6,7h tối. Quán khá đông và tấp nập. Ba mình giới thiệu quán này vì tía bảo ốc bình dân nhưng lại ăn rất ngon và chất lượng. Nhận xét chung là giá khá cao cho các bạn học sinh sinh viên, nhưng ngon hơn hẳn so với những quán ốc bình dân khác mình thử. Số lượng cũng nhiều hơn. Nhân viên quán rất nhiệt tình, đồ ăn đem ra hơi chậm. Từng món từng món một nên đợi hơi mệt mỏi, nhưng ốc rất tươi và nêm khá ngon. Quán có nhìu chỗ ngồi và thoáng mát. Tuy nhiên điểm trừ là menu k hề niêm yết giá :-S làm mình có xao xuyến vì k biết bill ra sẽ nặng nhẹ ntn. Nên ghé thử quán ốc này nếu bạn ở Sài Gòn
-
Giá cao và không niêm yết giá, cứ như tính tiền cho nhiêu thì cho. 5 người đi ăn sơ sơ 1 triệu, hào sống 35k/con. dĩa mì gói xào ốc giác 150k có vài miếng ốc không có gì ngon. món nào giá cũng mắc, món lên chậm, phục vụ đúng kiểu vỉa hè. điểm được là ốc tươi và chất lượng.
-
Quán này gần nhà nên cũng hay ghé ăn, về chất lượng thì mình thấy ổn, ốc tươi khá to, nhất là càng ghẹ tươi vs to ko bị cũ và có mùi như những quán khác. Điểm ko thích là menu ko để giá, nên gọi món cũng hên xui, ăn quen món nào thì cứ thế mà gọi thôi .. thêm cái nữa là gửi xe mất tiền nên ko thích lắm ... ah mà bạn nào đi ít ng thì đừng gọi mỳ xào vì đĩa đó khá to phải 4-5ng ăn mới hết P/s: bạn nào muốn ko chờ lâu thì đừng vào phòng máy lạnh nhé, ở ngoài gọi mòn nhanh hơn nhiều