Giới thiệu
- Địa chỉ: 200/18A Xóm Chiếu, P. 14, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0905 416 948
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 7.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0905 416 948
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 7.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sen
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sen
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sen
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sen
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sen
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trong khu chợ xóm chiếu Q4, cũng k khó để tìm ra quán lắm đâu. 😌 gửi xe trc quán phía đối diện nhé, gửi xe miễn phí bao dắt xe luôn. Hôm mình đi mưa, mà mưa lúc mình ngồi trong nhà nên k biết. Anh giữ xe chạy vô hỏi phải xe em vầy vầy k ra cất mũ bh k để mưa ướt (tại mình kẹp mbh bên hông xe đóng cốp lại nên mở cốp mới lấy mũ đc) 🤘🤘 vậy là thấy có tâm rồi nè. Phục vụ ở đây cũng khá thoải mái, vui vẻ nhiệt tình nhé Menu quán có khá nhiều các loại ốc, giá cũng khá phải chăng từ 30-50k/món. Riêng mấy món ốc như ốc tỏi, ốc khế, v..v thì k để giá nhưng mấy bạn có thể hỏi phục vụ 😌 Ngồi ở quán ốc cũng có thể gọi những món ở khu vực lân cận nha, như phá lấu, chè các kiểu Về món ăn thì theo mình nêm cũng ổn, ốc có lẽ do luộc trước rồi mới chế biến theo yêu cầu của khách nên cũng chưa thấm gia vị lắm, nhưng nói chung là ok ổn với giá - ốc mỡ xào rau muống và chem chép xào tiêu hơi nhạt với mình, nhưng chem chép tươi con nào cũng căng mọng 😌 - nghêu hấp xả: nghêu k bị cát, con mập ngọt thịt - mì ốc giác 2 vắt: nêm nếm ổn, mà ốc giác k dai lắm - ốc dừa xào bơ: cái này mình quên hỏi có bánh mì hay k nên uổng cái phần bơ 😩 - móng tay sa tế: xào sa tế mà k cay gì hết :))) tuy nhiên món này là xức xắc nhất buổi do con móng tay mập thịt và tươi 😌 Ngoài ra mình có gọi thêm chè thốt nốt, yaua dẻo và tàu hũ :))) k biết ăn ốc xong ăn mấy cái này có sao không nữa nhưng cứ kệ :)) Tổng cộng hết 309k luôn chè bánh nước khăn các kiểu 👌
-
Ốc hút bị thiu, chuyển màu xanh lét xanh le. Do mình cái tay nhanh hơn con mắt nên hút vèo mấy con, thấy vị lạ lạ dở dở, mở mồm ra chê thì ông bạn đi cùng la lên ốc thiu... kiểu này đau bụng sáng đêm rồi. Cạch! P/s: trả dĩa ốc lại bảo thiu, chủ quán ko xin lỗi 1 tiếng và ko đổi dĩa mới luôn hehee. May chứ tính tiền dĩa ốc hư nữa thì 1 điểm nhé.
-
Mẹ mình về mua cho 4 con hàu nướng phô mai , không biết sao chứ ăn ở quán thì ngon lành mà đem về nhà nhìn nó hơi fail fail sao í 😂 mà ăn cũng ok , có điều lớp phô mai không áo hết hàu nên bớt hấp dẫn . 2 con 1 hộp , được lót rau râm phía dưới hộp được , có kèm bịch nước mắm ớt mà thường ăn hàu nướng phô mai chẳng bao giờ mình chấm kèm gì hết . Ở đây món hấp Thái nước ngon lắm , ai thích cay chua thì nên thử . Nằm trong chợ 200 nên tha hồ kêu thêm các quầy xung quanh .Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Giá cả trung bình 30k, 40k, 50k... Có món ngon, món trung bình. Gửi xe miển phí, làm cũng nhanh. Đi trời nắng thì không sao mưa thì hơi ướt át.
-
Trong hình là các món: chem chép hấp sả, ốc bông xào rau muống, trứng cút xào me, chè khúc bạch. 2 món ốc mình thấy ngon, đậm đà trứng cút xào me cũng ổn chè khúc bạch thì chỉ tàm tạm. (Menu tráng miệng là của quán đối diện nha) Đi 2 đứa thiệt hại tầm 150k là no căng rồi. 😂