Giới thiệu
- Địa chỉ: 534 Vĩnh Khánh, P. 8, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này dễ nhận biết lắm vì đi ngang qua trước quán sẽ thấy nguyên một nồi bạch tuộc ướp hấp dẫn với dàn nướng bạch tuộc. Món này là bạch tuộc nướng muối ớt lúc đầu ăn thấy hơi mặn mặn cay cay, giá khá cao nha. Lần sau sẽ ghé lại ăn những món khác.
-
Quán ốc giá cao nhưng luôn đông khách, mình đi lúc chiều thì quán chưa có đông mà quán mới bắt đầu bán nên đợi hơi lâu một xíu. Mỗi lần vào quán đầu tiên phải gọi món bạch tuộc nướng muối ớt trước tiên, vì bạch tuộc tươi ướp đậm vị hợp với khẩu vị của mình. Mình ăn 3 đứa gọi 2 phần mà ngon nên bào nhanh lắm :))
-
Mình ăn món sò dương nướng mỡ hành, kêu 4 con cũng phải 200k mà cứng ngắt, ko ăn được 1 tí gì, menu thì ko để giá, tính tiền bao nhiêu cũng đành chịu, càng ghẹ thì ko tươi và trog 1 dĩa 5 càng ghẹ nhỏ thì có 1 cái càng bị mùi thiu quan trọng nhất là sau khi ăn ở quán buổi tối thì sáng hôm sau mình và bạn mình đều bị tiêu chảy!! Dĩa cơm chiên hải sản có cái gì trong đó đâu, mấy con tôm, mấy miếng mực hay sò để lâu cắt nhỏ trộn vào đó rồi chiên lên, vậy cũng chém đẹp 100k sò dương thì ko ăn được con nào đàng hoàng tử tế, cứng ơi là cứng ( 4 con 200k chứ ít gì ) mọi chuyện sẽ chẳng có gì vì mình coi như lâu lâu đi chơi ăn hết 1 bữa 800k 2 người cũng ko sao nhưng cái tệ nhất và khiến mình bức xúc là đã bị CHẶT CHÉM mà ăn về còn bị TIÊU CHẢY!!! Chẳng thà 2 đứa ăn 1 bữa 800k mà ngon ơi là ngon thì mắc cách mấy cũng vừa lòng, đây giá đã cao mà đồ ăn thì ko ra hồn, dĩa càng ghẹ nhỏ có nhiêu cái càng đâu mà bị thúi hết 1 cái, 4 con sò dương to đùng đùng mà ko nhai được vì quá cứng, dĩa cơm chiên có sơn hào hải vị gì trog đó mà anh bán tới 100k/ dĩa ăn xong về 2 đứa đều TIÊU CHẢY như nhau thì tôi thấy có vấn đề vệ sinh thực phẩm rồi đó đáng tiếc, chúc quán sớm dẹp tiệm.
-
Chưa ăn ốc chỗ nào mà mắc và dở như chỗ này. 300k một dĩa ốc hương, giá bằng rạn biển nhưng chất lượng quá tệ. Chỗ ăn thì dơ. Món nào có ớt thì cay muốn thủng dạ dày. 6 người đi ăn hết 1 triệu 6. Lần đầu và là lần cuối đến đây.
-
Mình nghĩ ai có ý định đi ăn quán này thì nên đọc review of mình ròi hãy quyết định nhé: 1. Vừa vào ngồi ngay gần chỗ chế biến ớt, thế là cả nhóm đều bị sặc, nv quán nhìn thẳng vào mắt khách hỏi mặt khá là nghiêm trọng: "bị cảm thì ở nhà đi, còn đi ăn ốc làm j" đm cả đám đứng hình lun, thề lun khúc đấy chỉ mún đứng dậy đi về mẹ cho ròi, cái thái độ j dậy chời, vô học dã man. Xin thêm cây nỉa mà đẩy qua đẩy lại, ko ai chịu lấy, rốt cuộc tầm 10ph mới đem ra. 2. Quán ko có nổi cái thùng rác để bỏ vỏ ốc nữa, nge nv chửi lộn nhìu hơn là khách nói chuyện 3. Đồ ăn bao mặn, món nào cũng mặn, ai bị cao huyết áp thì làm ơn tránh quán này ra nha, ko thoi rước họa vào thân 4. Nói về giá cả, cái này đáng để cân nhắc nhè, ốc hương 13 con 300k, má ơi, mún tăng xông, gọi ốc cà na rang muối mà toàn muối vs ớt, lèo tèo vài con ốc cà na. 1 đĩa toàn trên 100k ko thoi. Cả đám ăn có mấy món là 1trieu6, tính tiền xong về tới nhà vẫn còn tức. Chưa hết nha, tối đó nhóm mình 1 bạn bị ỉa chảy, 1 bạn bị ói là hiểu heng. Làm ơn tránh xa quán này dùm 1 cái, mún ăn thì qua ốc Nho bên hông chợ xóm chiếu mà ăn, vừa rẻ, vừa ngon, nv phục vụ vui vẻ. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình là ghé ốc Oanh.....