Giới thiệu
- Địa chỉ: 82 Trương Quốc Dung, P. 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //www.ocnong.vn
- Số điện thoại: 01234662733 - 0937 171 079 (Mai)
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Website: //www.ocnong.vn
- Số điện thoại: 01234662733 - 0937 171 079 (Mai)
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Ốc Nóng Vị Quê - Trương Quốc Dung
[Professional] - Quán Ăn Ốc Nóng Vị Quê - Trương Quốc Dung
[Professional] - Quán Ăn Ốc Nóng Vị Quê - Trương Quốc Dung
[Professional] - Quán Ăn Ốc Nóng Vị Quê - Trương Quốc Dung
[Professional] - Quán Ăn Ốc Nóng Vị Quê - Trương Quốc Dung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Biết quán cũng lâu rồi mà chưa có dịp đi, hôm qua nhân dịp buổi tối mát mẻ liền phắn ra đây thử ốc ngay 😝 ✅Quán nằm ở vị trí hơi khó tìm một chút, các bạn đi đến hẻm 70 Trương Quốc Dung, ngay quán Bánh tráng Hoàng Ty, nhìn đối diện sẽ thấy con hẻm nhỏ, đi vào đó 3m là thấy quán bên tay phải liền nha ✅Không gian nhỏ nhắn, rất xinh xắn, cặp đôi đi cũng lãng mạn lắm nhen ^^! Thích một điểm rất lịch sự, không xô bồ, nhân viên và chị chủ quán rất nhiệt tình, hiếu khách 👍🏼 ✅Đồ ăn làm vị vừa ăn, mình đi 2 người, kêu 5 món: 1. Ốc hương cháy tỏi: Ốc hương to, tươi, thịt ngọt, cháy tỏi thơm ngon, nhưng tỏi không cháy giòn lắm, nếu làm kĩ xíu nữa thì rất là ngon. 2. Nghêu hấp xả: món này mình không đánh giá cao, mặc dù nghêu to, nhưng hấp xả chưa đến, vị còn nhạt, mùi hấp xả chưa nổi bật lắm. Mình nghĩ ăn với nước mắm gừng sẽ ngon hơn. 3. Cà ri ốc: đây là món đặc biệt của quán, rất thơm, vị cà ri ngon, ốc to, ngon, must try nhen 😍 4. Cháo sò huyết: vị vừa ăn, cháo hạt vẫn còn to, ăn hơi giống cơm chan canh hiuhiu, nếu nấu nhuyễn hơn xíu nữa là tuyệt ^^ 5. Xiên ốc nướng: mình kêu 1 xiên sò điệp, 1 xiên sò lông, xiên chung với cà chua và ớt chuông, bên trên là nước sốt. Đây là món mình hơi thất vọng, có lẽ do ko hợp khẩu vị, nên cảm thấy sò và rau cùng sốt ăn nó ko hoà quyện vào nhau, nhai trong miệng mỗi cái một vị :))) Các bạn cứ thử xem sao Giá cả mình thấy ổn, ngang giá các quán ốc bình thường khác, mình đi 2 người ăn hết 300k, khá là no nha! Hãy đến và cảm nhận hehe
-
Đọc review thấy cũng tốt nên cuối tuần cùng bạn qua ăn vì thèm. Ấn tượng đầu tiên khi tới nơi là quán vắng quá :)), ngồi cả buổi ăn mà cũng chỉ có mình với bạn mình thôi :)), quán nhỏ và thiết kế nhìn giống như quán cafe, xinh Menu thấy cũng có nhiều cách chế biến hấp dẫn. Thích nhất là món cari ốc, món này đậm đà và béo thơm ăn hơi bị ghiền đấy. Tuy nhiên bánh mì ăn cùng mình có cảm giác như bánh mì cũ nướng lại ak :( Gỏi xoài ốc giác thì ốc giác cứng quá :( Ốc bưu nướng tiêu xanh vị ngon nhưng ốc chưa thấm gia vị lắm. Nhìn chung quán này ốc ăn cũng ok nhưng có điều chế biến hơi bị ngọt, món nào ăn cũng có cảm giác gia vị nhiều và ngọt, nghêu hấp thái cũng ngọt, cháo sò huyết cũng vậy, sò điệp nướng xiên đúng như các user review là ăn sò ra sò ớt chuông cà chua thì ra ớt chuông cà chua, mọi thứ nó ko ăn nhập và hòa quỵên gì cả nước sốt ăn cùng cũng ngọt luôn @@ Phục vụ thì thiếu trước hụt sau, phải kêu xin thì mới đem ra. Mà quán bán mà nhân viên cứ đi ra ngoài sau, mỗi lần muốn xin cái gì kiếm đã thèm luôn.
-
Thấy deli có deal giảm 40% nên order về cả nhà ăn. Nhìn chung so với mặt bằng giá nếu không giảm thì rất mắc mình sẽ không ăn đâu Ốc hương phần như hình 80k Ốc len 60k Cà ri ốc 50k Ốc mỡ 70k Ốc bưu nướng tiêu 50k Nhưng nhờ có deliverynow của placevietnam mà mình cảm thấy được san sẻ phần nào. Tổng 5 món lun ship là 200k chẵn. Đủ cho cả nhà nhâm nhi ngày mưa. Về ốc thì tươi ốc nào gia vị cũng ngon trừ ốc len xào dừa quá tệ. Con ốc nhỏ xíu không thấm vị dừa khô queo lại ko tươi. Nói chung order 1 lần thui chứ bình thường mắc quá ăn ko đáng. Còn nhìu quán ngon mà rẻ hơn
-
Tối qua đi ngang thấy quán đóng cửa, bảng hiệu tháo hết rồi.
-
Mình và 2 người bạn ghé vào ăn vì nghe tiếng đã lâu, muốn thử chỗ mới. 3 đứa mình ai cũng ăn nhiều nên đã gọi rất nhiều món (bạn phục vụ có ghi lại hết, và mình gọi 1 loạt ngay từ đầu lúc vừa ngồi xuống bàn) Ram ốc, Gỏi ốc giác, Hào phô mai, Sò diệp mỡ hành, tóp mỡ rang, Ốc đỏ, Ốc tỏi xào bơ + 1 bánh mì, Mì xào ốc móng tay, Lúc đầu thức ăn lên rất nhanh, Ram ốc, gỏi ốc, ốc đỏ và ốc tỏi nối tiếp nhau lên, nhưng đến khi ăn hết Ốc tỏi xào bơ, thì chờ mãi vẫn ko thấy có bánh mì nên mình đã hỏi bạn phục vụ cho mình lên ổ bánh mì. Bạn ấy gật đầu rồi đi vào trong và từ đó mình chờ mãi ko có bánh mì dù chỉ gọi có mỗi 1 ổ. Vừa lúc đó có 1 nhóm khá đông khoảng 5-6 người vào ngồi thì khoảng 10 phút sau khi họ gọi món, bạn phục vụ mang lên cho nhóm này 4 ổ bánh mì. Mình ngồi bàn đối diện sững người ra ko hiểu tại sao lại như vậy, nên lại hỏi bạn phục vụ 1 lần nữa, và bạn ấy lại gật rồi đi vào, và vẫn không có bánh mì. 3 đứa mình ngồi chờ hơn 20 phút, các món còn lại vẫn không có món nào lên (còn thiếu Hào phô mai, sò diệp, mì xào, tóp mỡ rang). Mình lại ra nhắc lần 3, và chờ thêm 10 phút thì vẫn không thấy đồ ăn .... Bức xức quá, mình đi thẳng vào tiệm và yêu cầu tính tiền, và hủy hết các món còn lại. Lúc này 1 anh khác đi ra xin lỗi và nói rằng hết bánh mì (???????) đang phải đi mua thêm, xong anh liệt kê ra cho mình các món còn thiếu , và Anh chỉ nói dc 2 món, vẫn còn thiếu 2 món. Mình cảm thấy lúc bạn phục vụ ghi lại món chắc chỉ để cho có hình thức, còn ghi xong để đâu chắc không quan tâm là mấy. Cho nên đồ ăn của mình đã bị quên luôn, và dù mình ra sức nhắc 2-3 lần thì cũng chả ai quan tâm là mấy. Mình quá bực tức, đứng dậy tính tiền và đi về luôn. Mình cảm thấy như mình là khách hàng đàng hoàng nhưng bị đối xử rất tệ. Mình chưa bao giờ đi quán ăn mà cảm giác bị đối xử như thế này. Dù thức ăn có ngon thế nào thì với dịch vụ như thế này mình sẽ KHÔNG bao giờ muốn quay lại. Và cũng sẽ KHÔNG dám giới thiệu với bạn bè những chỗ như thế này.