Giới thiệu
- Địa chỉ: 7A/87 Thành Thái, P. 14, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0936 027 527
- Giờ mở cửa: 16:00 - 12:00
- Giá: 20.000 ₫ - 165.000 ₫
- Số điện thoại: 0936 027 527
- Giờ mở cửa: 16:00 - 12:00
- Giá: 20.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Những Người Bạn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Những Người Bạn
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc Những Người Bạn
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc Những Người Bạn
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc Những Người Bạn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm bữa nhỏ bạn đãi sinh nhật ở đây nên mình mới biết. Ố ở đây ngon, nêm nếm rất vừa ăn. Đặc biệt có món càng cúm, sụn gà chấm muối ớt xanh khỏi chê. Ngoài hải sản ở đây cũng có gà, bò, cả đồ chay cho bạn nào muốn nhậu chay :)) Không gian tốt, có thể gặp bạn bè hoặc đãi sinh nhật, gặp đối tác đều được. Nhưng có cái hơi khuất trong hẻm. Khuyến cáo bạn nào ăn nên thử các món càng cúm, sụn gà, mực nhúng mẻ, cơm chiên à có cả hột vịt lộn nướng mỡ hành khá lạ.
-
Quán được dời về địa điểm mới là 7a/87 Thành Thái p14 q10 rồi nha. Quán bên này nhỏ hơn nhưng mà thoáng :D
-
Hôm bữa được thằng bạn dẫn đi ăn ốc nó nói quán này gần Bách Khoa ăn ngon rẻ nên nó dẫn đi. Đường khá lắt léo mình cũng chả nhở đi ra sao nữa nếu lần sau đi lại sẽ chịu khó mò đường. Quán sạch sẽ bán tầm chiều bàn ghế gỗ đẹp và dễ thương ngồi trong nhà mát giống ưuasn trà sữa hơn. Menu khá đa dạng nhiều món. Bạn mình gọi càng cúm rang muối ngon cực kì 50k 3 cặp càng sốt tỏi ngon lắm vừa miệng ực ực. Sò điệp nướng mỡ hành 35k 9 con ăn okie. Sò huyết xào me 40k cũng nhiều lắm nên nếm vừa ăn. Tổng cộng 150k cho 2 đứa ham ăn.
-
Mình đi kiếm quán cafe trong ngõ A7 Thành Thái, thấy quán ốc, sau ngồi google thấy review cũng dc nên quyết định ăn thử. Thực sự rất thất vọng. Mình đi ăn vs bạn, nó ko ăn nhiều quán như mình nhưng cũng thấy dở. tụi mình gọi một sò điệp mỡ hành, một chem chép mỡ hành, hai hào vs một ốc len xào dừa. Ôc len xào dừa ko có trong menu nhưng bạn mình thik, khi hỏi quán quán cũng kêu ko có nhưng nhân viên khác vẫn kêu anh ghi order của tụi mình ghi vào (chắc họ có thể chế biến dc). Món ăn lên nhanh. Ôc len xào dừa lên trc, thực sự chỗ nào mình đi ăn cũng ốc rất bt nhưng riêng chỗ này. Nói là lạ chứ hút ko ra ốc @@ hút chỉ nghe tiếng rin rít, ko thấy ốc đâu cả, mỏi hết cả miệng. Hai đứa ngồi hút hết con này đến con khác khí thế mà ko dc miếng nào ==, vmình còn nói đùa vs đứa bạn, khéo nó mang lộn vỏ lên cho mình. Bạn nó nạt, đừng có đùa, ko có vậy đâu. Nhưng h ngồi gõ thấy ghê @@ Nước sốt đặc mùi rau muống và ko thấy vị dừa ngậy đâu @@ có kêu nhân viên lại kiến nghị, ảnh bê đĩa đi hỏi, xong bê lại, kêu bạn hút đi, có ốc đó @@ mình thôi, ko thèm ý kiến nữa. Nhưng nói thiệt, mình chả còn tí cảm tình j == Tụi mình ăn 3 món sau vs hy vọng nhiều hơn chút (vì dù j ốc len cũng ko nằm trong menu của quán). Rất tiếc đĩa chem chép mỡ hành kế tiếp của tụi mình thực sự ko ngon ==, cảm giác tụi chem chep đã lăn quay lâu lắm trc khi lên đĩa, ăn cảm giác kỳ kỳ @@ Trước h toàn ăn đồ tươi, mình dân vùng biển mà, biết sài gòn ko thể tươi sống, lại còn vs giá đó, nhưng lần đầu tiên cảm giác ăn chem chép vs sò điệp (đĩa sau của tụi mình) ko tươi khó chịu thế. Kiểu hai đứa ăn như chạy giặc, ăn cho lẹ để về cho nhanh. Hai con hào cũng hao hao thế.Trả tiền lấy xe đi về nhắc nhau về uống thuốc đau bụng ==,, Hai đứa ăn 167, giá rẻ, nhưng thiệt mình sẽ ko quay lại. Các món kia mình ko đi ăn trong tp nhiều, mình ko rõ thế nào nhưng vs giá tiền thế, mình ko hy vọng cao hơn. Nhưng nói thật món Ôc len xào dừa, nếu quán ko làm dc, quán nói thẳng, quán làm như cho tụi mình một đống bùi nhùi toàn vỏ, sốt còn tệ hơn quán vỉa hè, thiệt tình rất vô trách nhiệm. Chưa kể quán tính ốc len là 50k, trong khi chem chép vs sò điệp lại <50k @@ Chẳng lẽ càng dở càng mắc sao !! Them nữa, mọi ng trong quán cũng đông, ngồi kín bàn, và chẳng ai ra về sớm như tụi mình, mọi ng rất vui vẻ @@ và mình ko hiểu tại sao, mình ko thấy ngon T.T nhưng hình như mọi ng có gọi cơm vs càng cua j j đó, thấy ko ai gọi như tụi mình, chắc tại mình gọi ko đúng món sở trường của quán @@ nhưng tại mình chỉ thik ăn mấy mon kia thôi, nên sau chắc nên đọc kỹ món trc khi đi vậy. Coi như bị một lần cho biết
-
Quán nằm trong hẻm (hẻm xe hơi:) ) hơi khó tìm đối với những ai ko ở khu vực này. Mình ở gần đây, đi ngang mấy lần thấy cũng khá đông. Sẵn dịp cuôi năm rủ vài người bạn họp mặt ở đây luôn. Quán nhỏ nhưng bày trí gọn gàng và trong cũng sạch sẽ, có bàn trong nhà và cả phía ngoài. Xem qua menu thấy giá khá rẻ so với những quán khác (chắc một phần do mặt bằng thuê trong hẻm). Mình gọi 1 đĩa cơm chiên 35k, sụn gà 55k và ếch núp lùm 45k. So với giá thì mình thấy ok. Cơm chiên vừa miệng, sụn và ếch cũng ngon... Mình nghĩ sẽ quay lại cùng với mấy đứa bạn nhiều lần nữa