Giới thiệu
- Địa chỉ: 136 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lười ra đường nên order Ốc Nhớ Sài Gòn về ăn, order giờ cao điểm nhưng được cái quán giao hàng khá nhanh nên lúc ốc đến vẫn còn nóng, ăn không bị ngán! 2 người order 5 món mà ăn no luôn! Mình khá thích ốc tỏi nướng mắm, nước mắm đậm đà nướng thấm vị. Hàu nướng phô mai béo béo, bùi bùi thiệt hợp với những đứa ghiền phô mai như mình! Ốc giác thì nhiều khỏi nói, ăn đã luôn! Chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian để đến quán ăn!!
-
kêu 2 phần ngêu hấp sả. 3 phần ốc giác xào sa tế. bơ cay. Ốc giác ko tươi. kiểu ương ương tanh tanh hôi mùi chết 2-3 ngày á. túm lại mua 3 phần ốc giác bỏ thùng rác. ăn k nổi lun. tanh hôi vãi chưởng 2 phần ngêu thì nóng , ngon. chấm 2/5 sao thôi. lần nào ăn ốc cũng k tươi. chỉ dc mỗi ngêu
-
Hôm qua 1/6 nên quyết định lên placevietnam đặt mấy món ốc về đãi mấy đứa nhõ ở nhà, Cảm giác món rất oke nên hôm nay lên reveiw cho quán Nhà có 4 người với lại rất mê phô mai nên đặt lun 4 côn sò dương phô mai, 4 con hào nướng phô mai( cĩu như phô mai quán tự làm hay sao í, không những nó có mùi thơm đặc trưng mà còn vị béo tuyệt vời lắm ). ỐC hương xào bơ cay cũng oke ( gia vị thấm vào tận trong con ốc, còn có thêm bắp ăn vui miệng nữa). Ngêu thái với chem chép hấp xã thì hơi nguội( chắc giao hàng xa nên vậy) nhưng mà tui bắc lên bếp hâm lại ăn cảm giác rất oke - Nhất định sẽ tới quán ăn trong một ngày không xa :))))))
-
Lần đầu đến đây nhưg rất hài lòg. Nói chug món nào cũg ngon, hợp khẩu vị tui, giá cả cũg phải chăg. Không gian thóag mát. Nhân viên lễ phép nhiệt tìh. Đặc biệt món lên rất nhah, vừa đem tới đã nghe mùi thơm phức rồi. Thich nhất món điệp phô mai béo béo vị phô mai ngon cực.Lần sao sẽ ghé tiếp. Ăn khi nào ngán mới chịu 😊😊😊
-
Lần đầu tiên ghé ốc nhớ sài gòn.. Cảm giác mới bước vào quán khá đông,, đợi tầm 10' mới có bàn để ngồi. Vì đi 2 người nên mình gọi tầm 3 món.. kết nhất món đậu hũ ốc nhớ sài gòn ( lúc lật menu thì bạn nhân viên có tư vấn đây là món đặc trưng của quán nên gọi luôn,,hên là ưng í thật ) vị của món ngọt ngọt có nấm tôm mực đậu hũ .... Nói chung rất hài long về món ăn cũng như cách phục vụ của nhân viên trong quán. Nhất định tuần sau sẽ ghé lại ::::)))))))