Giới thiệu
- Địa chỉ: 2/84 Thiên Phước, P. 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Khánh - Thiên Phước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Khánh - Thiên Phước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Khánh - Thiên Phước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Khánh - Thiên Phước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Khánh - Thiên Phước
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc tiệm mới mở thì ăn ngon giá vừa phải , Jo bắt đầu có khách thì làm đã dở , giá thì mắc chất lượng chẳng có :( Sò lông nướng 7 con nhỏ Ốc mỡ chắc đc 10 con mà thúi mất 2 con Mì xào ốc khế toàn mì đc vài miếng ốc gọi là Sò dương thì cũng bình thường Nướng thì cháy , đây là bill tính tiền trả xong thề ko quay lại .
-
Quán này mình thấy review rất tốt trên diadiemanuong nên đi thử. Ấn tượng ban đầu là địa chỉ khó tìm, chạy xà quầng mấy cái hẻm mới tìm ra. Quán cũng khá thoáng mát, chắc 1 phần do mình đi ngày mưa nữa. Vào quán bắt order tại quầy lun, không kịp thấy cái menu, được cái cũng khá nhiều loại. Mình đi 2 người, kiu 7 món, hầu hết nêm nếm cũng khá ổn. Có nghêu hấp xả không đậm đà, con nhỏ, có cát nữa. Giá cả ở đây cũng ko rẻ cho lắm, giá cũng trung bình như mấy quán khác thôi. Điểm trừ: quán khó tìm, thái độ phục vụ ở đây siêu lạnh nhạt với khách, từ phục vụ tới đầu bếp mặt như kiểu mún thì ăn không thì thôi ấy, ko có 1 nụ cười với khách >"<
-
Đi với hội bạn, biết chỗ này lâu rồi nhưng chưa đi bao giờ, đi rồi mới thấy vị trí khó kiếm vãi, may có đứa biết dẫn đường. Vị trí: trong hẻm phải quẹo 2-3 lần mới tới, hơi khó tìm, lần đầu đi thì nên đi chung với người biết trước. Không gian rộng rãi, đơn giản chỉ có bàn và ghế và bếp, hết. Thích hợp cho nhu cầu nhậu nhẹt các kiểu. Bàn ghế nhiều, không sợ thiếu chỗ. Chỉ có vấn đề là không đủ thoáng khí, nướng khói bay mù trời. Giá rẻ, menu nhiều món, có 1 số món mới và lạ, đặc biệt là con sam. Kêu 2 con ăn thử thì có 1 con bị thúi, phải đổi, nhưng nhìn chung là ăn khá ngon.
-
Mình đi cũng lâu rồi này mới rãnh ngồi viết review. Hôm đó, quán ốc quen nghỉ nên ghé chạy ngược về Tân Bình để ăn ốc Khánh, Lâu rồi mới quay lại, giá cả tăng hơn trước, chất lượng thì vẫn vậy, nhân viên lên lộn món mấy lần, với chờ hơi lâu. Có gọi thêm mì xào thì hơi mặn. Nhìn chung cũng tạm ổn, không còn rẽ như trước kia.
-
Địa điểm của quán khá khó tìm, nằm tuốt trong hẻm. Được cái quán có không gian thoáng đãng, có khoảng sân mở mát mẻ, chỗ ngòi thoải mái, có giữ xe. Ở đây thì mình thấy cũng không quá đa dạng về hải sản và các loại ốc nhưng cũng có khá nhiều lựa chọn. Món lên khá nhanh. Tuy nhiên mình thấy nguyên liệu không được tươi, các loại rau củ quả ăn có mùi lạ và ốc bị hôi. Xào nấu thì có món mặn quá, ngọt hoặc chua quá, món lại thiếu gia vị, không được đồng nhất về chất lượng và hương vị. Giá khá bình dân, rẻ hơn nhiều với quận 4 nhưng nguyên liệu không ngon.