Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Vĩnh Khánh, P. 10, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 121.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 121.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào II - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào II - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào II - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào II - Vĩnh Khánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào II - Vĩnh Khánh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này mình đi phá mỗi chung với mấy anh đồng nghiệp. Ốc Đào thì khỏi phải chê rồi , giá 1 món chừng 50-100k nhưng dĩa nào dĩa nấy quá trời nhiều , ốc to bự và không có mùi ốc chết . Mình gọi ở đây tổng cộng là 500k cho 6 người ăn tính ra cũng chỉ có chưa tới 100k/ người no cành hông . Quán có cho mua về hoặc ở lại , giữ xe miễn phí . Quán khá rộng ngồi cũng thoải mái . Nhân viên cũng thân thiện hơn chi nhánh khác .
-
Bạn bè rủ chiều chiều đi ăn ốc, đi gần đây nên ghé chi nhánh này luôn quán chiều cũng không đông lắm nha nên được vụ phục chu đáo luôn không gian tạm ổn, nhân viên đông. - nghe nói món best seller của quán là răng mực xào bơ tỏi 50k: răng mực xào hương vị đậm đà thơm thơm, chấm bánh mì là ngon lắm nha, tóp mỡ béo béo giòn giòn đã dễ sợ. - càng ghẹ rang muối 100k: ăn bình thường, ghẹ cũng tươi - bạch tuộc nướng 100k: ướp vị vừa ăn, nướng vừa chín tới nên không bị dai. món này đem ra sau lo ăn nên không chụp được - Ốc hương xào bơ tỏi 50k: ốc nhỏ không to, xào vừa ăn nhưng hơi nhiều dầu nên mau bị ngấy. -bánh mì 5k/ổ Giá cả cũng được, vì ở q1. Chất lượng khá ổn. Giữ xe 5k
-
Món ăn ở đây phong phú và ra nhanh, không mất thời gian chờ đợi. Còn về chất lượng thì khỏi bàn cãi. Cứ đến đây gọi gì thì gọi cũng nhất quyết phải ăn món ốc xào bơ ở đây thơm lắm nha chấm bánh mì là hết sẩy!
-
Đc nhiều ng giới thiệu đến ăn nên mình cũng đặt mong chờ khá cao. Mà nói chung là cũng bt. Mình gọi vai mon Cửa hàng recommend, các món ra đồ khá nhanh. Hàu ra đầu tiên, ăn sốt bơ thực vật kha là nồng, mùi hau chỉ tanh tanh chứ ko thơm. Càng cua mặn và hơi khô. Các món ốc khác nhau nhưng sốt thì cũng gần giống nhau. Với giá 50 - 75k, mình nghĩ là cũng đáng, nếu như tính cả Tiền chỗ ngôi vs Tiền quạt (quạt rất to, rất mạnh, mát, nhưng ngồi phải đầu quạt thì buộc tóc cũng bay]. Ngon nhất ốc móng tay xào me nhé, chắc tại mình ăn quen vs me như ở hà nội.
-
Vợ chồng mình đến ăn lúc 17h, quán không đông, nhân viên ít, không chú ý đến khách mới vào. Gọi nhân viên phải đến lần thứ 3 mới có người. Ghi món với thái độ cáu gắt, khó chịu. Lúc trước quán có bán trà đá, nay vợ mình kêu trà đá thì nhân viên nạt nộ, kêu uống nước ngọt đi. 1 điểm cho cách phục vụ. Không gian quán giờ dơ bẩn hơn xưa, với ồn ào hơn dù ít khách.