Giới thiệu
- Địa chỉ: 18 Nhiêu Lộc, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào 3
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào 3
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào 3
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào 3
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Đào 3
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán sạch sẽ, đồ ăn nêm nếm ngon, phục vụ nhanh lên món thì nhanh ấn tượng luôn. 4 người chi phí 800k, trong đó món ốc tỏi rất ngon mình kêu luôn 8 con.
-
Hôm nay mua 2 món răng mực xào bơ tỏi + móng tay sa tế. Giá 180k. Thực sự sẽ ko có gì cho tới khi nhìn thấy. Răng mực nhỏ mà ít. Móng tay dc chục con hơn. Dc cái nêm nếm khá. Vừa miệng. Nói chung không xứng với giá thành
-
Ốc Đào thì ngon xuất sắc miễn chê vào đâu được rồi, giá tuy hơi cao nhưng ăn đã thèm gì đâu luôn nha. - Hàu hôm nay mình ăn hơi bé, phô mai thì ít, ngưng vị vẫn ngon. Giá 20k/con. - Ốc tỏi thì miễn chê rồi, có chan mắm chua ngọt với mỡ hành, vị vừa ngon vừa hợp khẩu vị của mình, ốc thì to đùng và tươi lắm, tận 35k/con. - Ốc len xào dừa là đỉnh luôn, nước dừa béo ngậy mà k phải pha do bột béo như nhiều chỗ đâu, ốc len cũng bự nữa, hút bao đã mà chỉ được vài con hehe, 50k/tô hơi đắt tẹo. - Răng mực xào bơ tỏi, có tóp mỡ, răng mực giòn, bơ béo chấm bánh mì ăn kèm cực ngon. 100k/dĩa nhé. - Cuối cùng là nghêu hấp thái, sốt me chua ngọt sền sệt, cay nồng thơm vị sả, nghêu mập ù 50k/tô lun. Phục vụ nhanh, gọi món là có liền k phải đợi lâu dù đông nườm nượp. Chỉ cực ghét một điểm là gửi xe còn thu 5k/chiếc.
-
Mình cũng thử nhiều quán ốc, nhưng Ốc Đào khá okie và hợp khẩu vị. Chỗ giữ xe rộng (5K), quán không quá chật, món phục vụ nhanh. Vị ốc siêu đậm đà và vừa miệng. Nhất là răng mực xào bơ tỏi, siêu hợp với bánh mì luôn :)) Dù giá hơi chát nhưng xứng đáng, những lần sau mình sẽ ghé ủng hộ.
-
Quán hơi nhỏ nên cảm giác ngồi không thoải mái. Món làm ngon nhưng giá hơn bị đắt, chỉ nhớ món răng mực xào tỏi ớt 100k thôi, mình đi 5 người ăn cũng gần 1 triệu. Nhưng nói chung ngon miệng nên chấp nhận được. Mỗi tội phục vụ cực kỳ láo cá! Do số người tăng thêm so với ban đầu mà lúc đó không có phục vụ nào ở tầng 2 nên mình tự dời đồ ăn và ly, chén sang bàn khác cho rộng rãi hơn. Vậy là khi phục vụ xuất hiện thì nói chuyện như muốn đánh nhau với khách: - Sao tự ý dời bạn vậy? - Tăng người lên nên đổi bàn chứ bên đó chật quá không ngồi được. - SAO NGỒI KHÔNG ĐƯỢC (với chất giọng + bản mặt vô cùng gây sự + hình xăm kín người tui chỉ muốn đứng dậy bỏ về cho rồi :)))) ) Lát sau mới có bạn khác lại nói đàng hoàng là nhiều người thì đổi lại góc khác tiện hơn pla pla pla. Và đổi tới cái bàn thứ 3 mới yên vị! Hơi bị bực vì phục vụ không giúp khách dời bàn thì thôi, mình có dời sai thì cũng nói chứ thái độ như muốn làm cha thiên hạ khó chịu kinh khủng! Nói chung chưa ăn mà vô cùng bực bội nên thôi lỡ dại 1 lần rồi thôi! Say goodbye luôn.