Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Kỳ Đồng, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Chip - Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Chip - Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Chip - Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Chip - Kỳ Đồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Chip - Kỳ Đồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này cũng mới mở mấy tháng thì phải. Đi ngang thấy hơi nhỏ, hẹp, được cái bàn ghế gỗ nhỏ nhỏ, màu trắng nên nhìn cũng dễ thương, gọn gàng, lịch sự, sáng sủa. Tụi mình tới ăn lúc quán mới mở luôn nên hơi vắng. + Phục vụ: thấy có 2 người à. Hai cô này hơi ít nói, chù ụ, mặt mũi không vui vẻ lắm nên không khí thấy ảm đạm. Được cái món ăn lên nhanh, liên tục. + Món ăn: ++ Nghêu hấp sả: nước hấp ngon, đậm đà, chua chua ngọt ngọt thơm, húp đã. ++ Ốc tỏi xào bơ: không để nguyên con mà lấy ruột ra để xào rồi để ra dĩa, nên nhìn thấy cỏ vẻ rất ít, trơ trọi sao đó. Mùi bơ thơm ngào ngạt, kích thích, nước chấm đậm đà, vừa miệng, cũng ngon. ++ Cút lộn xào me: bình thường, không có gì đặc biệt. ++ Hàu nướng phô mai: ăn được nhưng hàu nhỏ. Giá cũng rẻ nên cảm giác là tiền nào của đó à.
-
Quán vắng ơi là vắng, nên nhìn thấy không gian rất rộng rãi thoáng mát. Bàn ghế sơn trắng nhìn khá sạch sẽ. Các món ốc của quán chế biến đậm đà, riêng những món xào bơ, sốt bơ gì đó thì hơi ngấy một chút, món ăn hơi thiếu rau xanh, hình như chỉ có mỗi một món là xào rau muống. Quán chủ yếu là các món ốc, các món về sò ít, món càng ghẹ thì không được tươi ngon. Nước chấm được. Phục vụ bình thường, giá cả bình dân.
-
Ở đây phục vụ tệ lắm. Không có nhân viên thường xuyên để khách muốn hỏi hay gọi thêm gì đấy, mà cứ đi ra đi vô đi hoài đi hoài luôn. Kiểu như không chuyên nghiệp ấy. Rồi mình xin thêm đá, xin cả 3 lần 4 lượt mới cho bàn kề bên gọi thêm bia cũng vậy luôn. Quán không đông khách mà vậy rồi, không biết full thì sao luôn. Ban đầu vào thấy phát phiếu để khách tự đánh dấu món ăn - thấy cũng được lắm ha. Ai dè đâu ra cũng làm lộn tùm lum. Mình không ăn cay được, nên gọi ốc tỏi nướng mỡ hành còn bạn mình gọi ốc tỏi nướng muối ớt. Lúc sau mang ra 2 con đều nướng muối ớt đỏ lờm. Xong rồi mình nói nhân viên đổi lại cho mình, thì bị tỏ thái độ này kia, không thèm mang đi đổi luôn. Phải gọi lại nói lần nữa, xong còn kêu mình ăn dùm đi - không ăn cay được mà ăn dùm gì cơ chứ?!. Cũng miễn cưỡng mang đi làm lại ha. Chị nhân viên mới quay đi, mình quay sang bạn mình nói: có khi nào ra bỏ thêm mỡ hành vào không thôi. Đợi lâu sau, mang ra đúng y lời mình nói vậy đó - lấy lại con đó bỏ thêm mỡ hành vào - vẫn con cay xè - ăn không được - chứ chẳng đổi con khác đâu. Trứng cút lộn xào me, với xào tắc ăn cũng được nhưng mà lột vỏ không được sạch, lẫn vỏ trên trứng luôn í.Mì xào thì mặn quá. Bố trí bàn chật và nhỏ - mình thấy không được thoải mái. Nói chung phải ngồi bàn cách bàn - chứ không ai chọn ngồi sát hết. Ốc Chip mà nên phần cũng ít chứ không nhiều Gọi chừng ba món là để chật bàn rồi.
-
Mình đi làm về ngang qua quán này mấy lần nên cũng bị chú ý bởi không gian của nó, bàn ghế nhỏ xinh màu trắng, tưởng cũng màu trắng luôn nên nhìn rất thu hút. Hôm nay rảnh nên quyết định ghé vô thử, quán vắng ơi là vắng. Mình với bạn mình ngồi ăn từ đầu đến cuối luôn được có thêm một bàn nữa vô, gặp thêm hai bà phục vụ mặt một đống nữa nên nhìn cái không gian nó não gì đâu. Ốc thì ăn cũng được, số lượng hơi ít thôi. Ở đây cũng bán đồ ăn no, mình lúc đó đang đói nên gọi một tô bánh canh ăn thử, cũng đầy đủ thịt chả. Ghé lần đầu cho biết thôi chứ chắc lần sau không đến quán này nữa đâu.
-
Hồi quán mới mở có đi tới đây ăn thử....quán hơi nhỏ nên khi tìm để ý chút mới thấy....Lúc trước đi thấy quán cũng đông mà giờ chắc tệ hơn nhiều nên mới vắng...~.~ Ấn tượng đầu tiên khi vào quán đúng là sạch sẽ so với các quấn ốc nhỏ khác, có điều chiều rông quán hơi bị khiêm tốn nên ngồi thấy có vẻ chật chội đi 2 người còn dễ ngồi chứ đi dông hơi bị khó à. - Món ăn ở đây làm ăn cũng tạm thôi chứ cũng chưa gọi là được...rẵng mực ăn thấy có mùi thiêu thiêu sao ấy vừa ăn mà vừa nơm nớp lo...@@ ốc cà na rang muối làm binh thường không có gì đặc sắc...1 dĩa cũng không nhiều gì do giá rẻ mà..@@ - Đi 1 lần xong không có gì ngon nên cũng không có quay lại với lai gần nhà cũng nhiều quán ngon hơn chỗ này