Giới thiệu
- Địa chỉ: 865 Hưng Phú, P. 10, Quận 8, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:59
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:59
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 857 - Hưng Phú
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc 857 - Hưng Phú
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc 857 - Hưng Phú
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc 857 - Hưng Phú
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc 857 - Hưng Phú
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở lề đường Hưng Phú. Các món ốc thì hầu như là đủ cơ bản giống các quán ốc khác, ko có gì đặc biệt. Thông thường thì đi ăn ốc là mình kêu nghêu hấp sả. Món nghêu hấp ko ngon theo khẩu vị của mình. Các món nướng thì khá ngon, nóng, cũng nhiều. Sò điệp, chem chép 9 con 1 dĩa 20k là rẻ. Tuy nhiên, hàu giá tới 20k/con. Mình còn kêu món cánh gà nướng, cũng tạm thôi, giống nhiều chỗ khác.
-
100k/người VỊ TRÍ – KHÔNG GIAN: Nằm gần ngã tư Hưng Phú & Dã Tượng, kế bên có quán bò né nữa. Quán thì trong nhà nhưng bàn ăn thì ngoài lề thôi, để xe đối diện có người coi và dắt luôn. MENU – GIÁ CẢ: Mình không có thèm coi menu luôn, có thấy mâm ốc là tới gọi thôi, giá thì cũng không mắc (đương nhiên rồi!), từ 10-40k/dĩa nha. CHẤT LƯỢNG: Mình ăn ốc hương 40k (người ta sẽ hỏi muốn ăn phần 20k hay 40k đó). Cà na bơ tỏi 20k, ốc muông 20k, sò lông 10k/con, hào 20k/con (to vật vã), tôm càng xanh 35k/con, cũng bự lắm luôn. Nêm nếm vừa miệng, ốc sạch nha PHỤC VỤ: Nhanh và thân thiện nữa, vừa ngồi xuống gọi 2 chai bia thôi xách ra 2 xô bia & đá để sẵn, muốn uống nhiêu uống :))
-
Gia vị nêm chưa rõ vị lắm. Giá thì mình đánh giá hơi cao một xíu.