Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Nguyễn Đình Chính, P. 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn O Gái - Bánh Canh & Bún Bò
[Thực đơn] - Quán Ăn O Gái - Bánh Canh & Bún Bò
[Thực đơn] - Quán Ăn O Gái - Bánh Canh & Bún Bò
[Thực đơn] - Quán Ăn O Gái - Bánh Canh & Bún Bò
[Thực đơn] - Quán Ăn O Gái - Bánh Canh & Bún Bò
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi dạo trên Phan Xích Long tìm quán để ăn thì thấy quán này khá bắt mắt nên mình và bạn ghé vào ăn thử. Vị trí thì khỏi nói rồi, nằm trên mặt tiền đường nên rất dễ tìm. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, gửi xe thì dắt xe dùm khách. Về đồ ăn thì mình gọi 1 bún bò, 1 phá lấu. Bún bò thì chuẩn vị huế luôn vì mình thấy chủ và nhân viên ở đây toàn người nói giọng huế đặc luôn. Tô to lắm, ăn 1 mình không hết phải nhờ bạn ăn phụ. Phá lấu thì chấm bánh mì, nước phá lấu và nước chấm ăn kèm ngon lắm. Nước thì mình kêu 1 chè khúc bạch, 1 chè trái cây. Khúc bạch thì mình thấy chưa béo lắm nhưng vẫn rất ngon, hợp với bạn nào sợ béo. Chè trái cây thì có vị thanh nhẹ, ăn rất mát và tốt cho sức khoẻ nè. Quán mặt tiền đường lớn mà giá lại rẻ và ngon thì chắc chắn mình sẽ ghé lại rồi.
-
Thấy mọi ng đánh giá tốt nên mình quyết định đi tìm ăn thử! Địa chỉ quán này rất khó tìm, nó không theo số nhà thông thường, mà mình hỏi người khác "BÚN BÒ O GÁI ở đâu" mới ra, chứ hỏi địa chỉ ngta cũng không biết! _ Về bún bò : đậm vị ruốc Huế - ớt rất CAY nhé! Mình rất thích mùi vị ở đây, nó rất đậm đà, không nhạt như mấy quán khác. Từ xưa tới nay mình chỉ thấy có 2 chỗ là đậm vị : bún bò ở đây và bún bò Sông Hương (Gò Dầu, quận Tân Phú cũng do chính gốc Huế nấu) _ Về không gian: quán nhỏ, bàn ghế gỗ cũng gọn gàng, nhưng nhiều khi khách ra vào nhều nên chưa kịp dọn phía dưới chân _ Về phục vụ : rất nhiệt tình. Mình thấy đa số là nam, và mấy anh này rất nhiệt tình, và chu đáo. Mình đi cầm theo balo, thấy mình để trên đùi có 1 anh kéo ghế qua kêu mình để ở trên ghế cho thoải mái! Điểm cộng tuyệt đối ^^ _ Về giá cả: có chút đắt nhưng cũng đáng với chất lượng! Mình thì ăn tô bình thường 30k, tô hơi bé, nhưng cũng đủ loại thịt : có thịt heo, thịt bò, chả cua, chả huế.. còn bạn mình ăn tô Bún Bò O Gái 46k nhưng đáng chất lượng, có thêm giò to đùng! => Quán cứ duy trì chất lượng này thì mình sẽ ghé quán dài dài vì mình là người ĐẠO BÚN BÒ! ^^
-
Mình không biết những review khen lấy khen để là từ đâu ra, chắc là người nhà vào review quá, ai muốn trải nghiệm ăn tô bún bò 30k chỉ duy nhất MỘT miếng thịt thì xin mời ghé quán này nha. Lần đầu tiên trong đời mình ăn tô bún bò 30k mà chỉ duy nhất một miếng thịt, 2 miếng chả cua bằng ngón tay và thêm 1 miếng chả huế mỏng lét, hết. Vậy mà chả hiểu có bạn nói " tô 30k thịt heo, thịt bò, chả cua, chả huế,..." là ở đâu ra. Mình không nói quá đâu, thật sự là mình và bạn vào quán kêu 2 bún bò bình thường và tô nào cũng chỉ có duy nhất 1 lát thịt, lúc nhân viên bưng ra mình còn phải đơ mất 30s. Ngoài ra thì quán nhỏ, nhiều nhân viên và chậm như rùa bò, đợi ăn tô bún bò gần 10' trong khi quán có 1,2 người. Cực kì thất vọng
-
1. Nhân viên và chủ quán là những con rùa (nói hơi nặng nhưng để diễn tả thì chỉ có từ này). 2. Bán đồ ăn thiu (mình ăn phá lấu & chè chắc ế quá nên bán đồ thiu) 3. Giá thì tưởng ok, té ra quá tệ: chè 12k- 10 hạt. Phá mấy 20k: 5-6 miếng dai nhách (chắc nấu vài ba ngày). Cafe sữa pha đường!
-
Ủa sao được 7 chấm gì đó, thiệt sự 4 chấm ko biết được chưa. Bức xúc quá phải review để quán khá hơn, hoặc đừng ai phải thất vọng như mình. Chưa ăn hết nhưng món nào ăn là món đó tệ. Phục vụ đúng là "không cần khách", tà tà hết nói. Đồ ăn đưa ra phải nhìn mấy lần vì nghĩ không phải, ít cứ như là ko có. Giờ thì hiểu sao quán vắng te. Đúng là không nên vào ăn những quán không có ai ăn!Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này