Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 872 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0909 401 285
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 29.000 ₫ - 39.000 ₫
- Số điện thoại: 0909 401 285
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 29.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nướng Tại Bàn 29K - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nướng Tại Bàn 29K - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nướng Tại Bàn 29K - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nướng Tại Bàn 29K - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nướng Tại Bàn 29K - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hai lần đầu đến ăn rất ok. Lần thứ 3 phải nói là quá thất vọng. Cả đám hứng lên đi ăn đồ nướng, mình rất là hăng hái lôi kéo đám bạn qua quán ăn thử, PR nói tốt cho quán quá trời, cuối cùng qua ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ ko được ăn, trong khi quán khá thưa thớt, phục vụ thì ngồi cả chùm nói chuyện???? Mình vào gọi 1 phần nướng thập cẩm và phần mì xào, bình thường vừa ngồi vào bàn sẽ có người đến bắc than lên lò, đây ko thấy ai lại hết. Sau đó chờ hơn 20 phút chưa có đồ ăn, nhắc phục vụ bảo đang làm, nhắc lần 2, các bạn đem mì ra trước, tụi mình xử xong đống mì (đứa được 2 gắp) ngồi chờ tiếp tầm 45', nhắc phục vụ cũng phải hơn 4 lần (chưa tính nhắc mì), lần nào các bạn cũng nói đang làm, trong khi mấybạn này còn chả biết mình gọi món gì nhưng rất tự tin trả lời, xong lại đi vòng vòng, để ý có 1 bạn chịu vào hỏi, xong đi ra chả trả lời trả vốn gì cho khách biết luôn. Xong nhân viên tụ lại ngồi 1 bàn sát bàn mình nói chuyện, khách khác vào là các bạn phục vụ bình thường, trong khi đó tụi mình ngồi trơ mỏ chẳng ai quan tâm, đi ăn mà như đi xin ấy. Mình gọi đồ nướng, các bạn ướp sẵn, chỉ mang ra đĩa cho khách nướng thôi mà sao làm ăn chán quá vậy. Vui nhất là lúc tính tiền, các bạn ra bàn mình, có đúng mỗi đĩa mì xào để trên bàn nhưng các bạn vẫn tính đủ tiền các món mình gọi, hài chưa. Bạn mình góp ý, bạn tính tiền nói đúng 2 chữ xin lỗi, tí nữa ko có tiền thối, bồi thêm 1 câu "em giảm cho 1k". Giữ xe thì ko khá hơn, mấy bạn nam đâu lại để 1 bạn nữ giữ xe, từ khâu đi vào đi ra toàn là tụi mình tự xử, bạn giữ xe làm đúng 1 công việc là ghi thẻ, lúc về xe mình nằm bên trong, mình loay hoay dắt ra muốn hụt hơi, vừa bực vừa mệt, mà bạn giữ xe đứng sát bên mình chỉ có trơ mắt ra nhìn thôi. Một đi không trở lại.
-
Mình đến đây đã khá nhiều lần, mặc dù cũng hay đi ăn món nướng nhưng đây là quán mình thích nhất! - Đường đi: từ ngã 5 chuồng chó chạy qua chợ Hạnh Thông Tây khoảng hơn 1km, nhìn tay phải là khách sạn Sài Gòn Mới, vừa qua khách sạn là 1 cái hẻm (quên tên rồi), rẽ phải vào hẻm khoảng 10m, quán nằm bên tay phải luôn nhé! - Ở đây phục vụ các món nướng như: bạch tuộc, mề gà, chân gà, tôm, cá kèo, cá trứng, ba rọi, sườn non... đồng giá 29k-39k. Bên cạnh đó còn có món mì xào 50k cũng khá hấp dẫn. Tuy nhiên phải đợi chế biến khoảng nửa tiếng lận. Điểm mình thích ở đây là mỗi món đều có thêm đậu bắp và khoai lang nướng, rất ngon và thơm nên bạn không cần phải gọi thêm đậu bắp như mấy quán khác đâu nhé, kẻo ăn không hết đấy :D - Nếu đi đông người bạn có thể xin thêm lò để nướng cho nhanh nhé! Nước chấm thì thoải mái nên khỏi phải lo :D Nước ngọt đồng giá 10k luôn nhé! - Khoảng từ 19h trở đi quán rất đông, cuối tuần mà không đặt bàn trước có khi "ôm hận" đi về đó nha, sđt đặt bàn: 0909401285 (mình vừa lưu gần đây).
-
Quán nướng ruột của mình, ngon và rẻ khỏi phải chê. Đi ăn từ khi quán mới mở cơ, mỗi lần đến là quán được "nâng cấp" lên một tí. Đồ nướng ướp khá vừa ăn trừ món ếch ướp nhiều bơ quá nên sau mình ăn món nào cũng toàn mùi bơ thôi. Nước chấm cực ngon, để chai sẵn lên bàn nên lấy thêm thoài mái đỡ phải gọi phục vụ hoài như hồi trước. Thích nhất là mề gà, chân gà, hồ lô, hồi trước đi ăn còn có thêm khoai lang nữa, giờ đi mấy lần chỉ còn mỗi đậu bắp thôi. Quán khá đông, nướng tại bàn nên chuẩn bị lò than và phục vụ khá chậm, có hôm chờ hơn nửa tiếng, nên tới sớm vì ngồi chờ đồ ăn chín lâu ơi là lâu. Khó chịu một tí là phục vụ, có khi phải gọi hai ba lần mới nghe.
-
Đã từng ăn ở đây đúng 1 lần 😒 quán nhỏ xíu chật hẹp ko chịu nổi, bàn dơ lau cho có toàn dính dầu mở ngồi ko dám để tay xuống bàn @@ bếp than mới đem ra mà lửa íu xìu, lát sau thêm than vô thì khói mù mịt 😭 đồ ăn rẻ thì có rẻ nhưng ướp ko ra gì, đồ ăn thì cản giác ko đc tươi cho lắm. Không ra gì hết theo mình thấy là vậy, chắc chắn là không bao giờ quay lại, ko có gì hấp dẫn để chụp hình :))
-
Ăn ở đây chắc cũng nhiều lần rồi. Mới 2 3 lần đầu thì thấy còn được. Sau thấy có vẻ tệ hơn. Đồ ăn ít hơn. Không gian quán hơi chật.