Giới thiệu
- Địa chỉ: Khúc 254 Pasteur, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 6.000 ₫ - 14.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 6.000 ₫ - 14.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nước Dừa Tắc - Pasteur
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nước Dừa Tắc - Pasteur
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nước Dừa Tắc - Pasteur
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nước Dừa Tắc - Pasteur
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nước Dừa Tắc - Pasteur
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này dạng xe đẩy, bán ngoài vỉa hè. Có 2 xe kế nhau, 1 xe đông khách và 1 xe vắng tanh, nên đương nhiên mình chọn bên đông đông uống cho chắc rồi. Có mấy cái ghế nhựa nhỏ nhỏ để ngồi, nếu hết chỗ có thể ngồi phía đối diện bên kia đường. Xe cộ để sát bên tự trông coi nha. Mình uống tại chỗ luôn, dạng ly thủy tinh nhỏ nhỏ, giá 8k/ly dừa tắc. Dừa uống rất ngọt, thêm vị thơm thơm của tắc nữa, có cả cơm dừa nữa nha, trưa nắng nóng làm xong 1 ly là phê luôn. Ngoài dừa tắc còn có dừa thơm, bán cả ly mang về, dạng ly nhựa, thấy to hơn hẳn ly thủy tinh uống tại chỗ, giá mua về mình không biết bao nhiêu. Khuyên mấy bạn nên uống ly nhựa mang về nha, vì thấy chú bán dừa rửa ly cũng khá nhanh đó =))
-
Nghe đồn dừa tắc đây ngon mà mình chưa uống bao giờ nên tan học cũng bon chen thử. Tiệm đông nhất là của 2 vợ chồng nha. Ở đây, mình thấy nổi nhất là dừa tắc, dừa thơm và bánh tráng, ai lại cũng mua mấy thứ này. Nước dừa hơi loãng, uống kiểu ko thấy mùi gì hết, cơm dừa khá nhiều, ai uống loại gì thì quán sẽ múc nước dừa và 1 muỗng cafe mứt loại ấy bỏ vô, mình uống thấy ko ngon lắm, hoặc do ko hợp khẩu vị chăng?, thấy nước dừa uống ko vẫn là best, bỏ tắc vào cứ sai sai sao ấy. Nói chung uống cũng dc, giải khát, 1 ly 8k. Quán đông kinh, mua mà đứng đợi mắc mệt. Quán ưu tiên làm takeaway với mua số lượng 1 ly thì phải. Nói chung ko hấp dẫn khiến mình quay lại đâu.
-
Lâu rồi ko uống, hnay tiện đi ngang qua thế là mua về 1 ly, lần cuối cùng mình uống là 8k, mà giờ đã lên tận 12k rồi 🙄 ko có gì đặc biệt....cơm dừa già được bào thành miếng mỏng, chứ ko phải cơm dừa mềm vừa ăn, vị nước dừa cũng loãng, nói chung càng ngày chất lượng càng giảm, giá thì tăng.
-
Nhiều lần uống ở đây rồi mà vội quá giờ mới chộp đc 1 tấm check in 😂😂
-
Đêm thèm quá nên phải mò đi uống dừa tắc. Từ đợt xem cái clip này trên placevietnam VN xong thích quá, phải mò ra mua uống bằng được. Có hai xe nhưng mình chọn xe của bà cụ, vì bạn bảo bên xe bà cụ ngon hơn, hôm đó cũng ít khách hơn. Một ly như này ko đắt, nước dừa vừa vị, mình uống dừa thường thôi ko uống dừa tắc. Có thêm cả cùi dừa thơm thơm nhai vui lắm. Ngồi vỉa hè thôi nhé, buổi tối Sài Gòn mát rượi nên ngồi vỉa hè uống nước dừa là chuẩn bài. Ko phải quá ngon như dừa nguyên quả nhưng với giá như vậy là ok.