Giới thiệu
- Địa chỉ: 579 Nguyễn Kiệm, P. 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //www.ninjacomnam.com
- Số điện thoại: 0901 443 722
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 25.000 ₫
- Website: //www.ninjacomnam.com
- Số điện thoại: 0901 443 722
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 8.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ninja Cafe - Cơm Nắm - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Ninja Cafe - Cơm Nắm - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Ninja Cafe - Cơm Nắm - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Ninja Cafe - Cơm Nắm - Nguyễn Kiệm
[Tổng hợp] - Ninja Cafe - Cơm Nắm - Nguyễn Kiệm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mở cũng tầm 2 tháng, mình đi ngang thấy hoài nên ghé vào ăn thử. Quán kiểu siêu bình dân, không gian nhỏ và bình thường lắm, bù lại giá cả rất mềm. Hiện quán có cơm nắm, sinh tố trà xanh và đá bào, mới ra thêm bánh xèo Nhật. Nói chung là món ăn bình thường không ngon lắm nhưng cơm nắm rẻ mà thấy chất lượng. Đá bào không ngon, sinh tố trà xanh tàm tạm thôi. Nhân viên chắc cũng là chủ thì vui vẻ nhiệt tình lắm.
-
Quán bán cơm nấm siêu rẻ, 8-10K tùy thời điểm. Cơm nóng, bên trong nhân nhiều, phần thịt heo xào kim chi ăn rất OK. So về giá cả thì mình thấy cơm nấm này ăn được. Sống gần khu vực này nhưng hơi tiếc 1 chút vì khi giao sẽ tính ship chứ nếu quán siêng hơn chỉ cách 1 con đường cũng giao thì mình sẽ thường kêu ship lại chỗ mình làm rồi.
-
-Nằm ở đường 1 chìêu nên khó tìm chạy wa r khó vòng lại.Nên qua khỏi đường ray là thấy gần tới rồi. -Cơm nắm ngon thơm có nhìêu lọai .Mình ăn thử heo chiên,cá ngừ,gà chiên,gà kim chi.Heo chiên là thịt heo băm .Cá ngừ hơi giống cá hộp.Gà chiên thì mềm có cả mỡ gà nữa hơi béo tí.Có lớp rong bỉên lớn bọc ở lớp ngòai. -Ăn gì chọn xong đựơc bỏ nóng bào lò viba xong đem ra bọc rong biển ăn chung với sốt majoyne và tương ớt -Có đá bào nhìêu mùi.Ăn trong cái hộp khá to. -Nhìêu món tối mới có như : Dango,Takayoki -Giá mềm mua nhiều hơn 5cái còn có 8k thôi -Có mua mang về nhưng mang về chỉ có tương ớt chấm thôi với nếu đặt nóng lại rong bỉên bị mềm nên ăn tại chỗ là ngon nhất. -Chỗ ngồi hơi nhỏ đựơc cái trang trí cũng không tệ. -Ở đây đựơc cái rất coi trọng chất lựơng.Mình kêu pudding trà xanh vì thấy có trong tủ lạnh.Nhưng chị nói vì đợt này chất lượng không tốt nên không bán.
-
Quán lúc mình đi chỉ có một người làm đợi khá là lâu , quán củng nhỏ không nổi bật nên hơi khó tìm , nhưng bánh ở đây khá là ngon không uổng công đợi tý nào