Giới thiệu
- Địa chỉ: 118 Thăng Long, P. 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhất Nhất BBQ - Nướng & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhất Nhất BBQ - Nướng & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhất Nhất BBQ - Nướng & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhất Nhất BBQ - Nướng & Lẩu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhất Nhất BBQ - Nướng & Lẩu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay khúc cua Thăng Long - Hậu Giang, xe bo cua mà chạy ào ào á, bởi vậy mấy bạn gửi xe xong băng qua đường nhớ cẩn thận nha. Giữ xe miễn phí. Không gian trên lầu khá rộng, nhiều bàn nhưng đến tầm 7g tối là full kín luôn. Quán đông nên phục vụ chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót và phải chờ đợi hơi lâu, tuy nhiên với mình các bạn nhân viên hôm đó cũng ok lắm rồi. Giá cả rất được, không mắc. Menu nhiều món lắm, món lạ lạ cũng nhiều. Tụi mình gọi 1 lẩu hàu 199k (hôm đó khuyến mãi còn 99k), 1 dừa hỏa diệm sơn 99k và 1 cơm trái thơm 69k. - Lẩu hàu khổng lồ nhưng theo mình thấy lượng đồ ăn không nhiều lắm, chỉ được cái là mấy con hàu mập thiệt :)) Nồi lẩu cũng khá đặc biệt, đáy nồi cạn chứ không sâu nên nước khá ít. Đồ ăn có 6 con hàu, 2 trứng gà, tokpokki, chả cá, rau, nấm và 1 gói mì. Đặc biệt là tokpokki nhân phô mai nha, ăn dẻo dẻo béo béo đã lắm. - Dừa hỏa diệm sơn phô mai trên mặt hơi ít, ăn không đã, ở trong có thịt, bí đỏ, khoai môn, tokpokki. - Cơm trái thơm thì không ngon cho lắm, cơm nhiều, đồ ăn trộn với cơm thì ít xịt à. Nước chấm chỉ có 2 chén là muối ớt xanh và nước tương. Nói chung đồ ăn ngon, giá hợp lý, chỉ mệt mỏi vụ khách đông nên phải chịu khó chờ lâu tí xíu và đôi khi hết bàn phải đi về luôn :))
-
Lần đầu tiên mình đến quán mình rất ấn tượng với cách phục vụ của Nhân viên Hoàng Mạnh Thăng. Bạn rất quan tâm chu đáo nhiệt tình ân cần với khách hàng. Lúc mình cần bạn lúc nào cũng có mặt không hề nề na bất cứ cái gì và không bao giờ say no với khách. Thật sự bạn này rất chuyên nghiệp!!!
-
Thấy qc món vẹm xanh ngon nên ghé ăn thử. Không gian cũng thoáng mát, nhân viên cũng nhanh Menu bên này gần như là i chang Chilli bên q4 hk bt có bà con gì hk nữa. Đồ nướng ướp cũng okay, nc chấm cũng ngon. Món vẹm xanh gì gì ăn cũng ngon, hơi cay nếu bạn nào hk ăn cay đc, nhưng mình thấy chỉ nên ăn vẹm chứ crawfish hn ngon nha.
-
Thấy qc nên ghé, món dừa hỏa diện sơn thì nước sốt + topokki thì khá ok, mà bạch tuột hơi dai, mang ra ăn nửa buổi hết phần topokki rồi nv mới ra đốt lửa lên-thấy chưng hửng thiệt. Có gọi món vú chao nướng - dở tệ, vừa dai vừa bở - 100% mới rã đông luôn, được cái lò than, nướng thấy khoái. Chắc hôm đấy khách đông nên pv hơi lâu tí.
-
Đồ ăn, thức ăn ngon nhưng phục vụ không thể chịu được, bảo cho em order mà cứ bắt chờ mặc dù quán lúc đó chỉ có 2 bàn là bàn mình và bàn bên cạnh, đem hàu lên và để bêp than đó chờ mình hỏi đến mới chế biến và phục vụ dùm, chén và ly ống hút v.v.. cũng chờ nhắc mói mang ra chán phục vụ cực