Giới thiệu
- Địa chỉ: Nhà 15 Lô B, Chung Cư 43 Hồ Văn Huê, Hồ Văn Huê, P. 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 479 853
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 479 853
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhã Nam Thư Quán - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Nhã Nam Thư Quán - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Nhã Nam Thư Quán - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Nhã Nam Thư Quán - Cafe Sách
[Tổng hợp] - Nhã Nam Thư Quán - Cafe Sách
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian rất thích hợp để đọc sách và học. Đồ uống không đa dạng nhưng nhân vân rất lịch sự và nhiệt tình. Tuy nhiên, để quán giữ được sự yên tĩnh đặc biệt so với mọi quán cf khác (nếu không ồn ào thì cũng bật nhạc khiến việc tập trung bị ảnh hưởng), vui lòng nhắc nhở (hay đặt note nhắc nhở trên bàn) những khách hồn nhiên 8 chuyện vang cả quán, làm ảnh hưởng mọi người xung quanh. Dù thỉnh thoảng mới xuất hiện những khách như vậy. Rất mong sự khắc phục của quán.
-
quán hơi khó tìm vì trong hẻm nên khá yên tĩnh ở gần chung cư nên cuối tuần tới thì có trẻ con nên hơi ồn nước uốg bình thường được cái nhiều sách nhân viên khá ok
-
Mình ghé Nhã Nam vào dịp hội sách nên các bàn ghế quán cafe được chuyển hết ra ngoài đường. Không gian khá thoáng mát tuy nhiên cực kì ồn ào (có thể do hôm đó có hội sách). Đồ uống cũng tạm tạm, giá sinh viên.
-
Hiệu sách nằm ở vị trí cực kì khó tìm. Đi qua đi lại tầm 3,4 lần mới tìm ra . Đã vậy còn đường 1 chiều mà lại trong hẻm . Vãi cả tìm Tuy nhiên khi đã tìm ra thì như thấy thiên đường . Ôi cơ man là sách với sách . Đã đến mức muốn ngất đi mà nằm trong đấy . Các tính đồ của sách thì nên đến đây. Mua sách xong có sẵn quán cà phê để ngồi nghiền ngẫm luôn nha mấy bạn. Cực thích sẽ quay lạiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
1 trong những chỗ yêu thích nhất SG của mình. Vị trí chỗ này nếu mà đi lần đầu hơi khó tìm á, tại đường 1 chiều, quẹo vô đây rồi thì đi tới cuối đường sẽ thấy nguyên 1 tảng xanh mát là biết đúng chỗ rồi nha. Hồi trước Nhã Nam có mấy cây dù tím tím đẹp lắm mà giờ bỏ đâu rồi, với hồi trước sách cho đọc nhiều hơn, giờ để bày bán là nhiều. Nhưng mà cũng có nguyên 1 phòng cho đọc sách free, kêu 1 ly trà hay cafe 15-20k là ngồi đọc sách đã đời tới khi nào chán thì về. Trước quán ít người biết nên yên tĩnh hơn nhiều, bi giờ thì cũng ồn ào đôi chút nhưng mà nói chung thích cái kiểu trong lành yên ắng mát mẻ ở đây lắm. Thư quán có bán sách của Nhã Nam luôn nha, giảm giá từ 10-30%, sổ đồ cũng đẹp, tới đây tốn tiền cho ba cái nhỏ nhỏ này lắm :))