Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Đường D5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhã Nam Cafe
[Tổng hợp] - Nhã Nam Cafe
[Tổng hợp] - Nhã Nam Cafe
[Tổng hợp] - Nhã Nam Cafe
[Tổng hợp] - Nhã Nam Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thấy Nhã Nam khá lâu rồi nhưng hôm nay là lần đâu mình đi thử. Một buổi sáng ở đây thật thoải mái và yên tĩnh. Nhân viên nhiệt tình, nước uống không có gì đặt biệt vì mình thấy cafe đâu cũng như nhau :))). Phù hợp để học nhóm, học bài một mình, nước uống không quá cao, phù hợp với sinh viên. Quán nằm đối diện FTU nên khá nhiều SV. Lần sau đi mình sẽ khám phá những không gian ở trên. Nói chung quán này OK, sẽ quay lại nhiều lần nữa. Không gjan quá chuẩn như 1 thư viện thu nhỏ. Hết chổ giữ nên giữ kế bên tốn 5k.
-
Quán nằm trên đường D5, là quán cafe sách duy nhất mình biết và đồng thời cũng là một trong những quán có không gian đẹp nhất mà mình từng đến. Quán trang trí bằng những kệ sách khổng lồ đủ loại sách, cây trong nhà và những bàn ghế lớn nhỏ hình dáng đủ loại với ánh sáng dịu cộng thêm những khung cửa sổ lớn nhìn ra đường. Nhã Nam rất thích hợp là một nơi thư giãn, học nhóm tuyệt vời. Quán cũng có máy lạnh vù vù và wifi mạnh, ổ cắm điện everywhere, nhiều góc chụp hình cực kỳ đẹp. Đây là một quán cafe đẹp, không gian đẹp cả về ban ngày lẫn khi đêm xuống. Nhân viên lịch sự, hiền, phục vụ thức uống cũng khá nhanh. Quán tuy đông nhưng mọi người đều có ý thức giữ trật tự nên khá yên tĩnh. Thức uống ở đây có giá ổn, không quá mắc. Mình đi 3 người, gọi 2 mojito chanh dây và việt quất (39k/ly) và 1 chocolate freeze xay (45k/ly). Chocolate xay mịn, the the bạc hà nhưng hơi ngọt mojito khuấy lên uống thanh mát, có vị chua ngọt dịu. Thức uống không phải ngon xuất sắc nhưng theo mình thì vẫn khá OK, nhâm nhi trong không gian đẹp như vậy cũng thú vị rồi. Điểm trừ là giữ xe, vì không gian trước quán hẹp, khách đông nên bãi giữ xe trước quán full rồi, phải đi đến nhà bên cạnh (cách quán 10 bước chân, thậm chí không phải qua đường) và tốn 5k/xe cho họ -_- P.S: Quán có bán sách, túi vải và thiệp khá xinh xắn. Giá cả được, tương đương với các nhà sách khác. Thay vì đến nhà sách, mấy you có thể vào đây uống cafe, đọc sách rồi mua sách về :))
-
Mình đến quán được 2 lần, và lần nào cũng đem thêm sách về nhà :)) . Nước ở đây cũng ko có gì đặc biệt ngoài món cóc ép lua lè chua lét mà mình thích 🤤 Không gian thì vô cùng xinh đẹp, thích hợp để đọc sách, làm việc, học nhóm, thậm chí là để sống ảo, tám nhảm. Mình rất thích cách bố trí không gian xung quanh vs khoảng sân mở ở giữa, mọi góc đều khoáng đãng, view mình xanh mát. Thích nhất là cái vừa uống cafe vừa đi lòng vòng coi sách, coi xong mà có thích thì mua luôn. Có hôm đem cả máy tính theo ngồi làm việc cả buổi rất ok. Sách cũng khá nhiều nữa, chủ yếu là truyện, đúng thứ mình thích kk . Lúc nào có dịp sẽ lại ghé quán uống cóc ép ngắm các bạn troẻ đọc sách lim dim
-
Quán khá yên tĩnh, thích hợp cho ai yêu sách hoặc làm việc cũng hợp luôn Nước thì k đặc sắc lắm nhưng được cái không gian good.
-
Nước ngon, phục vụ tốt, view thì không chê vào đâu được :> Nhưng wifi hơi chậm, chắc do nhiều người :<