Giới thiệu
- Địa chỉ: 346 Phạm Văn Đồng, P. 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0901 317 773
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 120.000 ₫
- Số điện thoại: 0901 317 773
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Phố Đêm - Quán Nhậu Bình Dân
[Tổng hợp] - Phố Đêm - Quán Nhậu Bình Dân
[Tổng hợp] - Phố Đêm - Quán Nhậu Bình Dân
[Tổng hợp] - Phố Đêm - Quán Nhậu Bình Dân
[Tổng hợp] - Phố Đêm - Quán Nhậu Bình Dân
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán ngồi kiểu bàn ngoài trời, ghế gỗ nên khá thoáng mát, ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng luôn. - Giá cả các món ăn mình thấy đều phù hợp với chất lượng lẫn số lượng luôn. Nêm nếm khá ngon, vừa miệng. - Bữa mình đi vào cuối tuần nên đông khách quá trời, nếu bạn nào thích náo nhiệt thì vào đây là hợp lý.
-
Đi ăn ở đây dc 2 lần Đồ ăn ngon Giá cả ok (150k/người, uống bia ít) Dễ tìm Quán rông rãi Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ Ngay sau quán có hẻm đi ngược ra Phan Văn Trị luôn, thuận tiện đi lại cho mình (ở BThanh)
-
Phòng mình đến đây để tụ tập ăn uống, hôm đó cũng hong chụp đc nhiều hình do bận rộn đi tới đi lui quá 😂😂😂 Tuy nhiên cũng có vài review cho quán 😌 Quán nằm mặt tiền đg PVĐ, hồi đầu mình k biết chạy PVĐ thấy đánh số lộn tùng phèo hết nên hơi lo, sợ đi quá là phải vòng lại mất thời gian 😒 nhưng mà quán nằm PVĐ quận Bình Thạnh á, đi từ hướng vòng quay GV lên thì qua chỗ giao với Phan Văn Trị là tới 👌 Không gian quán cũng rộng rãi mát mẻ, món ăn cũng khá đa dạng chế biến vừa miệng, nhân viên cũng chu đáo, pv nhanh lẹ Hôm đó phòng mình đi cũng đông tầm 15 ng, gọi đồ ăn cũng kha khá, có bia bọt các kiểu tổng bill gần 2tr1. Tính ra giá khá ok
-
Đây là quán quen, thường ghé khi nhà mình muốn mừng sinh nhật hoặc liên hoan. Sau đó còn có khá nhiều lần mình còn dẫn thêm thực khách nước ngoài đến để dùng bữa tối. Điểm mạnh: 1. Phục vụ bàn nhanh, lên món nhanh 2. Bếp và toilet tương đối sạch sẽ 3. Giá cả chấp nhận dc, dù rằng thời gian gần đây sau khi quán sửa lại thì chất lượng thức ăn có hơi giảm. Điểm yếu: 1. Khi còn phục vụ khách và nhà hàng chưa đóng cửa thì quản lý đã đi về, nên có việc gì sau đó thì ... 2. Quán khá ồn, do là quán nhậu nữa nên các bạn sẽ phải vừa ăn vừa hét vào mặt nhau thì chắc mới trò chuyện dc 3. Là điều tệ nhất: nhân viên xuất hóa đơn đỏ muốn khách đừng làm mất thời gian của cô ta, vì cô ta chắc là con cháu gì của chủ quán nên giọng điệu rất xa xỉ, đến mức tôi và cả gia đình bước ra khỏi nhà hàng và hiểu cô ấy đang nói như :" khách hàng luôn sai, và ngu nhất là đã chọn sử dụng phòng vip của nhà hàng, và tốt nhất là khách ngu thế nên đừng có trở lại đây làm gì, mắc công bà đây phải chửi nữa, phải cãi tay đôi với mấy người phí sức lắm" Chậc, nói chung chắc do gia đình tôi chưa đủ tử tế, vừa ăn phòng vip, vừa kiểm bill giúp (vì tôi cộng hóa đơn thấy tổng tiền thiếu đi % phục vụ phòng vip là 15%, sợ cô ta phải móc tiền túi bù), lại còn vừa để lại tiền tip😂 Nên tôi, là khách hàng quen thuộc, dắt cả gia đình đi ăn và bị đối xử như thế đó, chuyện cũng đâu có lâu, mới ngày 21.06.2017 đây thôi 😑 Tôi cũng cầu nguyện cho nhà hàng Phố Đêm ngày càng phát triển với "cô nàng đáng yêu" này, vì tôi cũng k đến nữa nên chỉ biết cầu nguyện chứ sao giờ!