Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Món Huế - 1 Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Món Huế - 1 Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Món Huế - 1 Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Món Huế - 1 Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Món Huế - 1 Võ Văn Ngân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vô găp mặt cái con phục vụ muốn chửi thề luôn, thái độ khi dễ ngta làm như k có tiền ăn, kêu 1 chút mà cái mặt thiệt ngta nói y như đống shit... Sẽ không bao giờ quay lại lần nữa
-
Hôm nay mình đến đây ăn cùng người yêu. Bác bảo vệ khá thân thiện nhé. Quán trang trí đẹp, sang trọng. Máy lạnh tốt. Nhân viên ít nên phục vụ có lẽ hơi chậm. Lúc mình đến quán khá đông nên phục vụ chậm mình có thể thông cảm. Mình kêu 2 cơm hến, 1 bánh khoái, 1 sting, 1 sương sa nhưng anh nhân viên kêu hết sương sa và nói còn chè đậu đỏ, thế là mình kêu chè. Tầm 2 phút sau thì nhân viên lại bảo hết chè nên mình đổi sang uống nước ép. Về khoản này, mình thấy hơi thất vọng vì nhà hàng có khá ít nước cho khác chọn. Đồ ăn lên hơi chậm, không sao, còn nóng. Cơm hến ăn không có vị gì đặc sắc lắm, ăn cũng được. Bánh khoái thì mình thất vọng vì không khác gì bánh xèo, nước chấm ăn cùng lại khó ăn. Có lẽ do mình ăn chưa quen. Ngoài khoản ăn ra thì mình thấy nhân viên phục vụ tốt, tuy chưa niềm nở lắm
-
Nghe thằng bạn cảnh cáo đừng ghé vào đây ăn, nhưng cũng ghé vào ăn thử 1 lần cho bít 😁😁 và cái kết là chẳng kết được món nào, bún bò thì k đậm vị mf mước lèo còn k nóng nữa chớ, phần bánh thập cẩm nước mắm pha loãng quá, bột bánh quá nhão giống như đang ăn bánh giò chứ k phải bánh nậm nữa, nói túm lại là tệ
-
Hôm bữa mình có ăn ở đây một lần. Nói chung hương vị lạ miệng. Chắc là theo phong cách huế. Món ăn thì có món ngon món chưa ngon. Bún bò tô 65k thì ăn bao no luôn. Tuy nhiên, bún bò với giá đó thì còn xen thịt heo vào thì đúng là điểm chưa hài lòng. Bánh ăn thì đc nhưng các bạn đừng ăn bánh nậm vì nó ko ngon. Giá thì tạm ổn chưa thực sự tương xứng với chất lượng.
-
2 mì quảng 50k/tô cơ mà ngày ấy mình đi ăn miễn phí do có mã code free :) bước vào quán lần đầu tiên mà lại ăn free nên cũng hơi ngại mà cũng không gọi gì thêm :)) phục vụ tuy không niềm nở nhưng cũng không khó chịu :) mì còn nóng có nước thêm mang ra luôn nếu ăn nhiều nước có thể bỏ thêm vô. Vô lúc chiều nên quán vắng. Muốn lên lầu ngồi nhưng anh phục vụ bảo ở trên đang set up nên ngồi dưới :) ăn xong xách mông đi về không phải trả tiền nên cũng khá hài lòng 😂👏👏