18-12-2023 16:17

Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Giới thiệu

- Địa chỉ: Tầng 3 Sense City Phạm Văn Đồng, 240 - 242 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Tổng hợp- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Tổng hợp- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Xem tất cả hình ảnh...

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Món ăn- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Món ăn] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Không gian- Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng
[Không gian] - Nhà Hàng Aka House - Quán Nướng Nhật Bản - Sense City Phạm Văn Đồng

Vị trí

Đánh giá

  • 9.0
    19-12-2019 12:33:58
    Mình đi ăn lúc chiều chiều nên quán khá vắng, chỉ có 2 bàn nên phục vụ nhanh. thịt diềm thăm này mềm và ngon nhất nè. Cá thu nhật cũng ngon mà hơi to so với vỉ nướng đi 4 đứa được miễn phí 1 đứa nên còn 3 đứa với 4 phần nước 35k/ngời nữa á. Có nhiều món ăn kèm rau , xà lách, khoai tây nghiền, kim chi , dưa leo, có cả nấm nướng với xúc xích cũng ngon 4 người tổng thiệt hại hơn 1tr mà no né thở
  • 4.0
    19-12-2019 12:33:58
    Mình đi với 2 đứa bạn vào ngày thứ 2,nghỉ bù giỗ Tổ nên cũng khá là đông đúc. Bước vô quán rất nhiều bàn chưa dọn nhưng mà tụi mình cứ ngồi xí chỗ đã vì chỗ nào cũng đông hết. Bắt đầu tìm nhân viên để hỏi han thì tìm ko ra luôn, chỉ có 1 bé đứng lấy order của 1 bàn nào đó nên ko dám làm phiền. Chắc hôm đó nhân viên thiếu (mình đoán thế). Ngồi chờ xíu thì mình kiếm được 1 bạn nhân viên liền nhanh nhảu "Em ơi tụi chị ngồi đây đc ko? Khách vừa đi nên tụi chị vô ngồi, Chưa dọn bàn mà tụi chị đợi dc" hỏi vậy thấy hơi bần bần nhưng thôi ko sao,ngaàylễ chỗ nào cung4that61 thủ , có chỗ ngồi dc rồi, bọn mình cũng dễ tinh1be1 đó mới chỉ ra chỗ kia dọn bàn rồi để ngồi. Mừng quá thế là ra ngồi, (nãy tưởng khách đặt nên ko dám ngồi) Ko bàn về món ăn vì mình thấy ko ngon ko dở theo khẩu vị của mình, có điều đồ trên line hết sạch, đến sốt còn phải vét :))) bần dễ sợ á :))) đợi quài ko thấy chêm thêm cái gì :)) nhưng cũng chịu, chắc do đông quá :)) Đồ ăn lên rất fat61 là lâu :)) nhưng thề luôn là bọn mình ko ai hối cả, ko cằn nhằn nhăn nhó gì, chỉ ngồi than đói vs nhau, thấy em nhân viên nào cũng nhắc lại d0e63 mong sao mau có đồ ăn thôi :))) Có 1 em nhâm viên cực dễ thương liên tục noo1 "mấy chị thông cảm mếu đồ lên hơi chậm, tụi em. Nay ko có ai làm, tất cả có 3 nhân viên vs 1 quản lý, mấy chị ráng đợi" thật sự nghe rất mát lòng mát dạ, đợi cunh5 k thấy khó chịu nữa các bạn. Và đây tới phần của quản lí đây. Tụi mình đêì U hết rổi nên đi ăn cũng hay gọi mấy nhân viên là em , thấy cũng gần gũi thân thiện mà, mà làm dịch vụ gọi khách hàng là "anh/chị" là 1 việc rất bình thường, theo mình k có j phải câu nệ nếu có lỡ khách hàng nhỏ hơn chút xíu cũng coq gì đâu :))) lúc bạn quản lí d9r6n1 bàn mình thay than mình có nhờ "em cho chị 1 cái cơm trộn nba" thì thanh niên ấy gật đầu sau khi im ỉm vài giây. Mình ngờ ngợ đoán là ẻm ko mún bị gọi là em 😂 1 lt1 sau sau bạn í too17 vì con bạn cùng muốn order tráng miệng ,!bạn quản lí ấy lir6n2 nói "mấy bạn muốn gọi cái gì? " ô la l mình biết ngay mà :))) kiểu ko thích lm2 nhỏ, sợ lỗ hay gì, lm2 dịch vụ mà hơn thua mấy cái xưng hô chi vậy :)) ai nói mình khó tính mình chii5,vì ko phải mình 19 20 mà muốn đi ăn là dc 1 chị 2 chị :)) mình vs 2 đứa bạn 30 rồi :)) có chồng hết rồi, có điêì nhỏ con rồi kie6u3nhi1 mho61 1 chút nên chắc ban5quan3 lí tuo7nh3tui5 mình nhỏ lắm hay gì á :))quay lại vụ order đồ tránh miệng . Minj2 keyu con bạn "order đi mày ko ng ta đợi" minj2 kiểu ngại khi ai phảo đợi quá lâu láy order, minj2 kêu nó. M. Gọi hết mỗi thứ 1 suất lên ăn thử, mình thấy có 4 5 món gì nhỏ nhỏ à, kêu con bạn gọi hết đi, thế là bãn quản lí nói vs bọn min2j là "mấy món mày l2 đồ trên line, mấy nạn ko thấy thì tức là hôm nay kp có" thề luôn ngje muốn nổi quạo, cáo gionh5 điệi cục súc lắm các bạn à. Phần vì hnay đồ cunh4 ít rồi, ko có j để ăn mấy nên 3 đứa dc cái thicj1 tráng miệng nên tính ke6in ăn cho vớt vát khẩu vị lẫn bao tử. Ma2quan3 lí trả lời vậy đó. Tii5 minj2 cunh4 chưa đc biết d9p1.là đồ trên linr, lấu tự do, tuo7nh3 tránh miệng theo set buffey. Bạn quản lí có thể nói "thông cảm hôm. Nay đông hay hết nguyên liệu ko. Làm. Kịp bl bla" chỉ cần 1 lí do do thôi, và cách nói chuyện dễ nghe thì ai mà khó chịu đâu chứ. Minj2 lại mho71 cô bé phục vụ ki, phải ít nhất 3 lầm trong lúc em ấy thay than hoặc lr6n đồ ho tii5 mình em. Ấy cứ nhỏ nhẹ nói bọn mình thông cảm đông qía, nên chậm. Nghe nhẹ nhàng lắm các bạn à. Lúc sau bọn minh2chan1 quá, ăn 2 dĩa thịt(lên đc 2 lần thịt) là bọn mình chán rồi, chưa no mà kiểu ngán á, mới mgoi26 nghịch đt, mấy em nhân viên thấy nói xuống than cho mấy chị nha, tụi mình ok luôn, mà mấy ẻm quên, lấy cái vỉ đi xongthan để đó chắc nửa tiếng, nghĩ cunh4 tội, thời sinh viên đi làm mình cunh4 hay quên lúcđông khách, khách xin ớt vô nửa tiếng sau mới nhớ do bận chạy sấp mat95 mấy việc cấp bách hơn như lên đồ dọn bàn, nên thôi con bạn ngồi sưởi tay lun, nó than lạnh j k đó haha . Bạn quản lí đi qua đi lại thấy than bọn mình để vậy chớ hề nhắc nhân viên dọn hay j cả, nóng gần chết :))) rồi bọn minj2 ngồi nghịch đt tromgvo6 vọng khi kêu 3 chén soup đậu hĩ mà 30p rồi k thấy d0au6,chắc quên rồi, thôi nhịn luôn, nói thiệt l2 kiểu xuề xoà dễ dãi lắm, minj2 l2 khó tin1j nhất trong 3 đứa rồi. Thế là tự dưng đâu đâu quản lí xuất hiện kêu "mấy bạn tin1b tir62n luôn ko? " luc1nay2 mình chăm chú vô cái đt quá nên bỏ lỡ khuc1nay2.ngước lên hỏi 2 đứa bạn tụi nó kể "nó hỏi tính tiền dù tụi mình chứ ưa kêu mà tai5thay61 cũng xong rồi nên tính lun" Kêu món thì lâu chứ tính tir62n thì lẹ lắm, tự động lun, chưa ai kêu gì hết, lúcđó auan1 vắng lắm rồi, còn 2 bàn thôi chứ bọn mình ko ngồi ì để quán k. Co1ban2 cho khacj1 đâu:)) Thôi chốt hạ là ko. Quay lại , quản lí rất ye6i1 kém, nói chuyện vs khách cục súc :))) thua cả em. Nhân viên :))) v Mình đánh giá dịch vụ 1 điểm chủ yếu dành cho bạn quản lí chứ thực chất mấy em nhân viên cunh4 lich5su75,làm tốt việ , có điêì do đông nên quá tải thôi. Mình sẽ sửa lại dấu , câu cú sau nha các bạn, onl đt ko tiện , các bạn thông cảm.
  • 3.0
    19-12-2019 12:33:58
    Mình đi với 2 đứa bạn vào ngày thứ 2,nghỉ bù giỗ Tổ nên cũng khá là đông đúc. Bước vô quán rất nhiều bàn chưa dọn nhưng tụi mình cứ ngồi xí chỗ đã vì mấy quán buffet chỗ nào cũng đông hết. Bắt đầu tìm nhân viên để hỏi han thì tìm ko ra luôn, chỉ có 1 bé đứng lấy order của 1 bàn nào đó nên ko dám làm phiền. Chắc hôm đó nhân viên thiếu. Ngồi chờ xíu thì mình kiếm được 1 bạn nhân viên liền nhanh nhảu "Em ơi tụi chị ngồi đây đc ko? Khách vừa đi nên tụi chị vô ngồi, Chưa dọn bàn mà tụi chị đợi dc" hỏi vậy thấy hơi bần bần nhưng thôi ko sao,ngày lễ chỗ nào cũng thất thủ, có chỗ ngồi dc rồi, bọn mình cũng dễ tính, có chỗ ngồi chờ vẫn hơn đi long vòng tìm quán ăn, em đó mới chỉ ra chỗ kia dọn bàn rồi để ngồi. Mừng quá thế là ra ngồi, (nãy tưởng khách đặt nên ko dám ngồi) Ko bàn về món ăn vì mình thấy ko ngon ko dở theo khẩu vị của mình, có điều đồ trên line hết sạch, đến sốt còn phải vét :))) đợi quài ko thấy chêm thêm cái gì :)) nhưng cũng chịu, chắc do đông quá :)) Đồ ăn lên rất là lâu :)) nhưng thề luôn là bọn mình ko ai hối cả, ko cằn nhằn nhăn nhó gì, chỉ ngồi than đói vs nhau, thấy em nhân viên nào đi ngang cũng nhắc lại để mong sao mau có đồ ăn thôi :))) Có 1 em nhâm viên cực dễ thương liên tục nói "mấy chị thông cảm nếu đồ lên hơi chậm, tụi em nay ít người làm, tất cả có 3 nhân viên thôi, mấy chị thông cảm đợi xíu" thật sự nghe rất mát lòng mát dạ, đợi cũng ko thấy khó chịu nữa các bạn. Và đây tới phần của quản lí đây. Tụi mình đều U30 hết rổi nên đi ăn cũng hay gọi mấy nhân viên là em (trừ khi thấy có vẻ khó đoán tuổi hoặc hơi lớn) thấy gọi “em” cũng gần gũi thân thiện mà có gì quá đáng đâu, mà làm dịch vụ gọi khách hàng là "anh/chị" là 1 việc rất bình thường, theo mình k có j phải câu nệ nếu có lỡ khách hàng nhỏ tuổi hơn chút xíu cũng có gì đâu :))) lúc bạn quản lí đến bàn mình thay than mình có nhờ "em cho chị 1 cái cơm trộn nha" thì bạn đó im im ko nói gì xong gật đầu rồi đi vô. Mình ngờ ngợ đoán là bạn ấy ko mún bị gọi là em, 1 lát sau sau bạn đó tới vì con bạn muốn order tráng miệng ,bạn đó nói "mấy bạn muốn gọi cái gì?" mình biết ngay mà :))) kiểu ko thích làm nhỏ, sợ lỗ hay gì, làm dịch vụ mà hơn thua mấy cái xưng hô chi vậy :)) ai nói mình khó tính mình chịu, vì ko phải mình 19 20 mà muốn đi ăn là dc gọi 1 chị 2 chị :)) mình vs 2 đứa bạn 30 rồi :)) có chồng hết rồi, có điều nhỏ con rồi kiểu bạn thân đi với nhau nên nhí nhảnh xíu nên chắc bạn quản lý tưởng bọn mình nhỏ lắm hay gì á :)) quay lại vụ order đồ tránh miệng. Mình kêu con bạn "order đi mày ko ng ta đợi" vì kiểu ngại khi ai phải đợi quá lâu lấy order, kêu đại cho xong nên mình kêu mỗi thứ 1 suất lên ăn thử, mình thấy có 4 5 món gì nhỏ nhỏ à, thế là bạn quản lí nói vs bọn mình là "mấy món mày là đồ trên line, mấy nạn ko thấy thì tức là hôm nay ko có" bằng một cái giọng điệu rất cục súc, thề luôn nghe muốn nổi quạo. Phần vì hnay đồ cũng ít rồi, ko có j để ăn mấy nên 3 đứa dc cái thích đồ tráng miệng nên tính kêu ăn cho vớt vát khẩu vị lẫn bao tử mà quản lý trả lời vậy đó. Ko có vẻ gì là giải thích cho khách mà giọng điệu ta đây khó nghe vô cùng. Tụi mình ko biết đó là đồ trên line, tưởng tránh miệng theo set buffet. Bạn quản lí có thể nói "thông cảm hôm hay hết nguyên liệu hay ko làm kịp gì gì đó” thôi cũng được, chỉ cần 1 lí do do thôi, bọn mình cũng có biết rõ tình hình nhà hang đâu mà, nói đại nghe hợp lý và cách nói chuyện dễ nghe thì ai mà khó chịu đâu chứ. Mình lại nhớ tới cô bé phục vụ kia, phải ít nhất 3 lầm trong lúc em ấy thay than hoặc lên đồ cho tụi mình em ấy cứ nhỏ nhẹ nói bọn mình thông cảm đông qúa, nên chậm. Nghe nhẹ nhàng lắm các bạn à. Lúc sau bọn mình chán quá, lên được 2 lần thịt là bọn mình ngán rồi, chưa no mà kiểu ngán á, mới ngồi nghịch đt, mấy em nhân viên thấy vậy nói nếu ko ăn nữa xuống than cho tụi mình nha, tụi mình ok luôn, mà mấy ẻm quên, lấy cái vỉ đi xong than để đó chắc nửa tiếng, nghĩ cũng tội, thời sinh viên đi làm mình cũng hay quên lúc đông khách, khách xin ớt vô nửa tiếng sau mới nhớ do bận chạy sấp mặt mấy việc cấp bách hơn như lên đồ rồi dọn bàn này nọ, nên thôi con bạn ngồi sưởi tay lun, nó than lạnh j k đó haha . Bạn quản lí đi qua đi lại thấy than bọn mình để vậy chớ hề nhắc nhân viên dọn hay j cả, nóng gần chết :))) rồi bọn mình ngồi nghịch đt trong vô vọng khi kêu 3 chén soup đậu hũ mà 30p rồi k thấy đâu ,chắc quên rồi, thôi nhịn luôn, nói thiệt là tụi mình kiểu xuề xoà dễ dãi lắm, ko lên đồ thì thôi ngồi tiêu đồ ăn bớt rồi đi café này nọ chứ cũng ko hối han gì nữa hết. Thế là tự dưng đâu đâu quản lí xuất hiện nói "mấy bạn tính tiền luôn ko? " lúc này mình chăm chú vô cái đt quá nên bỏ lỡ khúc này, ngước lên hỏi 2 đứa bạn tụi nó kể "nó hỏi tính tiền dù tụi mình chưa kêu mà tại thấy cũng xong rồi nên tính lun" Kêu món thì lâu chứ tính tiềnn thì lẹ lắm, tự động lun, chưa ai kêu gì hết, đuổi khéo hay gì?! Lúc đó quán vắng lắm rồi, còn 2 bàn thôi chứ bọn mình ko ngồi ì để quán ko có bàn cho khách khác ngồi đâu mà đuổi khéo :))) Thôi chốt hạ là ko quay lại , thái độ quản lí rất tệ, nói chuyện vs khách cục súc :))) thua cả em nhân viên :))) Mình đánh giá dịch vụ 1 điểm chủ yếu dành cho bạn quản lí chứ thực chất mấy em nhân viên cũng vui vẻ, ân cần, làm tốt việc có điều do đông nên quá tải thôi. Ko bàn về chất lượng đồ ăn đâu vì đó giờ nếu ko ngon thì mình sẽ ko ghé nữa, vậy thôi, đây cũng là lần đầu mình viết review khi đi ăn ngoài quán vì quá bức xúc thái độ bạn quản lý. Mình xóa bình luận cũ post lại bằng nick khác vì placevietnam khi onl laptop ko đăng nhập được bằng Google account để mình chỉnh sửa bài viết, viết trên đt gõ lỗi dấu câu tùm lum sợ mọi người đọc khó chịu.
  • 3.0
    19-12-2019 12:33:58
    mình định cư ở Nhật về đây làm ăn thấy nhà hàng Nhật gần nhà nên ghé ăn không bận tâm giá cả vì nghĩ ít nhiều cũng giống bển 70% ăn để biết mai mốt còn có chỗ ăn cho đỡ thèm..ai dè...??? mình cũng là dân kdoanh cũng 30t rồi dù mấy em học sinh cấp 3 khi thanh toán hoặc khi bưng bê đồ ăn vẫn xưng cho em gửi..đông quá để khách đợi tầm 20' vẫn ra xin lỗi vì hnay thiếu nvien nghỉ tết chưa vào kịp..quán mình ăn vặt rất nhiều món phải làm nhanh nhưng cũng không có lâu như quán này..ngao ngán từ nhân viên tới quản lý..than k bỏ đợi cả tiếng đến đồ trên bàn nguội mà cứng ngắt hết muốn ăn luôn..trên quầy thì không có gì ngoài rau và nước chấm..quán không đông lắm nhưng nhân viên bữa đó trên 10 người mà ăn 1 bữa dài tới tận 3 tiếng..thời gian đợi đồ ăn lên từng món từng món rồi khâu châm than cũng mất hơn 2 tiếng rồi...đợi đến lần thứ 5 gọi mà vẫn chưa ra món mình hét lên em có biết phục vụ ntn khách ăn còn về để nhường bàn cho khách khác vào không? gọi 1 món mà cả tiếng rồi gọi tới 5 lần vẫn chưa ra,kiu châm than hết than rồi thì khi thịt trên vĩ nguội cứng ngắt rồi vẫn chưa xuất hiện.. ăn uống kiểu này chưa ăn đã thấy thịt khô cứng ngán tới tận não rồi..thấy mình nói lớn em kia xin lỗi..một hồi sau vẫn đâu vào đấy nhưng riêng bạn quản lý mặt vẫn kênh kiệu..bực quá thanh toán rồi về khi ra bạn quản lý vênh mặt lên nói câu " cảm ơn "..mình cũng làm chủ của 1 quán ăn nhanh mà chưa bao h thái độ dù có khi là lỗi của khách vẫn dặn nhân viên cúi đầu..mang đô ăn ra nhớ nói em gưi món gì món gì để khách còn biết..rồi gửi lại tiền thừa không quên đưa 2 tay và nói câu cảm ơn..đó là sự trân trọng chứ không phải thua thiệt gì ở đây cả..từ bữa vào quán này ăn mới nhận ra ở mình như vậy mà vẫn còn lo lắng chưa thật sự làm hài lòng khách nữa mà thấy ở đây vầy thật sự ngán ngẩm..
  • 9.0
    19-12-2019 12:33:58
    Từ khâu tư vấn dẫn khách vào đến order rất thân thiện mến khách . Mình và bạn đi ăn cảm thấy rất thích . Nhân viên care bàn mình tận tình như hay thay vĩ châm than lên . Mình ăn phần 259k rất hợp túi tiền phù hợp cho cả lẩu và đồ nướng , có cả hải sản , hợp khẩu vị ngon miệng .

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan