Giới thiệu
- Địa chỉ: 192 - 194 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0937 560 054
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: 0937 560 054
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nguyệt Hỷ - Lẩu Nhúng Và Xiên Que - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nguyệt Hỷ - Lẩu Nhúng Và Xiên Que - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nguyệt Hỷ - Lẩu Nhúng Và Xiên Que - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nguyệt Hỷ - Lẩu Nhúng Và Xiên Que - Nguyễn Tri Phương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nguyệt Hỷ - Lẩu Nhúng Và Xiên Que - Nguyễn Tri Phương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đợt đi sinh nhật bạn, nó dẫn mình sang quán này. Ấn tượng mỗi lẩu thành ra có dịp tụ tập bạn bè đi lần 2. Quán có 2 không gian: ngoài trời và trên lầu trong nhà. Mình thì quen ngồi lầu, ấm cúng và có ống hút khói. Nhóm mình chỉ kêu 2 lẩu Thái, mỗi cái 4 đứa mà đủ ấm bụng. Dưới tầng trệt là đầy nhóc topping lẩu nướng tha hồ chọn lựa. Giá xiên que tầm 20k đổ lên, mà tụi mình chỉ chọn mấy thứ bỏ nồi lẩu thôi. Vừa ăn vừa tám chuyện thiệt đã!
-
Cuối tuần cả bọn hẹn nhau về đây ăn lẩu tự chọn, phải nói là món lẩu ở đây ăn rất ngon. Người ăn hoàn toàn chủ động lựa chọn những xiên que mà mình thích để nhúng vào lẩu. Mỗi xiên đều có những giá tiền khác nhau tuy nhiên giá tiền ở đây rất hợp lý. Ngoài ra ở đây cũng có các món nướng nhưng theo mình thì món lẩu ngon hơn. Đi ăn ở đây cùng đồng bọn chỉ cần mang theo khoản 100k đến 150k ngàn thì dư sức trả. Điểm trừ duy nhất của quán này là không gian khá hẹp, nếu đi cùng nhóm bạn từ 8 người đến 10 người thì ok.
-
Ăn quán này được 2 lần, quán ngay khúc vòng xoay nguyễn tri phương, khá đông khách. Không gian có lầu nhưng hơi bí. Ra ngoái lựa đồ ăn rồi lên chiến đấu thôi. Nước lẩu nấu khá ngon, vừa ăn chua chua ngọt ngọt. Mỗi người tầm 120k là no nê luôn.
-
Đến đây ăn cùng bạn bè, tầm 10 người, mỗi người hết 180k, chỉ ăn nướng thôi và rất no. Thực sự rất bẩn, bếp ga ko biết bao nhiêu lâu rồi ko lau chùi, đũa thì rút lên là cả đàn gián phóng ra, chạo sả, xúc xích toàn là thịt vụn bạc nhạc trộn với mỡ, chắc chỉ đến đây duy nhất lần này thôi. Cho 1 chén mỡ để nướng mà là mỡ lợn nguyên cục mà lại còn có mùi nữa. Khi đi xuống trệt, thấy có chú kia làm rớt 1 cây thức ăn sống xuống sàn xong lại cầm lên để về chỗ cũ, thực sự không yên tâm khi ăn ở đây 1 chút nào. Nhân viên phục vụ thì gắt gỏng, nhờ lấy đồ thì nhăn nhó. Không bao giờ quay lại.
-
Mình đi 2 người, ăn 2 xiên thịt ba chỉ, 1 bò và 4 xiên lẩu, 1 đĩa rau ăn lẩu và 2 gói mì, 2 khăn 1 ca trà đá tổng cộng 190k. Thịt ướp thấm tháp ăn vừa miệng rất ngon, bật bếp ga lửa nhỏ từ từ chín thịt ăn là vừa, mềm và ngon, 20k 1 xiên ba chỉ, 25k 1 xiên bò. Nước lẩu thái chua chua ngọt ngọt vừa ăn nên nhắc đến lẩu nướng bình dân, mình sẽ nghĩ đến Nguyệt Hỷ đầu tiên. Tuy nhiên xiên lẩu mình ăn không được hợp khẩu vị lắm, nhiều lúc thấy có mùi ăn không được nên chủ yếu là ăn thanh cua và mực, thịt bò nhúng lẩu. Nhân viên cũng nhanh nhẹn và nhiệt tình lắm, gọi gì là có liền, gửi xe có thu phí 5k nha.