Giới thiệu
- Địa chỉ: 9 Thái Văn Lung, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:30 - 00:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 00:00
- Giá: 40.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Người Sài Gòn Cafe - Thái Văn Lung
[Tổng hợp] - Người Sài Gòn Cafe - Thái Văn Lung
[Tổng hợp] - Người Sài Gòn Cafe - Thái Văn Lung
[Tổng hợp] - Người Sài Gòn Cafe - Thái Văn Lung
[Tổng hợp] - Người Sài Gòn Cafe - Thái Văn Lung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay ngã ba Thái Văn Lung và Nguyễn Siêu, đường 1 chiều nên coi chừng đi lố. Quán tuy không lớn nhưng có cửa nhiều nên thoáng. Mình cực thích không gian ở đây, đến lúc buổi sáng vừa uống cafe vừa nghe nhạc vàng cực yên tĩnh và hoài cổ. Có nhiều món đồ cũ cũ cổ cổ như xe mobylette, tv, quạt, máy hát, v..v.. nhiều view đẹp để chụp ảnh. Menu ở đây giá hơi cao 1 chút nhưng cũng đáng với không gian như vậy, mình gọi 2 cafe sữa đá, trong mỗi ly có 1 viên đá cafe đen đắng đắng, 55k/ly. Mỗi tuần tối thứ 5 và thứ 7 có ca nhạc hát với nhau, thứ 6 có kịch ngay trên sân khấu của quán. Phí gửi xe 5k.
-
Đi lang thang ăn ramen rồi ghé khu này uống cafe. Chỗ này cũng nhiều quán nên chọn đại 1 quán vô thử. + Không gian: trang trí theo kiểu Sài Gòn xưa, nhìn rất hoài niệm, đồ cổ cổ, tối đến có ca sĩ hát nữa. Tụi mình bận nên không ở lại nghe được. Hẹn dịp khác. + Giá cả: cũng cỡ các quán cafe khu này nên hơi cao. Nếu nghe nhạc thì phụ thu thêm. + Thức uống: pha chế ổn, uống cũng khá ngon. + Phục vụ: bình thường, khó nhận xét được gì nhiều.
-
Hiếm có quán cafe nào ở TPHCM lại yên tĩnh tách biệt với nhịp sống sôi động tấp nập thường trực như quán Người Sài Gòn.Cảm giác đến với quán là một chút hoài cổ,một chút thơ mộng từ góc nhỏ ban công lấp ló cánh hoa phượng đỏ cùng với các vật dụng ngày xưa mà bạn ít gặp như máy hát,sân khấu,tranh ảnh Sài Gòn xưa và các câu châm ngôn ý nghĩa.Trên mặt bàn tô điểm bằng bình hoa cúc xinh xinh. Phục vụ bình thường. Đồ uống mình ấn tượng với món cà phê sầu riêng😍siêu ngon nha,cà phê thơm béo cùng sầu riêng,rất hợp lý.Bên cạnh đó là cơm cháy rất ngon,rất cayyy:( ngon hơn tất cả các hàng cơm cháy mình từng ăn,giòn tannn. Giá khá đắt ,đa số 55k -75k nhưng với không gian đặc trưng,chất lượng thức uống đồ ăn thế này nhất định mình sẽ giới thiệu bạn bè quốc tế đến:D:D
-
Bữa mình đi lộn quán Bâng Khuâng thành quán này, bước vào thấy view cũng đẹp nên tính để bữa sau ghé - là bữa nay nè, quán này lúc bước vào thấy thoáng mát lắm, bàn ghế cũng ko san sát nên cảm thấy ko bị ngộp với lại như vậy có ko gian riêng tư hơn, quán có ban công ngồi ở ngoài buổi tối nhìn ra đẹp lắm gió thổi lồng lộng à. Mình và bạn đều gọi bạc xỉu đá, cà phê ở đây uống ko ngon lắm, mình ko biết tả làm sao do mình đi uống cà phê nhiều chỗ nên có cảm nhận riêng của mình. Nhân viên ở đây nhân viên nhiệt tình dễ thương lắm, mà chỗ này có hỗ trợ tiền giữ xe 5k/ chiếc cho bạn nha, nhớ nhắc nhân viên trước khi tính tiền nha.
-
Lần đầu tới đây thì ấn tượng đầu tiên là mát mẻ,thoáng mát,nhân viên rất dễ thương nữa,đồ ăn trưa cũng tạm được,nhưng hương vị với cảm giác khiến người dùng thấy như đang "thiên đường" vậy,yên tĩnh và bình dị lắm,đúng là Sài Gòn ngày xưa,không gian tạo chất thơ thiệt sự