Giới thiệu
- Địa chỉ: 182A Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Quỳnh - Bún Bò Huế & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Quỳnh - Bún Bò Huế & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Quỳnh - Bún Bò Huế & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Quỳnh - Bún Bò Huế & Mì Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngọc Quỳnh - Bún Bò Huế & Mì Quảng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rộng rãi, thoáng mát, trang trí lịch sự, sạch sẽ, giá cả phải chăng, thích lắm. Nhân viên dễ thương, bà chủ dễ thương nốt. Bún bò nước lèo khá được, thịt ,gân trong , chả cây, cái nào cũng ngon hết.
-
Quán sạch sẽ thoáng đãng Gần chỗ làm :3 Nhân viên nhanh nhẹn và lịch sự Giá cả vừa phải, không cao k thấp 25k/tô mì quảng vừa phải, có tôm thịt trứng cút Còn về chất lượng món ăn thì đối với riêng mình thì thấy mì quảng chưa dc ngon lắm, hoặc mình cảm nhận khác người khác, k biết nữa. Mì quảng nhiều nước hơn bình thường, gia vị mặn quá luôn, lại còn có tiêu?? Ăn kiểu k hiểu sao nó cứ kì kì k phải kiểu mì quảng mình thường hay ăn ý! Rau cũng kiểu không tươi thắm cho lắm :)) có mỗi bánh đa là giòn ngon, mấy tiệm khác có khi mềm èo ỉu xìu ý!
-
Nhìn quán rộng rãi, thoáng mát mình nghĩ là giá cao , ai dè cũng bình dân 25k/tô. Bàn ghế cao, sạch sẽ, nhân viên hiền, có bún bò và mì quảng, nay mình ăn bún bò, nước lèo thơm ngon, chén tái trứng 20k. Nước bún bò vừa miệng, nước trong chén tái khá mặn, không ngon.
-
Được hôm có dịp qua gò vấp đi ngang Nguyễn Thái Sơn đang đói nên thấy quán bún bò này cũng đông đông có khách nên ghé vào ăn thử thế nào . Nhìn vào là giống như là bún bò sông hương . Chỗ để xe rộng rãi, bàn ghế thoải mái . Mỗi chõi đều có quạt , quán nhìn cũng sạch sẽ cũng khá ưng rồi . Mình kêu 1 phần bún bò với giò nạt, e mình ăn bò tái gì đó. Món ăn lên hấp dẫn, rau xanh cũng tươi. Nước lèo theo mình là khá tệ, không ngon . Thịt cũng khá nhiều , 2 tô 55k quá xá rẽ . No căng . Như vậy cũng tạm ổn nếu có dịp ghé ngang
-
Mình có dịp ghé quán để ăn sáng. Mình gọi 2 tô cho mình và bạn (1 tô thập cẩm không hành, không nước béo 25k và 1 tô giò 30k). Nhân viên chắc hỏi đi hỏi lại cũng 2 3 lần cuối cùng tô giò thì không có giò. Vì mình khá khó tính trong ăn uống (đặc biệt là khoảng đã order rồi mà mang ra sai). Phải chi do quán đông nên mình sẽ không đề cập làm gì, lúc đó có khoảng 2 - 3 khách thôi. Kêu 2 ly trà đá thì order từ đời nào, gọi quài nhiều lần cuối cùng sau khi ăn xong mới mang ra. Cảm giác thiếu tôn trọng khách hàng lắm. Ngoài ra quán còn có ruồi bay trong bàn ăn nữa. Mình ăn xong đến nơi làm việc thì đau bụng. Nói chung là MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI CHỖ NÀY.