Giới thiệu
- Địa chỉ: 42 Đường 18, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 4.000 ₫ - 75.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 4.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nghĩa Bình - Bánh Hỏi & Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nghĩa Bình - Bánh Hỏi & Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nghĩa Bình - Bánh Hỏi & Cháo Lòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nghĩa Bình - Bánh Hỏi & Cháo Lòng
[Thực đơn] - Quán Ăn Nghĩa Bình - Bánh Hỏi & Cháo Lòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dù đây là một con đường nhỏ nhưng lại có nhiều quán rất chất lượng, thiệt may mình lại dc ở đây hehe Quán này có bánh hỏi cháo lòng đúng kiểu bình định. Bánh hỏi không phải kiểu bán đầy ở chợ, sợi nhỏ hơn, bánh nhỏ hơn, và rõ ràng là tự làm, nước mắm là linh hồn của món này, nên mình chỉ ăn bánh hỏi ở nhưng chỗ có nc mắm ngon thôi, và ở đây dc 10d hehe. Lòng heo thì sẽ được trụng nước sôi trước khi mang ra cho khách. Ngoài ra còn có một tô cháo lòng bự chảng nữa. 1 phần chỉ 25k thôi mà ăn đảm bảo ứ ự! Ở đây còn có bánh bèo nữa nhưng vì bánh hỏi cháo lòng ngon lại nhiều nữa nên chưa lần nào mình thử được món khác hiu hiu À còn bán các loại đặc sản bình định nữa, chủ quán cũng nói giọng bình định, ai ở bình định đến đây ăn sẽ cảm thấy rất thochs
-
17-07-2018 10:51:26Cho e hỏi bựa nay bên minh có bán hk ạ từ mấy giờ đến mấy giờ ạ
-
Mình đã vài lần ăn cháo ở đây, cháo rất ngon mà giá phải chăng chỉ 20k/tô. Ngoài ra có món bánh tránh nướng và bánh tráng Nhúng Bình Định cũng ngon nữa.
-
Bánh hỏi ngon đúng chất bình định. Mà nước mắm hơi ngọt chắc để hợp với khẩu vị miền nam. Không biết chủ quán ở đâu lần đầu tiên mình ăn cháo lòng có đậu xanh ý nhưng khá ngon và hợp. Một phần no căng định ăn thêm bánh bèo mà hết nổi thôi hẹn lần sau. Phục vụ ok bé con chủ quán cũng khá nhiệt tình dễ thương. À xung quanh quán có đóng kệ trên tường bày mấy đặc sản bình định ý nhìn khá thích mắt.
-
Quán này khá gần nhà và mình cũng bất ngờ khi có quán được đánh giá cao trên placevietnam mà mình không biết nên ghé thử. Đầu tiên là quán không có chỗ đậi xe, có 1 người khách tới trước đậu xe ngang cả quán nên tới mình thì loay hoay mãi mới đậu lên được lề. Giá cả thì trung bình, mình kêu bánh hỏi, cháo lòng và thêm đĩa lòng nữa. Lúc ăn chỉ có thêm 1 bàn nữa đang ăn chung mà mãi sau khi có khách mới vô kêu bánh hỏi mình mới biết có thêm bánh tráng để cuốn nhưng bàn mình không có. Trong dĩa lòng của mình còn có thêm 1 cọng thun nữa chứ.