Giới thiệu
- Địa chỉ: 160/29 Bùi Đình Túy, P. 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngách 160 - Quán Cafe Phong Cách Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngách 160 - Quán Cafe Phong Cách Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngách 160 - Quán Cafe Phong Cách Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngách 160 - Quán Cafe Phong Cách Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ngách 160 - Quán Cafe Phong Cách Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều lại thèm ăn vặt với uống nước mát liền order bánh tráng và nước sấu về văn phòng để thưởng thức, bánh tráng do chị chủ tự tay làm từ miếng hành phi thơm ngon, trộn sẵn ăn rất vừa miệng. Nặn thêm miếng tắc chua chua vô nữa thì ngon bá cháy. Ăn đã miệng đã có ly nước sấu đậm vị Hà Nội để giải khát còn gì bằng nữa chứ. Ở đây còn bán các loại nước khác nữa. Giao hàng cực nhanh luôn nhé!
-
Cảnh đẹp, bình dị, nv dễ thương, thức uống ngon đúng kiểu, thích nhất trà trái cây và nước sấu ngâm Đồ ăn cũng ngon, có xôi chim bồ câu và bánh cuốn là mình thích nhất, giá 29k/phần Giá bình dân Có phòng lạnh
-
1000 năm mới đi cafe nhưng hôm nay phải đi khai trương quán cf gần nhà Ngách 160 ( Bùi Đình Tuý, Bình Thạnh). Combo như ảnh gồm 1 xôi chim bồ câu + cafe sữa đá chỉ 39k thôi. Xôi ăn ngon và lạ ghê. Menu có cả nước mơ / nước sấu miền bắc. Mình nghĩ chủ quán là người con xa quê muốn mở quán để nhớ về 1 khắc Hà Nội thân thương. Thật là lâu lắm mới được tận hưởng không khí náo nhiệt như buổi sáng ở ngoài bắc thế này Điểm cộng: _ các món nước rất ngon, đặc biệt là cafe trứng và sấu dầm _ nhiều góc chụp ảnh rất đẹp _ nhân viên siêu dễ thương, đi dép lào :)) _ giá hợp lí, bãi giữ xe rộng, free
-
Quán này biết đến là placevietnam nè. Huhu. Kiểu đọc blog thấy hình đẹp quá xong quất luôn. Đến hôm đầu tiên rồi sau đó ghé ba ngày liên tù tì. Không gian thích mê. Đẹp kiểu cổ cổ Hà Nội rất chi là chất. Thích anh chủ lắm. Bữa đến gọi trà đào. Xong anh kiu cái bạn pha trà đào ngon nghỉ mất tiu rồi. Anh pha không ngon mấy hay em gọi món khác. Cái mình kêu anh cứ pha đi hem sao. Uống cũng được xong kết cái kiểu anh chủ dễ sợ huhu. Ủng hộ dài dài.
-
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán đó là quán được deco theo phong cách một con đường Hà Nội. Chủ quán cùng nhân viên đều rất nhiệt tình, thân thiện với khách. Đồ uống ở đầy bao gồm các món của Hà Nội như nước mơ, nước sấu và không thiếu các món cafe. Đặc biệt cafe trứng được để trên một đế đốt nến để giữ ấm, rất ngon và thơm. Nếu bạn lỡ ko để ý đốt một hồi sẽ có món cafe caremen =) nhưng vẫn rất ngon haha. Đồ ăn ở đây giá mềm. Có một món khá lạ đó là xôi chim, là xôi cùng với thịt chim bồ câu bằm. Xôi ngon nhưng hơi khô. Ngoài ra quán còn bán bán tráng trộn 15k/hũ nữa.