Giới thiệu
- Địa chỉ: 212 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mọi Mọi Cafe
[Tổng hợp] - Mọi Mọi Cafe
[Tổng hợp] - Mọi Mọi Cafe
[Tổng hợp] - Mọi Mọi Cafe
[Tổng hợp] - Mọi Mọi Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán trang trí khá đẹp, không gian cafe máy lạnh điển hình. Mình thích quán này ở chỗ có dạy làm bánh. Ai muốn học có thể đến đăng kí học. Có điều giá nước cũng hơi đắt, được cái nhân viên vui vẻ và nhiệt tình. Quán nằm đối diện tòa nhà CentrePoint hướng Nguyễn Trọng Tuyển nên khá dễ tìm.
-
Mình đến quán vì thấy đc PR cũng khá hoành tráng nhưng đến nơi thì ko như tưởng tượng. Không gian quán bình thường, quán khá nhỏ nên bước vào cảm giác không khác "ở nhà". Khách trong quán lúc mình đến thì cũng không đông lắm, nhưng chỉ sau đó khoảng 30p, chỉ còn mình và cô bạn, không có ai cả, rất chán. Quán được biết đến là cà phê học làm bánh nhưng hôm qua chẳng có ai làm bánh cả, cảm giác tẻ nhạt khi nhìn 2 cái lò nướng cũ sì, không chút hương thơm. Đồ uống thì bình thường. Nếu cần nơi yên tĩnh thì đến đây khá hợp lý. Còn muốn kiếm nơi sôi động thì nên tìm quán khác.
-
Không gian quán nhỏ, ấm cúng. Trang trí dễ thương, ban công buổi sáng mát cực kì 😘 Buổi trưa vắng vẻ thích hợp cho những ai ưa thích yên tĩnh. Menu nhìn chung giá cả ok, đa dạng. Nhân viên thân thiện, dễ thương. Đặc biệt quán có tự làm bánh nữa...hnay ko có tgian, nhất định lần sau sẽ ghé làm thử. Đồ ăn ngon, thức uống cũng duyệt luôn. 👍🏻
-
Quán nằm đối diện xéo tòa nhà CentrePoint hướng Nguyễn Trọng Tuyển về đường ray xe lửa nên khá dễ tìm. Quán trang trí khá đẹp, không gian cafe máy lạnh điển hình. Quán tuy nhỏ nhưng deco khá dễ thương, rất kute. Mình thích quán này ở chỗ có dạy làm bánh Giá nước + món ăn cũng hơi đắt, được cái nhân viên vui vẻ và nhiệt tình. Mình ăn trưa ở đây thấy khá ngon
-
Mình và 2 đứa bạn vào uống khoảng tầm trưa. Ấn tượng ban đầu là quán có không gian vintage lắm, ấm cúng, gần gũi. 3 đứa gọi 2 ly socola chuối (38k) và 1 sweet surprise (42k). Thức uống được, nhân viên thân thiện, lâu lâu lại châm trà đá cho tụi mình tám chuyện. Lúc ngồi mình thấy quán làm bánh nữa, có 2 cái lò nướng ở đó. Sẽ quay lại nếu có cơ hội. Tiếc là đi không đem điện thoại nên không chụp hình.