Giới thiệu
- Địa chỉ: 9A Lam Sơn, P. 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 66 813 934 - 0909 282 096
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 180.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 66 813 934 - 0909 282 096
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 180.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Mộc - Riêu & Nướng - Lam Sơn
[Professional] - Quán Ăn Mộc - Riêu & Nướng - Lam Sơn
[Professional] - Quán Ăn Mộc - Riêu & Nướng - Lam Sơn
[Professional] - Quán Ăn Mộc - Riêu & Nướng - Lam Sơn
[Professional] - Quán Ăn Mộc - Riêu & Nướng - Lam Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gia đình mình đi ăn cách đây cũng mấy tuần, giờ mới review. Hôm đó nhà gọi sườn nướng thảo mộc, mực chiên giòn, chân giò muối chiên, bánh đa xào và mực sữa. Hai món mực ăn ổn nhưng không quá đặc sắc. Sườn rất ngon, mềm, ướp thấm. Bánh đa xào rất ngon, vừa miệng, không bị nát. Đặc biệt là chân giò chiên giòn ráo dầu, ban đầu mình không tính gọi vì sợ ngấy nhưng ở nhà thích nên cũng gọi thử ai dè ngon ơi là ngon. Nước ở đây mình thấy ly nào cũng ngọt, để tan từ từ uống tới cuối buổi vẫn ngọt á. Sữa chua nếp cẩm ăn ngon. Trình bày món ăn ngon, đẹp mắt. Một phần 3 người ăn là vừa đủ, 4 người thì có vẻ hơi ít. Trang trí quán gọn gàng sạch sẽ. Nhân viên thân thiện nhiệt tình dù nhiều khi chạy nhiều quá mấy bạn cũng bị quáng. Bữa đó mình ăn bill chưa tới 1tr, hình như 700 mấy 800k còn giảm 10% tablenow nữa. Mai mốt có dịp sẽ ghé lại.
-
Quán này có đầu bếp MasterChef Hải, hôm trước mình có đi ở bên chi nhánh quận 1 rồi, nay ghé chi nhánh này thử. Về vị trí thì hơi khó tìm xíu vì nó nằm trong con đường nhỏ, gần khúc sân bay Tân Sơn Nhất. Về không gian quán thì tương đối rộng rãi, cũng ngồi ngoài trời, thoáng mát. Về menu thì đa dạng món ăn, ngoài ra thì cũng có mấy chương trình giảm giá nữa. Về món ăn thì món nào mình ăn cũng thấy ngon hết trơn, vị đậm đà, chủ yếu là các món nướng ướp rất ngon, đồ chấm cũng nhiều nữa. Thích nhất là bạch tuột, tôm nướng với hàu ^^ Về nhân viên thì phục vụ cũng vui vẻ, nhiệt tình. Quán có wifi nhanh, giữ xe trước quán miễn phí nữa !!!
-
Nghe nói Mộc Riêu lâu lắm rồi,hôm nay mới có dịp đi ăn.Mình order 4 món: -Bánh đa áp chảo: ngon,trình bày đẹp. -Sườn nướng thảo mộc: sườn mềm,thấm gia vị,bắp cải bào ăn kèm hơi ít. -Vịt nướng lá mắc mật: vịt ko tươi,ăn thấy mùi thịt để lâu ngày hay sao ấy...Thất vọng hoàn toàn,quá tệ. -Lẩu riêu bắp bò: nước lẩu ngon nhưng các món đi kèm như chả,đậu hủ...đều dở tệ.Bắp bò thì chỉ có 1 nhúm nhỏ xíu kg 50g...Nói chung là thất vọng vì ko xứng với tên tuổi master chef. Khi yêu cầu xuất hoá đơn thì phải trả 10%,mình ok vì trong thực đơn có ghi rõ.Nhân viên bảo ko xuất lấy liền đc,bữa sau quay lại lấy.Mình yêu cầu gửi về cty thì nv bảo c phải trả thêm 15k tiền gửi hoá đơn.Trời ạ,lần đầu mình thấy quán ăn xhđ mà phải tốn tiền gửi hoá đơn về. Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ... Nói chung lại là quán này bình thường,quảng cáo rầm rộ nhìn khí thế nhưng ko được như mình mong muốn đâu nhé các bạn.
-
Mới đi hôm thứ 5. Món ăn không quá xuất sắc cũng không tệ. 8 người ăn hết 1.2tr (sức ăn bình thường nhé :)). Món gỏi mình gọi gỏi mực và gỏi bò nhưng đem ra thì phần rau của gỏi chang nhau, khác mỗi chỗ thịt bò và mực. Mực sữa chiên giòn hơi nhiều bột, mực nhỏ xíu và chiên nhiều dầu nên hơi ngán. Lẩu riêu bắp bò nước ngon nhưng đồ ăn đi kèm thì dở và ít, rau ăn kèm siêu ít. Nói chung lâu lâu đổi gió cũng ok.
-
Uhm....ngon lắm ah....ta vừa ăn xong liền lên khoe vơi mọi người ah....ta thấy các bạn chê cũng nãn....vì đặt bàn rồi nên phải vào.....nhưng ah thật bất ngờ ah.. các món đều tuyệt ah( combo cá lăng nướng ngon .... lòng gà thấm gia vị....salach thấm, thú linh om tiêu cung ngon) ta thấy kêu món nao cũng tuyệt , sao các nàng chê quá ah.....