Giới thiệu
- Địa chỉ: 830 Quang Trung, P. 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3947 1338
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 3947 1338
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mộc Miên Cafe
[Tổng hợp] - Mộc Miên Cafe
[Tổng hợp] - Mộc Miên Cafe
[Tổng hợp] - Mộc Miên Cafe
[Tổng hợp] - Mộc Miên Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
quán nhìn bên ngoài thì đẹp nhưng vào bên trong thì thấy quán quá cũ , rất thất vọng về nhân viên , khi mình vào thì coi như vô hình ko ai cười và ko chào đón 🙄 mình ngồi ngay ở ngoài , quán thì nhỏ , lại ko sạch bàn ghế đã cũ kĩ , cây thì có 1 số bị héo ??? mình ngồi vào ghế đợi hơi lâu mới có 1 e nhân viên tới hỏi uống gì . Nhưng mình chưa thấy quán cf nào mà thấy khách ko cười và ko buồn cả đem cho ly trà đá uống ???? tới lúc kêu mới có ???? 1 ly sinh tố cũng 45k chứ ít gì ??? quá thất vọng và mãi mãi ko ghé !!!
-
Cuối tuần rồi mình và bạn mới đến đây uống cafe vì chỗ này khá gần nhà mình. Sau khi đọc xong review trên placevietnam và đến đây thực tế thì hơi thất vọng một chút. Đồ uống thì khá ngon, phục vụ cũng thân thiện và nhiệt tình nhưng không gian của quán quá nhỏ và nóng nực. Bạn mình cũng có gọi đồ ăn sáng nhưng nhìn cái tô khá là "lèo tèo", ko được hấp dẫn cho lắm. Mình đi vào buổi sáng tầm 9h nhưng quán đã hết chỗ trong phòng máy lạnh, ngồi ở dãy hành lang ngoài hiên thì lại khá oi vì ko có gió, ngồi ở dưới tầng trệt của quán chỗ gần cây quạt thì có mát hơn một tí nhưng cảm giác vẫn khá bứt rứt (đó là chưa kể gần đó có nhiều người hút thuốc lá làm mình rất khó chịu vì mình ko chịu được mùi khói thuốc). Cây cối, bàn ghế và phong cảnh xung quanh nhìn hơi cũ kĩ và bình thường, ko được thơ mộng hay sang trọng như mình đã tưởng. Sau một lúc đợi bạn đến đông đủ thì nhân viên báo phòng máy lạnh đã có chỗ ngồi nên tụi mình dọn vào trong ngồi cho mát (phòng máy lạnh cấm hút thuốc nên được cái trong lành). Tuy vậy, máy lạnh lại rất yếu, ngồi một hồi ko thấy gió thổi ra luôn (dù mình ngồi ngay gần cái máy lạnh). Điểm cộng hiếm hoi về việc không gian của quán là quán mở nhạc khá hay, có rất nhiều bài mình thích. Nhìn chung quán này nếu đi buổi tối thì chắc sẽ thoải mái hơn, thích hợp cho học sinh hoặc sinh viên vì hợp với túi tiền chứ dân công sở vào đây thì ko tiện lắm.
-
Mới đi hôm thứ 6, thấy quán lâu rồi mà giờ mới có dịp ghé. Nhìn vào thì không gian quán thoáng lắm, có lầu nhưng mình không lên. Thức uống khá mắc so với chất lượng. Bạn mình gọi cà phê đen pha phin( 22k/ly) cà phê dở, có vị khét khét sao á, như uống cái gì đó bị cháy hơn là uống cà phê ( mình thường uống cà phê nhưng đây là quán mình thấy dở nhất từ trước đến giờ). Còn mình thì gọi cà phê sữa kem, uống cũng khá ( nhờ kem ngon) chứ cà phê sữa k có gì đặc biệt, decord cũng oke. Lời khuyên là không nên gọi cà phê đá. 2 đứa đi hết 71k.
-
Quán nằm gần nhà đi ngang miết mà chưa vô bao giờ. Trước nghĩ quán ko gì đẹp mà nay vào thì thấy cũng dễ thương. Quán có một lầu, có khu ngồi trong nhà và khu ngoài sân. Mình thích bàn ghế ở đây, dạng bàn gỗ nhìn xinh xinh. Còn nhà vệ sinh đẹp nha, gần trước nhà vệ sinh để kệ đựng ly này nọ nữa. Nước uống cũng dc dc à. Có ban nhạc đàn hát nữa, hát cũng hay. Đi trúng ngày mưa mà ngồi nghe hát thấy cũng ấm cúng. À, wifi siêu siêu yếu, để cho có thôi chứ ko xài dc
-
So với Du Miên thì giá mềm hơn nhưng đồ uống ko ngon bằng, bạn mình kêu đồ ăn là mì ý với miến mà thấy ko ngon lắm, món nào cũng thấy nhiều súp lơ 😜