Giới thiệu
- Địa chỉ: 282 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh Quán - Bún Riêu & Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh Quán - Bún Riêu & Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh Quán - Bún Riêu & Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh Quán - Bún Riêu & Canh Bún
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh Quán - Bún Riêu & Canh Bún
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngay mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh gần vòng xoay. Có chỗ ngồi trong hẻm lẫn vỉa hè. Tô bún bưng ra có nắp đậy nhìn khá sạch sẽ. Tô có tôm, mực khô, chả cua. Ăn khá ngon. Chả thì 10k/cây Giá 40k hơi mắc xíu. Trà đá free 😊
-
Mình chưa ăn thử quán nhưng nhà ở cạnh chỗ quán nấu nc lèo ôi thôi mùi khó chịu kinh khủng. Đêm nấu 3 nồi là mình phải đeo khẩu trang ngủ luôn. Chị nhà bên lên cơn hen luôn là đủ hiểu rồi nhé. Nói riết mà chả thấy mang đi chỗ khác nấu hay là khử mùi gì cả... Nấu ăn thì phải thơm. Mà đây nấu khắm kinh khủng ko biết cho gì vào nữa...
-
Mình ăn ở quán này từ năm 2002. Từ khi tô canh bún chỉ 3k đến giờ đã 40k nhưng không bao giờ mình chán quán này cả. Canh bún chất lượng, ngon tuyệt vời. Tô canh bún bưng ra được đựng trong thố, có nắp đậy đàng hoàng nên rất sạch sẽ. Rau muống trụng chín tới, không nát nhừ như các quán khác. Mình rất thích rau muống ở đây. Riêng quán này có rau nhút nữa, lúc trước ăn rất ngon nhưng dạo gần đây rau không được lặt kỹ nên phần non, phần già gì cũng lấy hết làm ăn mất ngon. Tô canh bún đầy đủ tôm khô, tôm tươi, khô mực, huyết, cà chua, tàu hủ, riêu cua. Nói chung là đủ cả nên nước rất ngon. Mình còn kêu thêm chén huyết không để ăn thì chủ quán tính có 5k. Được cái trà đá ở đây miễn phí, uống hết có người châm tiếp. Gửi xe có người giữ và miễn phí. Nói chung quán có không gian thoáng mát. Canh bún ngon tuyệt vời, phục vụ nhanh và vui vẻ. Nói chung mình không có gì để chê. Lỡ ăn hết nên hok có hình chụp. Nhưng nói chung mình rất thích và sẽ ủng hộ quán dài dài
-
Mình đi 4 người, vừa vô bàn thì lập tức cò người bưng ra 4 ly trà đá, tưởng đây là chiều lấy lòng khách, ai dè tính tiền hết 8k. Mình nói là mình không kêu sao tính tiền, cái chủ quán bực dọc nói với mình là "bất cứ thứ gì để trên bàn đụng tới là tính tiền, cho dù có kêu hay không kêu", eo ơi, giờ tới trà đá mà cũng bị lừa, một tô bún riêu 40k đủ lời rồi ha có gì đi lừa thêm 2k trà đá của khách nữa, làm mình thấy rất khó chịu, sẽ ko bao giờ ghé ăn nữa, chạy 8 thước.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
1 tô 45k mà ăn chả thấy đáng đồng tiền gì, thấy ăn tô 20k quán khác vẫn ngon như thường! Mình ở ngay bên cạnh bún riêu minh anh này mà chỉ ăn 1 lần và mãi mãi chả thèm ăn lại lần 2!!! Chả hỉu sao thấy nhìu ng lại thích và ghé ăn nữa!!!! Nói chung 1 chữ tệ....