Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Xào, Hủ Tiếu Xào & Cơm Chiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Xào, Hủ Tiếu Xào & Cơm Chiên
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Xào, Hủ Tiếu Xào & Cơm Chiên
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Xào, Hủ Tiếu Xào & Cơm Chiên
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Xào, Hủ Tiếu Xào & Cơm Chiên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối qua trời mưa, mấy quán quen đóng cửa mà đi lòng vòng thấy chỗ này có vẻ nhộn nhịp nên tấp vào thử. Hóa ra là bán mỳ xào với cơm chiên! :v Quán vỉa hè nên có hơi chật chội xíu nhưng dù trời mưa mà chỗ ngồi vẫn khá sạch sẽ, khô ráo. Tiệm có bán mỳ xào mềm, mỳ xào giòn, hủ tiếu xào và cơm chiên. Giá: 35k/phần Mình gọi mỳ xào mềm ăn cũng khá ổn nhưng cảm thấy không hợp lắm do nước dùng có vị mặn và ngọt gắt hơi khé cổ. Mỳ mềm, nhiều "nhân" :tôm, mực, gan heo, nấm rơm, bò viên, bóng heo và rau cải. Nước dùng sệt sệt và nóng hôi hổi, cộng thêm bếp lửa bập bùng ngay góc quán nên rất thích hợp cho những ngày SG mưa gió ) Mình thấy nhiều người gọi cơm chiên mua về nên lần sau có thể sẽ thử món này xem sao. Phục vụ nhiệt tình, ra món nhanh đặc biệt là anh chú xào rau nổi lửa trông sinh động phết! :)))
-
Quán này mình hay ăn lắm. Quán phục vụ nhanh lẹ, giá cả phải chăng. Có bán đến tối khuya nên hồi đi làm xong hay ghé ăn mỗi tối. Cơm chiẻn ngon, nhiều, nhiều hải sản. Hôm nào thèm ăn thì cứ chạy ra đây.
-
Mình gọi một phần mì xào giòn và một hủ tiếu xào Mì xào giòn béo, giòn rụm, nóng hổi rất hợp ăn vào mấy ngày mưa lạnh Hủ tiếu hơi lạc, dai, áp chảo nên mình ăn không hợp lắm Về phần hải sản mình thấy không tươi, quán cho rau nhiều ăn kèm rất ngon Món được lên rất nhanh, đâu tầm 3 nốt nhạc sau khi mình gọi món mặc dù quán đông.
-
Quán này bán từ lúc mình còn nhỏ xíu, tính ra chắc hơn 20 năm rùi, chất lượng vẫn rất ổn nha. Nhớ ko lầm h 1 dĩa là 38k, ăn no. Có mì xào giòn, mì xào mềm, hủ tiếu xào và cơm chiên. Đồng giá hết. Thích hủ tiếu xào ở đây, sợi hủ tiếu hơi cháy cạnh, thơm thơm mùi dầu hàu. Phần sốt có tôm, thịt, mực, chả cá, da heo và cải ngọt. Tôm mực khá tươi Mì xào giòn cũng ngon, bạn mình ăn khá thích. Mì chiên giòn ko bị ỉu Vừa ngồi ăn vừa coi bếp chế biến lửa phừng phực đã lắm
-
Bạn mình nói vào Sài Gòn nhất định phải ăn mỳ xào giòn 180 Trần Quang Khải. Không sai chút nào! Đĩa mỳ đầy đặn đủ thịt, tôm, mực, gan, viên bò, bong bóng, rau... Và đặc biệt là mỳ rất giòn và ngon! Ăn với nước sốt sền sệt cực hợp. Thật ra món này khá giống cơm cháy Ninh Bình. Cũng giòn giòn và chấm nước sốt sệt. Quán vỉa hè thôi nên hơi bất tiện, cũng không phải là sạch sẽ nhưng chấp nhận được. Nhân viên thân thiện nhưng quán đông quá nên mình gọi trà đá mấy lần mới được. Giá 38k/suất + 2k/ trà đá. Nhìn chung là ngon và đáng thử!