Giới thiệu
- Địa chỉ: 409/5 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 39 225 248
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 39 225 248
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Vịt Tiềm Bình Dân
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Vịt Tiềm Bình Dân
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Vịt Tiềm Bình Dân
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Vịt Tiềm Bình Dân
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Vịt Tiềm Bình Dân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong hẻm, đầu hẻm là quán phở Lệ nổi tiếng ở Sài Gòn. Quán này nổi tiếng với mì vịt tiềm, mì gà, sủi cảo. Có 2 loại nước lèo là nước tiềm và nước trong. Bản thân mình thì thích ăn nước tiềm hơn. Về giá cả thì phải nói so với các quán khác, nơi đây khá là rẻ nhưng vẫn chất lượng. Quán khá là đông khách nên đôi khi đợi đồ ăn hơi lâu, có khi đông đến nỗi ko còn chỗ giữ xe. Nếu là fan của mì vịt tiềm thì nên đến đây để thử, đảm bảo bạn sẽ thích ^_^
-
Mình ăn ở đây ko nhiều lần cho mấy. Nếu đếm trên đầu ngón tay thì cũng khoảng đc 9 10 lần. Mỗi lần cách nhau cũng vài tháng. Lần đầu tiên đi ăn cùng ck mình do 1 nguời bạn đồng nghiệp giới thiệu, thực sự rất ấn tượng, nước mì ngon, đùi gà quay lớn, dòn. Mình nghĩ đây có lẽ sẽ là nơi mình đi thưởng thức nhiều lần đây. Những lần sau mình đi ăn cũng khá ổn. Nhưng 2 lần gần đây nhất mình đi ăn, 1 lần vào tháng 6/2016, mình kiu 1 tô mì gà quay. Sợi mì rời, thịt gà khô (có lẽ vì chiên tới chiên lui nhiều lần quá), ăn ngán. Và lần mình đến ăn gần nhất là ngày hôm qua 11/08/2016, mình ăn 1 tô mì vịt tiềm. Đứng trên cương vị là 1 thực khách, mình đánh giá mì vịt tiềm khá ngon, đùi vịt to, nước mì ngọt ngào, 42k/tô, nhưng để nhận xét về thái độ phục vụ thì mình cho điểm đánh giá gần như là Zero. Chuyện của mình. Mình đến ăn cùng mẹ và đứa em gái. Đi tổng cộng 3 nguời vào lúc 18h. Quán khá đông nên 3 mẹ con mình phải gửi xe xa và đi lại kiếm bàn trống để ngồi. Vừa ngồi xuống thì có 1 bà chị trung niên lại hỏi uống nc gì, 3 mẹ con mình từ chối vì đã dự tính ăn xong, 3 mẹ con mình sẽ đi Cafe nên ko kiu nước. Thế là 3 mẹ con mình phải nghe bà chị đó chửi rủa, bắt buộc phải uống nc thì mới đc ngồi đây, rùi đuổi 3 mẹ con mình vô bên trong ngồi. Xong mình cũng bực nói mẹ wa bàn khác ngồi. Tình trạng lập lại như cũ. 1 chị khác đến và lại hỏi y chang. 3 mẹ con mình đều lắc đầu ngao ngán. Xong chị đó lau lau cái bàn dằn dằn nói ăn mì thì mấy nguời ăn nhưng ngồi đây thì phải kiu nước. Đến giờ mình mới hiểu ra thì ra những nhà bán nước xung quanh đó, họ móc nối vs quán mì để bàn xung quanh để bán đc nước và cố tình ép thực khách phải sử dụng khăn và nc uống của họ. Mình cảm thấy rất bực mình và sẽ never quay lại chỗ này lần nào nữa. Mình đánh giá ko phải để dìm hàng quán, mình đánh giá để góp ý chân thành cho quán có thể giữ đc các thực khách của mình. Với những ai chấp nhận việc quán móc nối vs các quán nc lân cận để ép thực khách thì... Ok. Còn vs mình thì ko. Tùy vào mỗi nguời trong chúng ta nhé. Chúc mọi nguời tỉnh táo và ko bị bực mình như mình.
-
Nước lèo thanh thanh, ko ngọt dễ ăn. Giá bình dân . Đi 2 nguoi het 160k , no căng bụng. Quá troi hoành thánh. Bạn mình kiu sau 5h đông nghẹt luôn. Viet gi cho đủ 10 từ đây
-
Mình đi 2 lần gom chung post 1 lần vậy. Quán đông hết hồn. 1 bữa đi tối thì hết vịt, phải ăn gà. Nhân viên thì k lịch sự nha. Giữ xe k có chỗ, cứ chỉ lên chỉ xuống, mém nữa đi về. Mình nhớ quán giá khá rẻ nên đã giới thiệu bạn vào. Nhưng hình như k còn bình dân nữa. 52k 1 tô vịt tiềm. Nước thì ngon thật, cũng đỡ là bạn mình cũng thích nên k bị nhăn -_-
-
Hôm kia m và bạn trai ghé ăn do ổng bít quán này lâu rồi,bọn m gọi 2 tô mì khô gà tiềm,thiệt tình quán này trộn khô nhạt ơi là nhạt,hình như ko cho gia vị vào trộn hay sao đó,bonus thêm vài cọng cải luộc,bọn mình phải tự xịt nc tương rồi dấm đỏ vào trộn lại mì,vừa ăn xong 1 đũa mì tới húp miếng nc lèo thì phải nói mặn như chườm chát, mặc dù mới 4g chiều nc lèo chưa sắc lại đó nha, còn gà thì khỏi nói nổi,nghe mấy bạn bên dưới rv nếu không gọi nc uống thì bị chửi rủa nhưng cũng hên là m có gọi 1 ly trà đá, 😂😂😂 ăn xong m vs bạn trai cũng cạch quán này lun, hồi xưa nghe nói bán ngon lắm ko biết bây giờ bị sao mà bán quá dở