Giới thiệu
- Địa chỉ: 187 Lê Hồng Phong, P. 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 13:00 | 16:00
- Giá: 39.000 ₫ - 49.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 13:00 | 16:00
- Giá: 39.000 ₫ - 49.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vịt Phan Thiết Bà Phượng - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vịt Phan Thiết Bà Phượng - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vịt Phan Thiết Bà Phượng - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vịt Phan Thiết Bà Phượng - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vịt Phan Thiết Bà Phượng - Lê Hồng Phong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này bán mì quảng đúng hương vị Phan Thiết nè. Hồi trước thèm mà lâu lâu mới có dịp ăn do chi nhánh Nguyễn Văn Đậu hơi ngược hướng nhà mình, giờ chi nhánh này nằm ngay Lê Hồng Phong đỡ ghê <3 Mình vẫn thích ăn nhất là mì quảng đùi vịt và mì quảng thịt lát. Nước lèo thì đậm đà khỏi nói rồi he. Đồ ăn cũng ngon. Nếu mà đói là phải ăn 2 tô mới đã :))) Chi nhánh này đang giảm giá 15% khai trương nè, ngon mà rẻ <3
-
Quán nằm khu lê hồng phong gần đg an dương vương . Hình như là chi nhánh mới khai trương Mình đến quán buổi chiều, vắng , phục vụ max nhanh . Gọi là có vèo vèo Điểm trừ là bát mì không được nóng lắm , kiểu chuẩn bị trước hay gì đấy Nước lèo ngọt ngọt , mình không thích lắm nhưng nghe bảo đúng vị phan thiết Thịt vịt mềm , thơm không bị tanh nhé Thấy hình như có lên deal nên các bạn search hotdeal hay mấy cái khác xem thế nào vì lúc mình ăn thấy hai bạn kia dùng deal Quán sạch sẽ Phục vụ và cô chủ rất dễ thương À dĩa rau tươi và nhìn rất ngon
-
Bữa mua deal nên ghé ăn thử, quán hồi xưa ở CMT8, giờ dời qua đây. Vậy mà hỏi nhân viên thì nhân viên chắc nịch không có bên CMT8 :v Bên này bán mì đủ thứ: mì quảng, mì trứng, rồi phở j nữa quên rồi. Trong deal mình là mì quảng vịt thịt heo, 1 tô có chút xíu mì, nước chấm là nước mắm gừng, pha hơi ngọt, nước lèo cũng ngọt quá chời, không thấy mì quảng miền trung, ăn cũng được, vịt hơi hôi, khử mùi không tốt lắm.
-
Tô mì ở Phan Thiết quê mình thì bự hơn, nhưng vị thì quán bà Phượng cũng tạm giống, nhưng như là có lai chút ĐN trong đó á. Bạn đi cùng mình thì khen ngon, còn gọi 1 tô thêm ăn. Mình ăn mì vàng đùi vịt, thấy ổn. Nước mắm gừng pha khá. Vịt mềm, thấm gia vị, cũng nhiều. Tính ra giá ở đây vừa túi tiền mà ăn ngon. À, mình đi ăn hai lần, nhưng lần thứ hai lại thấy thịt vit hôi, không ngon như lần đầu tiên. Mì thịt heo có vẻ là lựa chọn an toàn hơn vì cả hai lần ăn đều ngon. Rau rửa sạch sẽ, quán vắng, không gian ổn. Nhưng người nhà (hình như trên lầu cho thuê phòng trọ) tụ tập la hét nhức cả đầu. Chắc bữa đó mưa tiệm vắng nên họ tụ tập vậy hay sao á. Hy vọng lúc khác sẽ thanh bình hơn tí.
-
Mì vịt ngon, cứ tối tối đi đâu đó về ngang qua thấy quán còn mở là ghé vô ăn, giá cũng hơi cao chút xíu, mì ít nhưng bù lại khá xứng đáng vì mì vs nước súp ngon, mình đến ăn lần nào cũng chỉ thích gọi lòng vịt. Quán hơi nhỏ, hơi nóng nực 1 chút nên thường thì mình hay ngồi bên ngoài hơn, vừa ngó xe vừa mát. Chỗ để xe cũng nhỏ vì mặt bằng quán ko to, vả lại cũng ko có người trông xe nên khách đến ăn phải tự giữ, bởi vậy hôm nào đến mà ko có bàn bên ngoài mà ngồi ăn bên trong thì tâm lí hơi thấp thỏm xíu :))