Giới thiệu
- Địa chỉ: 400 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng - Phan Xích Long
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Quảng - Phan Xích Long
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Quảng - Phan Xích Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình biết quán này lâu lắm rồi, từ hồi vợ chồng chị chủ mới mở lận. Do nhỏ bạn người Đà Nẵng tình cờ tìm được. Anh chị chủ dễ thương lắm. Lúc xưa, bạn mình bữa ghé ăn xong xe hết xăng. Anh chủ chạy đi mua giùm luôn. Quán có mì quảng 20-25-30k/tô bún mắm nêm bún cá ngừ mít trộn... Giá khoảng 20-30k, có cả chả bò nữa. Mình vẫn hay ghé đây nên bữa sau chụp hình chi tiết hơn, thấy quán giờ nhiều khách nên mình tưởng quán có nhiều bình luận rồi 😄
-
Thỉnh thoảng thèm mì quảng là lại ghé quán, giá một tô mì quảng bình thường là 20k (giá quá sinh viên luôn), kèm theo một dĩa rau tươi xanh. Bạn nào con trai sức ăn tốt thì có thể yêu cầu tô đặc biệt, giá 30-35k. Mình hay ăn mì quảng gà, và mình thấy khá ngon và đậm đà. Mấy món khác như bún cá và gỏi mít thì ăn cũng được, nhưng không ấn tượng. Nói chung là ngon, bổ, rẻ.
-
Sao thấy quán cũng đông khách mà ít review thế nhỉ? Thôi giờ mình up cái menu với tô mì quảng thập cẩm cho các bạn tham khảo nhé hehe. Bữa đi ăn sushi kế bên thấy quán mì quảng đông khách nên ấp ủ để bụng sẽ ghé ăn 😈 mì quảng thập cẩm như hình là 30k nhé, mình ăn nhiều nên gọi nhiều mì, đồ ăn cũng k phải gọi là nhiều nhưng do mình gọi mì nhiều nên ăn cũng đủ no. Mì ra kèm theo với đĩa rau cực nhiều. Theo mình thấy nước lèo hơi mặn, vắt chanh vào thêm thì cũng tạm ổn. Giá từ 20k đến 30k cho 1 món thì cũng ok rồi. Lần sau ghé sẽ ăn thử món khác xem thế nào 🙌🏼
-
Thật ra quán tên là Quê tôi. Quán nhỏ nhưng buổi tối khá đông. Ưu điểm: - mì quảng và bún mắm nêm ngon, nước dùng đậm đà (chưa thử các món khác). Ngon quá làm 2 tô mì quảng + 1 tô bún mắm nêm luôn. Kaka - rau có vẻ sạch sẽ - chủ quán rất vui vẻ nhiệt tình (ra dắt xe, dời xe cho khách, hỏi ai ăn phần nào - nam thì cho nhiều bún hơn, ăn thêm thì hỏi kỹ lại để đảm bảo khách ăn hết) - giá cả hợp lý Nhược điểm: - nước dùng đậm quá nên hơi mặn - tô bị mẻ, ai cầm tô húp thì cẩn thận
-
Mình biết quán này cũng gần 10 năm rồi. Lúc trước mới đi làm tối về lười nấu cơm hay ra quán này ăn nên cô chú chủ quán quen mặt luôn. Trước đây rất vui vẻ nhiệt tình nhưng dạo gần đây có vẻ chi phí đắt đỏ mà khách ít đi hay sao mà mình thấy rất khó chịu và xem thường khách mình rất bực về thái độ nên mới viết review. Ưu điểm: - quán nhiều món nhiều sự lựa chọn nhưng nói chung ăn được chứ không đặc biệt ngon món nào cả. - rau có vẻ sạch sẽ, mình đặc biệt rất thích rau ở đây vì có cộng giá dài lúc trc có tâm sự cô nói là giá này hàng ngày phải gửi từ Đà Nẵng vào máy bay nhưng mình thấy bây giờ chợ bà Hoa bán đầy chi phải khổ vậy. Nhược điểm: - nước dùng đậm quá nếu ăn ko quen sẽ thấy hơi mặn, mình thì hay ăn mặn nhưng có hôm ăn thấy mặn mình có góp ý thì nói mình ăn ko quen nên vậy thôi, mình thấy bảo thủ lắm vì mình quen nên mình mới góp ý mình ăn cả 10 năm nay mà nói ko quen là sao???? Tôm thì lép lép kiểu sao ăn toàn thấy vỏ. - bùn bò giò nấu ko phải kiểu bún bò huế nha, chỉ là bún chan nước thôi, rồi bỏ bò, giò, chả bò vào. giò, xương luộc chứ chưa ninh mềm rồi để riêng ra tô khi nào bán thì mới bỏ vào tô, gặm dính răng ko ăn được, mình có góp ý thì nói kiểu bún này vậy chứ ko phải chưa mềm, nói sao cũng bảo vệ là món mình ngon cả, mình chả bao giờ góp ý nhưng nghĩ quá quen thuộc với chủ quán nên mới góp ý nhưng y như bị ghét thêm. - mít non thì nhạt ko thấm - rau xin thêm thì cái bà hay gọi là "o" thì khó chịu. - quán nhỏ nên chỗ ngồi cũng hạn chế nhiều khi khách đang ăn cứ bắt khách đổi qua chổ này chỗ kia cho khách khác ngồi. - lúc trước còn có bình trà đá ở trước giờ bỏ luôn, gọi nước ngay từ đâu ko thì ra rất lâu. - chủ quán vui thì dắt xe cho khách ko thì ngồi chỉ chỏ này kia thôi. - có một đặc điểm mà bây giờ mình ko thích đó là: lúc trước quán có nhiều giá cho nhiều sự lựa chọn nhưng bây giờ vào gọi mì quảng dù lớn hay nhỏ dù nam hay nữ cũng cho 1 tô to chà bá toàn mì và mì để tính tiền nhiều mà nhân thịt thì ko có gì đặc biệt. Nếu muốn nâng giá thì cứ nâng chứ mình ko thích cách làm ăn vậy.